03:38 ngày 19/03/2025 | HOTLINE : 0983.88.33.66 / 091.33.05.882 | Email: bbt.thpl199@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 090.1111.388
DÒNG SỰ KIỆN

Lồng Thồng Bủng Kham - Lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc

11:15 10/02/2025

THPL - Sáng mùng 9/2 (tức 12/1 Âm lịch) đã diễn ra lễ hội Lồng Thồng Bủng Kham tại thôn Nà Phái, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Đây là lễ hội truyền thống của người dân Xứ Lạng được tổ chức ngày 12 tháng Giêng hàng năm.

Các đại biểu đại diện các sở, ban, ngành tham dự lễ hội

Tham dự buổi lễ có đại diện của một số sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, UB MTTQ huyện Tràng Định, đồng bào dân tộc và du khách thập phương.

Ban tổ chức đánh trống khai hội Lễ hội Lồng thồng Bủng Kham
BTC tiến hành lễ tế 3 vị thần linh, tưởng nhớ công ơn các vị thần linh và các anh hùng liệt sỹ xã Đại Đồng

Theo truyền thuyết, khi xưa có bảy nàng tiên đã trốn Vua cha Ngọc Hoàng xuống trần gian vân du, ngắm cảnh. Đến mảnh đất này, thấy phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, các nàng tiên đã dừng chân và tắm mình trong dòng nước trong xanh mát rượi mà quên về trời. Khi nghe tiếng gọi của thiên đình, các nàng hoảng hốt vội vàng mặc xiêm y về trời và để quên bảy dải lụa lung linh, huyền ảo. Bảy dải lụa biến thành bảy dòng suối trong xanh lượn qua cánh đồng Thất Khê phì nhiêu, màu mỡ.

Tiết mục hát then mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc tại lễ hội

Vào những đêm trăng thanh, gió mát các nàng tiên thường xuống ngắm cảnh và chơi ô ăn quan cùng nhau. Từ đó, ngày 12 tháng Giêng hàng năm, nhân dân xã Đại Đồng, huyện Tràng Định lại tưng bừng tổ chức Lễ hội Bủng Kham để bày tỏ và dâng lên thần tiên những sản vật do mình làm ra và cầu mong thần tiên phù hộ, ban lộc, ban tài, cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no hạnh phúc…

Đại diện các thôn bản mặc trang phục truyền thống dân tộc Tày bên các mâm cỗ dự thi

Lễ hội Lồng Thồng Bủng Kham hay được gọi là lễ hội xuống đồng được tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn của các vị Thần Nông, Thần Thổ địa và các vị Thần Tiên (các nàng Tiên) đã bảo vệ cuộc sống thường ngày và sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Đây cũng là một trong những lễ hội của tỉnh Lạng Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Đại diện các thôn bản mặc trang phục truyền thống dân tộc Tày bên các mâm cỗ dự thi

Sau khi khai mạc Ban tổ chức sẽ tiến hành lễ tế 3 vị thần linh Bủng Kham để bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần linh và cầu một năm mới mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu. Tiếp đó, lễ hội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động và phần thi giữa các khu phố, bản làng như: Múa sư tử, giao lưu văn nghệ dân gian, lễ cấy xuống đồng, thi mâm cỗ đẹp, trình diễn thi đội hình đẹp, trình diễn chế biến vịt quay, thi đấu thể thao truyền thống, giao lưu văn nghệ… và cuối cùng thầy mo sẽ gieo lộc, vãi lộc.

Xuống đồng cấy lúa là hoạt động không thể thiếu trong Lễ hội “xuống đồng” Bủng Kham
Hàng nghìn người dân và du khách gần xa nô nức trẩy hội

Năm 2025 là năm đầu tiên sáp nhập xã Đại Đồng với thị trấn Thất Khê, nên lễ hội năm nay được bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 2 (tức ngày 10 tháng Giêng) kéo dài đến hết ngày mùng 9 tháng 2 (tức ngày 12 tháng Giêng). Huyện đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc như: Giải chạy marathon, giải bắn nỏ, giao lưu pickleball… và quảng bá các đặc sản địa phương trong mùa lễ hội.

Bích Diệp

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu