18:08 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

MC xinh đẹp "Giai điệu tự hào" dẫn chương trình "Sang sông ở bến Ơ Kìa"

10:03 17/06/2020

(THPL) - “SANG SÔNG ở bến Ơ KÌA!” diễn ra vào sáng chủ nhật 14/ 6 trước khi cơn mưa giông lớn ghé ngang Hà Nội. Chuyến đò tưởng tượng bên bến sông tưởng tượng đã đón những người khách đặc biệt.

Rất nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân, trí thức cũ, các bạn trẻ yêu văn hoá nghệ thuật, hot vlog, Mc nổi tiếng…đã cùng đến bến Ơ Kìa chờ đò sang sông. MC Nguyễn Hồng Nhung của Giai điệu tự hào kết nối khách sang sông với nhau đầy duyên dáng. Cô khiến cho không khí của cuộc Sang Sông trở nên thân mật và ấm áp như trong một lễ hội làng.

MC Giai điệu tự Nguyễn Hồng Nhung. 

Trong sự kiện, nghệ sĩ trẻ Phạm Trang trình bày bài Xẩm – lời cổ: “Sướng khổ vì chồng” lập tức khiến không khí sôi động khác thường với câu hỏi, có thật là sướng khổ vì chồng?

MC Thảo Vân cho biết, quan điểm của chị là trong cuộc sống và hôn nhân thì nên sướng khổ vì nhau. Và nếu liên tưởng Sang Sông với hành trình hôn nhân của phụ nữ thì vào lúc này, trong cuộc sống cá nhân, chị đang sướng khổ vì mình!

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp - NSND Nguyễn Hữu Tuấn - MC Nguyễn Hồng Nhung.

Nhà văn Trung Sỹ và nhà văn Ngô Thảo lại đem đến một lớp nghĩa khác – góc nhìn khác cho câu chuyện Sang Sông. Cả 2 người viết đều khiến “khách đi đò” rưng rưng khi kể về mơ ước của rất nhiều người lính – nhiều người con đã vĩnh viễn nằm xuống trong cuộc chiến mà không thể quay về bên bến sông quê. Nhà văn Ngô Thảo nhắc lại, Sang Sông đã từng là ước mơ của một thế hệ trải qua bom đạn, chỉ mong có ngày nối liền đôi bờ, vượt qua giới tuyến để sang được bên bờ sông chia cắt.

Vlog 1977.

Nhóm vlog 1977 lại chia sẻ những tình cảm nhớ thương về con sông trong ký ức tuổi thơ. Trung Anh và Việt Anh cho biết, không gian của Ơ Kìa Hà Nội, cây rơm với cổng làng trên sân khấu, những món ăn dân dã, những bức ảnh đen trắng, tất cả đều như từ miền quê trong ký ức của 2 bạn bước ra.

Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Nhung với sáng tác giàu tính thể nghiệm của mình đã khiến NSND Nguyễn Hữu Tuấn phải thốt lên, “đây chính là tiếng hát của dòng sông. Các bạn thấy không? Dòng sông nào cũng biết hát cả”.

Nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Sang và Nguyễn Thị Thềm từ làng Diềm, cái nôi gốc của quan họ Bắc Ninh đã đem đến bến sông những làn điệu quan họ công chúng rất ít khi được tiếp cận. Và cả 2 nghệ nhân đều chia sẻ cuộc chơi quan họ kéo dài nhiều chục năm chính là một cách lưu giữ lại bến sông cho riêng mình. 

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu