Jun Phạm: Mọi người xung quanh ai cũng tội nghiệp vì Jun nhát quá
16:12 05/05/2019
(THPL) - Hai tập 3,4 vừa qua chứng kiến sự nổi bật của 2 yếu tố bất ngờ: Jun Phạm và Liên Bỉnh Phát.

Trước tiên chúc mừng Jun đã thoát kiếp “vô dụng” nha, bạn có thể miêu tả cảm giác lúc giật được bảng tên Trấn Thành không? Lúc đó Jun đã quyết tâm lao vào một lần chơi lớn xem mọi người có trầm trồ, hay là chỉ thử vận may?
Xin cám ơn mọi người! Thật ra lúc đó anh Phúc chỉ “phân công” Jun giữ chặt và xé bảng tên 2 chị Thu Thủy và Phạm Quỳnh Anh thôi. Ban đầu Jun nghĩ 2 chị thì dễ rồi nhưng thật ra xé bảng tên con gái thì khó hơn con trai nhiều. Thứ nhất các chị là nữ nên Jun cũng ko dám mạnh tay, lỡ đụng vào mấy chỗ tế nhị thì cũng không hay (cười). Hơn nữa, chị nào cũng tập Yoga nên cũng mạnh không kém đâu nha. Tập trung xé chị này thì chị kia lại bay vô làm Jun cũng hoang mang. Rồi tự nhiên từ đâu như một con khủng long khổng lồ, anh Trấn Thành nhào đến giải cứu 2 chị làm mình cũng hết hồn. Lúc đó chỉ nghĩ được là phải ôm chặt anh ấy trước đã. Anh Thành không chỉ mạnh mà còn chơi “khô máu” lắm. Nhưng nghĩ đến 2 tập rồi tay trắng đi về nên cũng quyết tâm phải xé được ảnh, nhưng nói đi cũng nói lại - mạnh không bằng hên, tay Jun lại tóm được ngay bảng tên anh Thành nên xé rất gọn.
Jun có thích hình tượng "thỏ trắng" hay “yếu ớt” mà mọi người đặt cho không? Có muốn "đổi" thành sói hay gì mạnh mẽ hơn không?
Thú thật ban đầu cũng khá quê vì đi đâu ai cũg chọc ghẹo Jun nhát quá, nhưng mà sau 2,3 tập mình xem bình luận của khán giả cũng như các cô chú anh chị gặp Jun bên ngoài có xem chương trình thì họ cũng rất yêu mến mình. Mọi người nói Jun… nhát đến mức hài hước và… tội nghiệp, thương chứ không cười nhạo. Vả lại khán giả cũng hiểu tính chất chương trình Chạy Đi Chờ Chi là giải trí, vui đùa không hơn thua khốc liệt nên việc giành chiến thắng không phải là duy nhất. Bây giờ thì Jun thấy mình là chính mình là được, dù gì đó cũng là những cái tên đáng yêu mà.
Nhưng có lúc nào bạn sợ việc hèn nhát hay chạy trốn này sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng mỹ nam thần tượng của mình không?
Khi đã chơi Running Man thì không sợ mất hình tượng gì nữa rồi, cứ lăn xả hết mình và mọi tính cách thật nhất của mình sẽ bộc lộ ra. Vả lại từ trước giờ Jun cũng không theo kiểu mạnh mẽ không tì vết đâu mà. Chỉ là Jun từ nhỏ được bố mẹ anh chị yêu thương, tự mình cũng khá là…nuông chiều bản thân, nên khi tham gia Chạy Đi Chờ Chi, mình lại vô tình khám phá ra được khuyết điểm của mình và từ đó để cải thiện. Nhưng mà Jun lại không vì vậy mà buồn nha, bởi vì tính cách mình như vậy nên trong đội ai cũng quý Jun như em út trong khi Phát mới là em út. (cười)
Xin cám ơn mọi người! Thật ra lúc đó anh Phúc chỉ “phân công” Jun giữ chặt và xé bảng tên 2 chị Thu Thủy và Phạm Quỳnh Anh thôi. Ban đầu Jun nghĩ 2 chị thì dễ rồi nhưng thật ra xé bảng tên con gái thì khó hơn con trai nhiều. Thứ nhất các chị là nữ nên Jun cũng ko dám mạnh tay, lỡ đụng vào mấy chỗ tế nhị thì cũng không hay (cười). Hơn nữa, chị nào cũng tập Yoga nên cũng mạnh không kém đâu nha. Tập trung xé chị này thì chị kia lại bay vô làm Jun cũng hoang mang. Rồi tự nhiên từ đâu như một con khủng long khổng lồ, anh Trấn Thành nhào đến giải cứu 2 chị làm mình cũng hết hồn. Lúc đó chỉ nghĩ được là phải ôm chặt anh ấy trước đã. Anh Thành không chỉ mạnh mà còn chơi “khô máu” lắm. Nhưng nghĩ đến 2 tập rồi tay trắng đi về nên cũng quyết tâm phải xé được ảnh, nhưng nói đi cũng nói lại - mạnh không bằng hên, tay Jun lại tóm được ngay bảng tên anh Thành nên xé rất gọn.
Jun có thích hình tượng "thỏ trắng" hay “yếu ớt” mà mọi người đặt cho không? Có muốn "đổi" thành sói hay gì mạnh mẽ hơn không?
Thú thật ban đầu cũng khá quê vì đi đâu ai cũg chọc ghẹo Jun nhát quá, nhưng mà sau 2,3 tập mình xem bình luận của khán giả cũng như các cô chú anh chị gặp Jun bên ngoài có xem chương trình thì họ cũng rất yêu mến mình. Mọi người nói Jun… nhát đến mức hài hước và… tội nghiệp, thương chứ không cười nhạo. Vả lại khán giả cũng hiểu tính chất chương trình Chạy Đi Chờ Chi là giải trí, vui đùa không hơn thua khốc liệt nên việc giành chiến thắng không phải là duy nhất. Bây giờ thì Jun thấy mình là chính mình là được, dù gì đó cũng là những cái tên đáng yêu mà.
Nhưng có lúc nào bạn sợ việc hèn nhát hay chạy trốn này sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng mỹ nam thần tượng của mình không?
Khi đã chơi Running Man thì không sợ mất hình tượng gì nữa rồi, cứ lăn xả hết mình và mọi tính cách thật nhất của mình sẽ bộc lộ ra. Vả lại từ trước giờ Jun cũng không theo kiểu mạnh mẽ không tì vết đâu mà. Chỉ là Jun từ nhỏ được bố mẹ anh chị yêu thương, tự mình cũng khá là…nuông chiều bản thân, nên khi tham gia Chạy Đi Chờ Chi, mình lại vô tình khám phá ra được khuyết điểm của mình và từ đó để cải thiện. Nhưng mà Jun lại không vì vậy mà buồn nha, bởi vì tính cách mình như vậy nên trong đội ai cũng quý Jun như em út trong khi Phát mới là em út. (cười)

Thật lòng là đôi lúc Jun có tự hỏi sao mình xui quá. Sức mình cũng không phải là yếu, vậy mà mấy trò vận động thì cứ… thua hoài (cười). Nhưng qua mỗi ngày quay, thấy anh chị em càng ngày càng thân hơn thì Jun lại nghĩ thắng thua không quan trọng bằng việc hôm nay mình sẽ được vui chơi cùng 6 người bạn. Lâu lâu không quay ở nhà lại nhớ lắm luôn đó.
Trong cả đội, Jun sợ phải đối mặt với ai khi vào trận xé bảng tên nhất? Thích chung đội với ai?
Không chỉ mỗi Jun mà ai cũng sợ anh Trấn Thành rồi. Ảnh như…Thanos vậy, chơi là lạnh lùng mạnh mẽ “khô máu” luôn. Liên Bỉnh Phát và anh Vinh tuy cũng mạnh nhưng 2 người thì “hiền hơn”, chịu khó kì kèo trước khi xé chứ anh Thành thì tinh thần quyết chiến quyết thắng cao lắm.
Vì mọi người đều rất thân nên chung đội với ai Jun cũng vui hết và ai cũng có những thế mạnh riêng. Nhưng chung đội với Huy thì chắc vui nhất vì Jun với Huy thân với nhau từ khi quay chung phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua rồi, dù là “bộ đôi yếu ớt ăn hại” nhưng vẫn vui lắm.
Jun tự thấy điểm mạnh của mình so với mọi người?
Về điểm mạnh thì Jun tự thấy mình nhanh trí, có khả năng diễn tả, hợp tác tốt và… không “có máu” phản bội ai (cười). Nên chơi mấy trò tư duy nhiều hơn vận động thì Jun vô cùng tự tin nha, mọi người chờ đón xem tập 5 sẽ thấy đó. Jun cũng thích cuộc chiến xé bảng tên nhưng… xé theo đội thì Jun thích hơn là xé từng cá nhân, mọi người hiểu tại sao mà.

