21:18 ngày 26/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

MV "Đôi bờ": Phạm Thu Hà cùng Đỗ Phương hướng về phương Nam

08:55 05/10/2021

(THPL) - Nhạc sĩ Đỗ Phương đã viết ca khúc Đôi bờ như nỗi nhớ xa cách giữa hai miền đất nước trong cuộc chiến chống lại kẻ thù vô hình Virus Corona.

Ca khúc được viết theo phong cách âm nhạc dân gian thính phòng đương đại với âm hưởng chủ đạo là những luyến láy, cách nhả chữ chỉ có ở lối hát ả đào. Phạm Thu Hà đã hát Đôi bờ giống như câu chuyện người vợ tiễn chồng ra mặt trận mà ở đây là đội ngũ y bác sĩ và các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang từ mọi miền đất nước vào Nam chiến đấu trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid, hình ảnh này cũng giống như những đoàn quân năm xưa tiến vào chiến trường miền Nam thống nhất đất nước.

Đôi bờ như vừa khắc họa hình ảnh người vợ bồng con nhỏ thương nhớ chồng nơi phương Nam cũng như mong chờ vào ngày chiến thắng “người về nơi ấy chờ ngày xanh trong”, bài hát như tình cảm của miền Bắc cùng cả nước hướng về miền Nam trong thời khắc khó khăn này, thể hiện qua những cảm xúc âm nhạc chỉ có ở miền Bắc gửi vào Nam như âm hưởng ca trù vùng Bắc Bộ hay đến cả “gió heo may cũng hướng về phương Nam” được hát lên trong “Đôi bờ”.

Chia sẻ về ca khúc này Nhạc sĩ Đỗ Phương cho biết: “Ngay từ khi lên ý tưởng viết ca khúc này cũng như lúc bàn bạc cách hoà âm với Nhạc sĩ Minh Dương, chúng tôi đã thống nhất phải làm đậm nét dân gian thính phòng trong tác phẩm bằng cách đưa một số nhạc cụ dân tộc như đàn Đáy, sáo kết hợp với Piano một cách hợp lý vào bản phối để hòa cùng với giọng hát hết sức kỹ thuật của Phạm Thu Hà, ca sĩ hàng đầu của dòng bán cổ điển.

MV này tự đáy lòng chúng tôi mong muốn dâng tặng đến những đội ngũ y bác sĩ, các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đang ở mọi miền đất nước trong cuộc chiến đấu chống lại dịch bệnh và cả những người thân ở phương xa, mong rằng những giai điệu ca khúc này sẽ sưởi ấm thêm nỗi nhớ gia đình, đôi lứa đang phải xa nhau để cống hiến sức lực, máu và nước mắt cho tổ quốc thân yêu, hướng đến chiến thắng đại dịch Covid trong một ngày gần nhất”.

Phạm Thu Hà nhận được ca khúc Đôi bờ cũng vào thời điểm cô đang tham gia các hoạt động thiện nguyện hướng về miền Nam vượt qua dịch bệnh, ca sĩ không khỏi xúc động chia sẻ: “Gần 2 năm diễn ra dịch bệnh Covid-19, các hoạt động giải trí, nghệ thuật bị co lại nên cơ hội được biểu diễn của các nghệ sĩ cũng giảm sút rất nhiều. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng các nghệ sĩ nói chung và Phạm Thu Hà nói riêng vẫn hết lòng cống hiến sức mình bất kỳ khi nào được kêu gọi nhằm đóng góp vào việc động viên tinh thần cho cộng đồng thông qua các hoạt động biểu diễn thiện nguyện.

Đây là lần đầu tiên Phạm Thu Hà được hợp tác với Nhạc sĩ Đỗ Phương và có có hội được thể hiện ca khúc “Đôi bờ” do anh sáng tác cùng với hòa âm bởi Nhạc sĩ Minh Dương. Phạm Thu Hà hi vọng cùng với giai điệu và những ca từ chứa đầy tình cảm, sự tri ân, lòng biết ơn tới những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch; mong rằng ca khúc này sẽ được khán giả đón nhận tích cực để lan tỏa tình yêu thương tới cộng đồng. Phạm Thu Hà luôn cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 nhanh chóng chấm dứt để người dân cả thế giới và đất nước mình sớm quay lại với cuộc sống bình yên”.

Nhạc sĩ Đỗ Phương

Trong hoàn cảnh giãn cách vì dịch bệnh, ekip thực hiện tác phẩm Đôi bờ đã nỗ lực cố gắng thu âm và quay MV trong studio nhanh nhất để đảm bảo yêu cầu giãn cách, mong muốn gửi tình cảm của miền Bắc cũng như cả nước hướng về phương Nam vượt qua khó khăn dịch bệnh, nhanh chóng cùng đất nước chiến thắng đại dịch và trở lại trạng thái bình thường mới.

Nhạc sĩ Đỗ Phương được biết đến như một nhạc sĩ có phong cách sáng tác đa dạng nổi bật ở hai đề tài thời sự xã hội và tình yêu quê hương đất nước, các tác phẩm được biết đến rộng rãi của nhạc sĩ có thể kể đến như: Trương Chi, Khúc Nguyện cầu Miền Trung, Hà Nội ơi tôi vẫn nhớ thương Người, Bình Minh Sea Games… Hiện anh là Phó giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu