“Mẹ yêu ai nhất?” – Một món quà cho Ngày 8/3
(THPL) - Sau sự ra đời của 2 tập thơ Biển là trẻ con (2016), Ngày xưa của con (2018), Huỳnh Mai Liên dường như đã tìm được đà chạy trên con đường viết.
Mỗi lần chọn sách cho con trước bạt ngàn truyện tranh nước ngoài, một ước mơ được chị dần ấp ủ từ lâu, đó là một cuốn truyện tranh chính mình viết cho con và các độc giả nhỏ tuổi khác. Sự đào sâu vào những trải nghiệm từ thời thơ ấu cùng những rung động từ cuộc sống gia đình hàng ngày đã giúp cho ra đời Mẹ yêu ai nhất?

“Mẹ yêu ai nhất?” là câu hỏi hai nhân vật chính thường xuyên hỏi mẹ, và cũng là câu hỏi của chính tác giả suốt thời tuổi thơ, nhưng chưa bao giờ dám hỏi mẹ của mình. Câu chuyện xoay quanh những cảnh huống gia đình của ba mẹ con Sóc mẹ, Sóc chị, Sóc em. Những khi không hòa thuận, hai chị em sẽ chạy tới hỏi Sóc mẹ “Mẹ yêu ai nhất?” Và Sóc mẹ không thể trả lời được ngay mà vô cùng bối rối, băn khoăn.
Những người lớn, khi đối diện câu hỏi này thì không dễ trả lời. Một câu hỏi cụ thể đòi hỏi một câu trả lời cụ thể cho con trẻ. Tuy nhiên câu hỏi chạm tới một vùng rất khó đo đếm, định lượng của tình cảm, cảm xúc trong mỗi người. Các bà mẹ có thể sẽ ứng xử khác nhau: “Có người nói yêu con út nhất vì nó bé, người trả lời đứa nào ra trước thì mẹ yêu nhiều hơn. Cũng có không ít bà mẹ mặc định đứa con nào hay ốm yếu được yêu thương nhiều nhất để bù đắp...” Còn Huỳnh Mai Liên viết để bày tỏ điều mình cảm nhận: “Khi đi tìm câu trả lời cho con, cũng là lúc tôi đi tìm câu trả lời cho chính mình, cho cả mẹ mình. Khi đó, tôi mới chợt nhận ra, tình mẹ không thể đo đếm. Mẹ yêu mỗi đứa con theo cách khác nhau nhưng bằng tất cả trái tim mình.”
Tác giả hiện đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Giữa cuộc sống đầy lo toan, tất bật, chị vẫn dành thời gian để viết và trở thành tác giả thơ được yêu mến với những vần thơ bình dị như đồng dao, trong sáng và bay bổng hiếm thấy trong thời buổi hiện tại. Tới “Mẹ yêu ai nhất”, với những cấu tứ tình huống gần gũi, tác phẩm có thể khiến các độc giả nhỏ say sưa khi theo dõi mạch chuyện thú vị, và đồng cảm với các nhân vật bởi sự chuyển hóa nhuần nhị trong các sắc thái cảm xúc trước khi biết được được câu trả lời thật đẹp và cổ điển của người mẹ. Đó là một đề tài muôn đời đã được làm mới một cách nhuần nhị trong một câu chuyện đời thường của hôm nay.
Một trong những điểm nổi bật nữa của tác phẩm là nét vẽ của X.Lan. Cuốn sách dường như là sự kết hợp giữa một người viết duyên dáng với một người vẽ nhiều hứa hẹn. Dù đây là lần đầu tiên tham gia vào một dự án truyện tranh hoàn chỉnh, X.Lan đã thể hiện được phong cách trau truốt, mượt mà của một họa sĩ có kinh nghiệm và đầy cảm hứng. Nét vẽ của cô vừa sinh động vừa hiện đại, góp phần rất nhiều trong việc làm nên giá trị cho tác phẩm.

“Mẹ yêu ai nhất?” là cuốn sách mang cảm giác tràn đầy về thiện tính trong cuộc sống, góp phần nuôi dưỡng những tình cảm gia đình thiêng liêng, quý giá. Mong rằng những gì xuất phát từ trái tim một người mẹ sẽ khiến nhiều độc giả cảm động, thêm yêu quý mẹ mình hơn nữa, nhân ngày 8-3 đang gõ cửa.
“Tôi muốn viết một câu chuyện của Việt Nam hôm nay, một gia đình với những câu chuyện dí dỏm, những thói quen hàng ngày gần gũi với độc giả. Trong Mẹ yêu ai nhất? có rất nhiều câu thoại tôi "nhặt" trong nhà của mình. Những tác phẩm về đề tài gia đình, thiếu nhi của tôi không hướng tới những điều to tát, chỉ như tiếng gõ nhẹ vào yêu thương, vốn có sẵn trong mỗi gia đình, để mẹ và các thành viên cùng cảm nhận, đón niềm vui về nhà” - Tác giả Huỳnh Mai Liên.
|
Tác giả Huỳnh Mai Liên: Huỳnh Mai Liên yêu thích văn chương từ nhỏ, từng theo học khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Hiện chị đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Nhưng chỉ khi làm mẹ của hai đứa con, mới bắt đầu viết sách. Những tác phẩm của Huỳnh Mai Liên: Tập thơ Biển là trẻ con (2016), tập thơ Ngày xưa của con (2018), truyện tranh Mẹ yêu ai nhất (2019). Họa sĩ X.Lan: Tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ, từng dạy tiếng Anh ở trường Đại học Ngoại ngữ bốn năm nhưng sau đó Xuân Lan nghỉ để vẽ. Hiện giờ cô đang làm quản lý tại Công ty TiredCity và song song với công việc vẽ. NHẬN XÉT VỀ TÁC PHẨM: Cuộc sống trong gương mặt bình dị và muôn mặt đời thường của nó, đó là những tranh cãi hơn thua giữa hai chị em Sóc trước câu hỏi: Mẹ yêu ai nhất? bởi ai cũng muốn mẹ yêu mình hơn, với những lý do riêng ở mỗi đứa. Nhưng với mẹ Sóc, tình yêu hai con là nguyên vẹn, là toàn bộ, là không thiên vị, không phân biệt, không chia sẻ. Bởi Tình yêu là xuất phát từ trái tim, là sự dâng hiến trọn vẹn của trái tim - Trái Tim Người Mẹ. “Em trở về đúng nghĩa trái tim Em” - đó cũng chính là định nghĩa về Tình yêu, theo nhà thơ nữ Xuân Quỳnh, trong bài thơ Tự hát. PGS.TS. Vân Thanh |
Ngân An
Tin khác
Giá xăng dầu ngày 3/1/2026: Giá xăng dầu đều đồng loạt giảm nhẹ
Người bỏ thi sát hạch bằng lái xe sẽ không được thoàn trả lại phí đã nộp
Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam
Hà Nội: Sẽ bị từ chối thu gom nếu không phân loại rác thải
Lê Phong Group cất nóc dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald 68
Bộ Y tế tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2026
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 2/1/2026 về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả...03/01/2026 12:01:11Giá vàng ngày 3/1: Vàng thế giới tăng mạnh, thị trường trong nước khá ổn định
(THPL) - Giá vàng thế giới hôm nay (ngày 3/1), trên thị trường châu Á tăng mạnh, hiện đang giao dịch trên mức 4.332 USD/ounce. Tại thị trường...03/01/2026 09:37:29Dự báo thời tiết ngày 3/1: Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng nhiều nơi trên đất liền
(THPL) - Trong ngày 3/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở...03/01/2026 09:19:19Hoa Kỳ hoãn tăng thuế đối với một số sản phẩm gỗ thành phẩm
(THPL) - Ngày 31/12/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản...02/01/2026 16:04:26