Hòa Bình: Hai vợ chồng chết thảm ở trang trại với nhiều vết chém
(THPL) - Hai vợ chồng được phát hiện chết ở trang trại với nhiều vết thương chí mạng trên người, trong đó người chồng có vết chém vào cổ.
Ngày 27/7, Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận thông tin cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xóm Than, xã Tân Pheo (Đà Bắc, Hòa Bình) khiến hai vợ chồng chết thảm.
“Qua công tác khám nghiệm hiện trường, sơ bộ ban đầu xác định đây là một vụ trọng án”, Đại tá Sử cho biết.

Công an tỉnh Hòa Bình vào cuộc điều tra vụ án mạng nghiêm trọng. (Ảnh: CA)
Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Lò Văn T. (SN 1959) và vợ là bà Bùi Thị D. (SN 1963). Vợ chồng ông T. tử vong do nhiều vết chém chí mạng, nghi bằng vật sắc gây ra.
Theo thông tin ban đầu phía người thân gia đình nạn nhân cung cấp, vào buổi chiều ngày 25/7, gia đình chị Hường (con dâu của vợ chồng ông T.) có mời bố mẹ lên nhà để dùng cơm. Tuy nhiên, buổi chiều ngày hôm đó, chỉ có ông T. lên ăn cơm cùng gia đình con trai. Khi được con dâu hỏi về vợ, ông T. cho biết bà D. bị ốm, không lên nhà dùng cơm được và vẫn đang nằm ở lán.
“Sau khi dùng cơm xong, bố tôi xin về lán để chăm sóc mẹ đang ốm. Sang đến ngày hôm sau, do không thấy ông bà lên chơi như mọi hôm, gọi điện cũng không thấy nghe máy nên đến khoảng 20h ngày 26/7, tôi có nhờ anh Lò Văn Mơ (anh họ con nhà bác) lên trên lán kiểm tra thì phát hiện ông bà đã tử vong, trên người có rất nhiều vết chém”, chị Hường cho biết.
Cũng theo thông tin từ chị Hường, sau khi biết thông tin về vụ việc, chị cùng một số người thân chạy lên trên lán nơi bố mẹ chồng đang sinh sống thì bàng hoàng khi thấy thi thể không toàn vẹn của bố mẹ.
“Khi tôi lên đến nơi thì thấy bố chồng bị chém gần đứt lìa đầu trong khi thi thể của mẹ chồng tôi cách đó không xa cũng bị chém đứt một cánh tay. Vật dụng trong nhà có nhiều xáo trộn, quần áo ông bà mặc cũng bị rách tứ tung”, chị Hường thông tin.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, bên phía gia đình đã liên lạc với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Tân Pheo đã nhanh chóng có mặt để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an huyện Đà Bắc để giải quyết vụ việc.
Được biết, trước đó, vợ chồng ông T. có lập một trang trại nhỏ để trông coi bò và chăn nuôi một đàn vịt. Để tiện chăm sóc, ông bà đã nhờ người dựng một chiếc lán trong trang trại để tiện việc chăm sóc vật nuôi. Ở địa phương, vợ chồng ông T. là người hiền lành, làm ăn lương thiện, không có xích mích với ai. Tại lán nơi vợ chồng ông T. bị sát hại cũng không có đồ đạc hay vật dụng gì có giá trị.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.
Tuấn Kiệt (t/h)
Tin khác
Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu
Công an Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn “cò mồi” cấp đổi giấy phép lái xe
Sun PhuQuoc Airways bay đúng giờ nhất trong tháng 12
Giá vàng và ngoại tệ ngày 9/1: Vàng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng
Năm 2026, cả nước phấn đấu xuất siêu trên 23 tỷ USD
Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương hoàn thiện Đề án tổ chức Hội chợ mùa Xuân trong ngày 9/1
Đưa dệt may thành thương hiệu toàn cầu, biểu tượng cho trí tuệ và văn hóa Việt Nam
(THPL) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phải biến ngành dệt may Việt Nam và Tổng Công ty May 10 thành một thương hiệu toàn cầu, biểu tượng cho...09/01/2026 09:55:26Hai TikToker bị xử lý vì lan truyền thông tin sai về nghệ sĩ Quyền Linh
(THPL) - Công an TPHCM đã triệu tập hai TikToker để làm rõ và xử lý hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng...09/01/2026 10:08:15Dự báo thời tiết ngày 9/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì rét đậm
(THPL) - Hôm nay 9/1, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại với khả năng xảy ra...09/01/2026 07:26:25Thanh Hóa: Bảo vệ và phát huy giá trị của di tích là một nhiệm vụ rất quan trọng
(THPL) - Đó là phát biểu của ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tại buổi làm việc ngày 8/1, ở khu Di tích...09/01/2026 07:34:18