Lê Phương chia sẻ cảm xúc với Tiên Nga sau 37 suất diễn và hơn 15 ngàn khán giả
Vở nhạc kịch Tiên Nga vừa diễn những suất cuối cùng của năm 2018, tạm khép lại một cuộc hành trình đầy thành công lẫn cảm xúc của ê-kíp thực hiện và đội ngũ nghệ sĩ khi họ đã dồn hết tâm sức và cháy hết mình trong suốt 37 suất diễn để đem đến cho hơn 15 ngàn khán giả của Tiên Nga một vở nhạc kịch đong đầy bản sắc Việt.
Được NSƯT Thành Lộc “chọn mặt gửi vàng” cho vai diễn Kiều Nguyệt Nga, Lê Phương luôn xem đây là vai diễn “để đời” của mình. Để đời vì không phải lúc nào sân khấu cũng có những vở nhạc kịch được đầu tư tâm huyết về mọi mặt như Tiên Nga, để đời vì không phải lúc nào một diễn viên có phần ngoại đạo với sân khấu như Lê Phương cũng có thể đứng chung sàn diễn trong một vở diễn lớn với những bậc thầy của sân khấu kịch nói như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu,…

Để đời vì đây là vai diễn mà Lê Phương đã phải nỗ lực học hỏi và luyện tập không ngừng từ sàn tập đến sàn diễn, phải cố gắng hoàn thiện các kỹ năng ca, diễn của mình trong từng lớp kịch, từng suất diễn. Và quý giá nhất là cô thấy bản thân mình đã học và tiến bộ rất nhiều sau vở diễn, từ hình thể, đài từ, biểu cảm đến kỹ năng diễn xuất, ứng biến trên sân khấu.
Lê Phương chia sẻ, Kiều Nguyệt Nga là vai diễn giúp cô thoả mãn được niềm đam mê ca diễn trên sân khấu, được vùng vẫy, được sống trong một không gian nghệ thuật rực rỡ đầy bản sắc Việt, nhưng cũng là vai diễn tạo cho cô nhiều áp lực nhất từ lúc nhận vai cho đến lúc biểu diễn. Cô phải tập luyện từ dáng đi, từ các động tác nhỏ, từ giọng nói để cho ra dáng của người xưa, của một cô tiểu thư đài các. Rồi với yêu cầu hát live trên sân khấu cùng ban nhạc, cô đã phải nỗ lực luyện thanh mỗi ngày trong nhiều tháng. Chưa kể các kỹ năng sân khấu khác phải hoàn thiện mỗi ngày qua từng buổi tập ráp vở. Và trong suốt 37 suất diễn của vở nhạc kịch Tiên Nga, Lê Phương luôn diễn như đây là lần cuối cùng được diễn trên sân khấu, cô gần như trút hết sức lực của mình cho từng đêm diễn, như con tằm rút hết ruột để nhả tơ.
Ngoài sự nỗ lực của bản thân, điều giúp Lê Phương vượt qua những áp lực trên để tạo nên một vai diễn Kiều Nguyệt Nga được giới chuyên môn, được đồng nghiệp và khán giả khen ngợi chính là sự hỗ trợ nhiệt tình từ các bậc tiền bối, các anh chị, các bạn đồng nghiệp. Cô tâm sự, cô rất may mắn và hạnh phúc khi được diễn chung với những bạn diễn tuyệt vời, họ đã hỗ trợ, tương tác rất nhiều giúp cho cảm xúc vai diễn của cô được liền mạch.
Cô xin dành sự trân trọng nhất của mình để tri ân đến Đạo diễn - NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, Nhạc sĩ Đức Trí cùng toàn thể ekip thực hiện và các anh chị em nghệ sĩ khác như chị Lê Khánh, chị Trinh Trinh, anh Bạch Long, anh Đình Toàn v.v… Nhưng có một chuyện ít ai biết đó là âm thầm đứng sau sự toả sáng của giọng hát Lê Phương trên sân khấu chính là ông xã Trung Kiên. Nhờ sự dìu dắt, hướng dẫn của ông xã về thanh nhạc, cách lấy hơi, giữ giọng, mà Lê Phương đã tự tin ca diễn và giúp cho cô thăng hoa nhiều hơn trong diễn xuất.
Tâm huyết, nỗ lực, gắn bó là vậy nên khi những suất diễn cuối cùng của năm khép lại, Lê Phương đã rất lưu luyến không muốn rời sàn diễn, từng câu hát, từng cảm xúc của vai diễn vẫn cứ đong đầy như không thể dứt ra được. Với vai diễn này, cô đã có quá nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có và “nhớ đời” cũng có. Tại lớp kịch thể hiện nặng về tâm lý và diễn xuất là Kiều Nguyệt Nga lên tàu sang đất Ô Qua, có đoạn Lê Phương phải nhảy từ trên cao xuống để tự tử.
“Trong ngày hôm đó có 2 suất diễn, sau khi hoàn thành trong suất đầu tiên, Lê Phương không nghỉ ngơi hay ngủ mà ở lại sân khấu để giữ cảm xúc và bước vào hậu trường để trang điểm lại. Đến suất thứ 2 ở cảnh này thì cô khá đuối. Thế là Lê Phương trong tích tắc nhảy đuối nên bị chệch ra khỏi tấm nệm, trong vô thức thì cô đã chụp phải nguyên chum dây điện cho cảnh sau, đầu gối đập thẳng xuống đất, mặt thì sắp cày xuống sàn, khiến mình vô cùng hốt hoảng” – Lê Phương nói về sự cố nhưng đồng thời cũng là kỉ niệm của cô.
Nhưng điều làm cô nhớ nhất đó chính là: “Trong mỗi suất diễn, khán giả gần như lấp đầy khán phòng. Mọi người chăm chú, hòa theo những nức nở của câu chuyện. Đến cuối vở thì lại đồng loạt đứng lên vỗ tay liên hồi không dứt. Đây là khoảnh khắc sung sướng nhất của những người nghệ sĩ được đứng trên sân khấu. Và Lê Phương may mắn khi góp một phần trong câu chuyện đặc biệt của Tiên Nga”.
Không tham lam nhiều vai diễn và luôn nỗ lực hết mình cho từng vai diễn nhận được, Lê Phương đang có được những vai diễn thăng hoa trong sự nghiệp diễn xuất của mình, tạo nên những cột mốc đáng nhớ trong hành trình 15 năm hoạt động nghệ thuật.
Photo: Đại Long
Tin khác
Limo Green được vinh danh MPV phổ thông của năm tại Car Awards 2025: Khi thế mạnh vận hành và chi phí sử dụng tạo khác biệt
Vinfast giới thiệu Hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025
The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu
Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, vì sao Sun World Ba Na Hills là lựa chọn hàng đầu?
Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành Kim hoàn - Đá quý Việt Nam cất cánh
Lái thử VinFast Minio Green tại Vietnam Mobility Show 2025, nhiều khách muốn “chốt” mua xe ngay
Bầu Hiển chính thức đưa dòng điện sạch xuyên biên giới từ Lào về Việt Nam
(THPL) - Ngày 26/12, Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức vận hành thương mại, không chỉ đánh dấu bước tiến mới của T&T Group trong lĩnh vực...28/12/2025 11:24:54Thái Nguyên: Sân vận động hơn 500 tỷ đồng và màn kịch tính Giải bóng đá Tứ hùng 2025
(THPL) - Việc Sân vận động tỉnh Thái Nguyên chính thức đi vào hoạt động không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của công trình thể thao hiện...28/12/2025 09:30:18Ly trà giữa hội chợ và hành trình đi tìm hồn Việt trong sương núi Suối Giàng
(THPL) - Chiều cuối năm, Hà Nội se lạnh. Trong không gian rộn ràng của Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng – Bạc – Đá quý và Cổ vật...27/12/2025 22:36:08Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
(THPL) - Ngày 27/12, tại Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng – Bạc – Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025, các Nghệ nhân được vinh danh đều có tay nghề...27/12/2025 22:30:00

