23:27 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lãng đãng chiều sương mờ cao nguyên Y Tý

07:57 27/05/2017

(THPL) - Xã Y Tý nằm ở phía tây của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, trên vùng núi đá có độ cao hơn 2000m quanh năm mây phủ. Mấy năm trở lại đây, dân yêu nhiếp ảnh và những tay xế thích mạo hiểm hay đến nơi này săn những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi mây dâng lên từ thung lũng, mây vờn trên những ngọn núi cao hùng vĩ. Tôi đến với cao nguyên Y Tý trong một chiều bình yên không hẳn để săn mây.

Lần đầu tôi đến với Y Tý trong một chiều sương mờ.
Theo con đường xuống bản tôi gặp những đứa trẻ cao nguyên nơi đây. Chúng vui đùa hồn nhiên bên nhau.

Trường mầm non Y Tý sạch đẹp khang trang và nhiều màu sắc.

Lũ trẻ lớn hơn thì túm tụm lại trò chuyện trên tảng đá cao .

Những thửa ruộng bậc thang xăm xắp nước chờ gieo cấy.
Tôi xuống bản Chỏn Thẻn, nơi có những ngôi nhà trình tường. Nhưng đáng tiếc là chúng không còn được lợp mái rơm nữa.
Giữa bản có một ngôi nhà hình chữ nhật, tường đất mái tranh nhọn hình kim tự tháp. Có lẽ đây là ngôi nhà duy nhất vẫn còn mang nét kiến trúc nhà trình tường đặc trưng của người Hà Nhì.
Nụ cười những bé gái bản nơi cao nguyên Y Tý.
Bà cụ bán rau trong chợ chăm chút lại mớ hàng bầy bán.
Đàn trâu thong thả gặm cỏ trên vạt hoa bạc hà cuối mùa.
Khung cảnh nơi này thật bình yên.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu