Làm đẹp có phải là phù phiếm? Khi ngoại hình trở thành tấm vé cơ hội
Con người luôn khao khát được công nhận, và đôi khi điều đó bắt đầu từ vẻ ngoài. Thế nhưng giữa thời đại tôn sùng cái đẹp, làm đẹp là cách ta yêu bản thân – hay là cách ta chạy theo ánh nhìn của người khác?
Khi ngoại hình trở thành “ngôn ngữ đầu tiên” của xã hội hiện đại
Trong một buổi phỏng vấn tại TP.HCM, khi được hỏi về yếu tố gây ấn tượng đầu tiên với ứng viên, giám đốc nhân sự của một doanh nghiệp lớn chỉ đáp gọn: “Tự tin.”
Nhưng giữa hàng trăm người, điều khiến ai đó trông tự tin lại thường bắt đầu từ… vẻ ngoài.
Không khó để nhận ra, trong thời đại mạng xã hội và hình ảnh chi phối, ngoại hình đang dần trở thành “tấm vé đầu tiên” để một người được lắng nghe, được tin tưởng, thậm chí được trao cơ hội. Từ các buổi tuyển dụng, gặp gỡ khách hàng cho đến việc xuất hiện trên TikTok, một gương mặt sáng, nụ cười tươi hay phong thái chỉn chu đều có thể khiến người đối diện cảm thấy thiện cảm hơn.
Chị Vũ Thị Mỹ, hiện là CEO của Mỹ Tổng Thẩm mỹ viện, vẫn nhớ rất rõ lần phỏng vấn đầu tiên của mình khi còn là sinh viên. Cô chuẩn bị kỹ từng câu trả lời, mang theo niềm tin rằng năng lực sẽ là thước đo duy nhất. Thế nhưng, buổi phỏng vấn kết thúc chỉ sau vài phút. Lý do mà cô nghe được: “Em không hợp với hình ảnh thương hiệu”.

“Khi ấy tôi mới hiểu, đôi khi sự tự tin không bắt đầu từ bên trong như người ta vẫn nói. Nó khởi đầu từ việc ta dám nhìn vào gương mà không né tránh”, Mỹ kể.
Câu chuyện ấy không khiến Vũ Thị Mỹ cay nghiệt với cái đẹp, mà trái lại, giúp cô nhìn nhận khác về nó. Sau nhiều năm theo đuổi lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, cô khởi xướng một chương trình cộng đồng nhỏ – hỗ trợ chỉnh nha, điều trị da và tư vấn ngoại hình miễn phí cho sinh viên có thành tích học tập tốt nhưng thiếu điều kiện kinh tế.
“Nhiều bạn rất giỏi, nhưng không dám đứng trước đám đông vì tự ti với chính khuôn mặt mình, tôi chỉ muốn giúp họ tự tin bước lên sân khấu đời mình – dù chỉ bằng một nụ cười”, Vũ Thị Mỹ nói.
Ở đây, làm đẹp không phải là cuộc đua của sự phù phiếm, mà là hành trình đi tìm sự tự tin – thứ có thể mở ra cơ hội cho những người xứng đáng.
Giữa phù phiếm và chính đáng – giới hạn mong manh của cái đẹp
Nhưng cũng chính khi ngoại hình được coi là “chuẩn mực đầu tiên” của thành công, xã hội lại bước vào một ranh giới mong manh: làm đẹp để yêu bản thân, hay để chạy theo sự công nhận?
Trên mạng xã hội, mỗi ngày có hàng nghìn video “biến hình”, “before-after” thu hút hàng triệu lượt xem. Không ít người trẻ cảm thấy áp lực phải đẹp hơn, phải giống ai đó, phải chỉnh sửa để được yêu thích. Làm đẹp, nếu không xuất phát từ lòng tự trọng, rất dễ biến thành chiếc mặt nạ của nỗi bất an. Vũ Thị Mỹ hiểu rõ điều đó. Trong các buổi tư vấn miễn phí, cô luôn dành thời gian trò chuyện cùng người được hỗ trợ trước khi can thiệp bất kỳ kỹ thuật nào.
“Tôi không giúp họ trở thành người khác. Tôi chỉ muốn họ nhìn thấy chính mình đẹp hơn một chút – đủ để tự tin”, cô chia sẻ.

Một trong những người nhận được hỗ trợ, cô sinh viên năm cuối tên Lan ngành kinh tế, từng tâm sự rằng sau khi chỉnh nha, cô không chỉ cười nhiều hơn mà còn dám đăng ký thi tuyển vào vị trí đối ngoại – điều mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến. “Em không nghĩ chỉ một thay đổi nhỏ lại khiến mình dám thử những điều lớn hơn”, Lan nói.
Ngoại hình, suy cho cùng, chỉ là tấm vé mở đầu. Cái giữ ta ở lại vẫn là năng lực và nhân cách. Nhưng trong một thế giới nơi ánh nhìn đến trước lời nói, việc đầu tư cho vẻ ngoài cũng là cách con người thể hiện sự tôn trọng bản thân và người khác.
“Tôi từng tin rằng chỉ cần xinh là đủ. Nhưng càng làm nghề, tôi càng nhận ra, điều khiến người khác nhớ đến không phải khuôn mặt, mà là cách mình đối xử với họ”, Vũ Thị Mỹ nói.
Làm đẹp, nếu chỉ để chạy theo ánh mắt người khác, có thể là phù phiếm. Nhưng nếu để chữa lành, để tự tin, để dám sống đúng với mình – đó lại là hành trình nhân văn nhất.
Minh Anh
Tin khác
Limo Green được vinh danh MPV phổ thông của năm tại Car Awards 2025: Khi thế mạnh vận hành và chi phí sử dụng tạo khác biệt
Vinfast giới thiệu Hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025
The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu
Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, vì sao Sun World Ba Na Hills là lựa chọn hàng đầu?
Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành Kim hoàn - Đá quý Việt Nam cất cánh
Lái thử VinFast Minio Green tại Vietnam Mobility Show 2025, nhiều khách muốn “chốt” mua xe ngay
Bầu Hiển chính thức đưa dòng điện sạch xuyên biên giới từ Lào về Việt Nam
(THPL) - Ngày 26/12, Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức vận hành thương mại, không chỉ đánh dấu bước tiến mới của T&T Group trong lĩnh vực...28/12/2025 11:24:54Thái Nguyên: Sân vận động hơn 500 tỷ đồng và màn kịch tính Giải bóng đá Tứ hùng 2025
(THPL) - Việc Sân vận động tỉnh Thái Nguyên chính thức đi vào hoạt động không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của công trình thể thao hiện...28/12/2025 09:30:18Ly trà giữa hội chợ và hành trình đi tìm hồn Việt trong sương núi Suối Giàng
(THPL) - Chiều cuối năm, Hà Nội se lạnh. Trong không gian rộn ràng của Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng – Bạc – Đá quý và Cổ vật...27/12/2025 22:36:08Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
(THPL) - Ngày 27/12, tại Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng – Bạc – Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025, các Nghệ nhân được vinh danh đều có tay nghề...27/12/2025 22:30:00