Jun thì chỉ sợ dơ thôi chứ Jun không sợ nắng sợ cực. Chia sẻ nhỏ là từ khi tham gia đến giờ Jun chấn thương cũng nhiều, vận động mạnh mà, trật tay, bong gân chân, trầy trụa sơ sơ nhưng mà tối về mới thấy đau chứ lúc đang chơi thì quên đau luôn vì bận… vui quá trời. Còn nói về nản thì không đâu, vì thực sự lâu rồi mình không có nhiều niềm vui đến như vậy, vận động khỏe lắm, các trò chơi thì thú vị, ra ngoài thiên nhiên cũng thoải mái nữa. Cả 7 người thì xem nhau như anh em trong nhà, chơi hết mình, nhưng đùa giỡn với nhau cũng vui lắm, rất là thương quan tâm nhau nên cảm thấy cực kỳ ấm áp.
Có vẻ mọi người thân nhau hơn sau khi tham gia Chạy Đi Chờ Chi đúng không, Jun thì sao?
Thực sự Jun rất vui vì mình lại có thêm nhiều người bạn mới sau chương trình này. Jun hi vọng chương trình sẽ hot hơn nữa để sẽ có mùa 2, mùa 3, mùa 4, kéo dài hoài hoài luôn.
Cả hội 6 anh con trai thì thân nhau dễ rồi, vậy còn cô gái duy nhất, Jun nghĩ gì Lan Ngọc?
Đầu tiên luôn là phải khẳng định: Ngọc “lầy” lắm, là con gái nhưng rất hết mình, lăn xả không kém ai đâu, cũng không hề nhút nhát yếu đuối. Em ấy biết em ấy là bông hồng duy nhất nên cũng rất biết phát huy điểm mạnh của mình. Càng lúc càng thân mới phát hiện Ngọc “khùng” dã man, nhưng rất dễ thương nha.
Thực sự Jun rất vui vì mình lại có thêm nhiều người bạn mới sau chương trình này. Jun hi vọng chương trình sẽ hot hơn nữa để sẽ có mùa 2, mùa 3, mùa 4, kéo dài hoài hoài luôn.
Cả hội 6 anh con trai thì thân nhau dễ rồi, vậy còn cô gái duy nhất, Jun nghĩ gì Lan Ngọc?
Đầu tiên luôn là phải khẳng định: Ngọc “lầy” lắm, là con gái nhưng rất hết mình, lăn xả không kém ai đâu, cũng không hề nhút nhát yếu đuối. Em ấy biết em ấy là bông hồng duy nhất nên cũng rất biết phát huy điểm mạnh của mình. Càng lúc càng thân mới phát hiện Ngọc “khùng” dã man, nhưng rất dễ thương nha.


(Cười lớn) Jun có thấy. Hai đứa từ phim Cô gái đến từ hôm qua đã rất thân rồi vì phải đóng vai 2 đứa bạn thân Thư Thơ Thẩn và Hải Gầy, cũng cùng tuổi luôn nên từ đó Jun và Huy xưng hô mày tao rất tự nhiên. Mọi người có thể thấy hai đứa giỡn nhau trong Chạy Đi Chờ Chi hoài luôn đó. Mà trò này là vậy càng thân mới càng vui, dù bị ghép là yếu đuối hay vô dụng, Jun vẫn rất thích chung đội với Huy. Jun cũng hy vọng các bạn khán giả khi xem chương trình cũng đừng quá nghĩ đến thắng thua mà mất vui. Đây chỉ là một trò chơi, chương trình giải trí, sau những trận chiến xé bảng tên khốc liệt thì ngoài đời cả 7 người lẫn khách mời vẫn là anh em tốt.
Cám ơn Jun về cuộc trò chuyện thú vị
Ngân An
Bình luận
Tin khác
Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Chính phủ quy định thời gian nghỉ hè của nhà giáo
Điện Biên được lựa chọn thí điểm kinh tế tầm thấp: Không chạy theo công nghệ!
Quảng Ninh: Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ
9 giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế
CPI cả nước tháng 3/2026 tăng 1,23%
GDP quý I/2026 ước tăng 7,83%: Việt Nam là điểm sáng của ASEAN
(THPL) - Quý I/2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP 7,83%, thuộc nhóm cao trong khu vực, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều...04/04/2026 10:45:00Việt Nam trong top điểm đến tốt nhất của du khách Mỹ
(THPL) - Tạp chí Du lịch Mỹ CN Traveler vừa công bố danh sách 16 quốc gia nơi du khách Mỹ có thể tận dụng tối đa giá trị đồng USD vào năm 2026,...04/04/2026 07:26:02Ninh Bình: Khởi tố đối tượng tàng trữ súng nén hơi cùng hàng trăm viên đạn tự chế
(THPL) - Ngày 3/4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn...04/04/2026 07:50:00Nghệ An: Ăn rau rừng lạ, 3 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu
(THPL) - Ba người trong cùng một gia đình ở xã Nậm Cắn (Nghệ An) nhập viện trong tình trạng nặng sau khi ăn rau rừng không rõ nguồn gốc. Các...04/04/2026 07:49:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia