Linh vật ngựa gỗ và hơi thở mùa Xuân từ làng nghề Củi Lũ
(THPL) - Giữa những ngày giáp Tết Bính Ngọ, tại làng Trà Quế (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng), Làng Củi Lũ hiện lên như một không gian mộc mạc, nơi những khúc gỗ từng trôi dạt sau mùa lũ được hồi sinh thành tác phẩm thủ công mang giá trị văn hóa và sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
Hồi sinh từ những điều bỏ lại sau lũ
Cổng vào Làng Củi Lũ lợp mái tranh đơn sơ, tường vôi trắng, nép mình giữa vườn cây xanh mát, mở ra một không gian trầm lắng và gần gũi. Bên trong, những pho tượng gỗ mộc, không cầu kỳ, được đặt dọc lối đi như kể lại câu chuyện về vòng đời của thiên nhiên và con người miền Trung.

Ít ai ngờ rằng, nguyên liệu làm nên các tác phẩm ấy từng là củi lũ – những thân cây, khúc gỗ bị nước lũ cuốn trôi, tưởng chừng chỉ còn là phế thải. Qua bàn tay của người thợ làng quê, chúng được làm sạch, xử lý và chế tác thành tượng, đồ mỹ nghệ, vật dụng trang trí, mang dáng dấp văn hóa bản địa.
Một mô hình kinh tế xanh từ tâm huyết cá nhân
Làng Củi Lũ là mô hình do doanh nhân Lê Ngọc Thuận khởi xướng, với mong muốn biến những gì bị bỏ lại sau thiên tai thành nguồn lực phát triển bền vững.
Chia sẻ về hành trình này, ông Lê Ngọc Thuận cho biết: “Tôi luôn tin rằng, trong những gì tưởng như bỏ đi sau thiên tai vẫn có thể nảy mầm cơ hội. Củi lũ không chỉ là vật liệu, mà còn là ký ức của dòng sông, của làng quê, nếu biết trân trọng và sử dụng đúng cách.”
Không đặt nặng yếu tố thương mại thuần túy, mô hình hướng tới việc tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương, đồng thời gắn kết thủ công truyền thống với du lịch trải nghiệm sinh thái – văn hóa.

Bám nghề để bám làng
Gắn bó với Làng Củi Lũ từ những ngày đầu, anh Triển một người thợ địa phương đã có bốn năm làm việc tại đây chia sẻ: “Bốn năm làm nghề từ củi lũ, tôi quen với việc nhặt từng khúc gỗ sau mùa mưa. Củi lũ giờ không còn là thứ bỏ đi, mà là nguồn sống giúp chúng tôi bám nghề, bám làng.”
Chính sự kiên trì ấy đã tạo nên một cộng đồng lao động thủ công nhỏ nhưng bền bỉ, góp phần giữ gìn không gian làng quê Hội An trước nhịp phát triển nhanh của đô thị du lịch.

Không gian văn hóa giữa lòng di sản
Không chỉ là nơi sản xuất, Làng Củi Lũ còn được xem như một không gian văn hóa mở, nơi du khách có thể quan sát quá trình chế tác, trò chuyện với người thợ và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của vùng ven Hội An.
Những tác phẩm ngựa gỗ, tượng người, hình khối mộc mạc trưng bày dịp xuân Bính Ngọ mang theo thông điệp về sự bền bỉ, khởi đầu mới và tinh thần vượt qua khó khăn – điều đã trở thành bản sắc của vùng đất thường xuyên đối mặt với thiên tai.

Giữa nhịp sống hiện đại, Làng Củi Lũ chọn cho mình một con đường chậm rãi: tận dụng những gì tưởng như bỏ đi để tạo nên giá trị mới. Mô hình ấy không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho người dân, mà còn mở ra một hướng tiếp cận bền vững cho phát triển văn hóa – du lịch địa phương.
Xuân Bính Ngọ, trong sắc trời xanh và mùi gỗ mới, những chú ngựa từ củi lũ lặng lẽ đứng đó – như lời nhắc nhở rằng từ gian khó, nếu có bàn tay và niềm tin, vẫn có thể nảy nở những mùa xuân bền bỉ.
Văn Nhuận
Tin khác
Hà Nội tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa
Hoàn thành mở rộng toàn tuyến cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn trước 30/6
Mức hưởng BHYT cùng tuyến, trái tuyến theo quy định mới nhất năm 2026
Hàng loạt lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Áp lực vốn gia tăng, lãi suất cho vay có thể tăng thêm 1-3%
400 thương hiệu quốc tế tham gia triển lãm Food & Hospitality Vietnam
VN-Index giảm mạnh tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 6.400 tỉ đồng
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, chỉ số VN-Index đã ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu năm.08/03/2026 10:34:00Hai chiến dịch truyền thông ngày 8/3 gây phẫn nộ vì hạ thấp hình ảnh phái nữ
(THPL) - Thay vì truyền tải những thông điệp tích cực nhằm tôn vinh phụ nữ nhân ngày 8/3, hai chiến dịch truyền thông gần đây lại khiến dư...08/03/2026 10:44:14Nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Hữu Tới bị bắt
Vinaconex cho biết, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ...08/03/2026 07:44:00TS. Jayshree Seth: Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không là “ngoại lệ”
“Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải là điều gây ngạc nhiên”, TS....08/03/2026 07:31:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia