Hồ Văn Cường vẫn là trụ cột kinh tế gia đình, lần đầu nói về chuyện khán giả chuyển tiền và cho vàng
Ca sĩ Hồ Văn Cường đã có những chia sẻ gây chú ý về cuộc sống cá nhân sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời nhiều năm.
Sau khi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường trở thành trung tâm chỉ trích của một bộ phận khán giả và cư dân mạng vì họ cho rằng giọng ca này vô ơn và bạc bẽo với người đã cưu mang và dạy dỗ mình. Mới đây, nam ca sĩ hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện của ca sĩ Như Quỳnh và cũng lần đầu thoải mái chia sẻ về đời sống cá nhân.
Con trai nuôi của Phi Nhung khẳng định mình vẫn là trụ cột kinh tế cho cả gia đình: "Hồ Văn Cường bày tỏ hiện tại vẫn đang vừa học, vừa ca hát. Tuy là trụ cột kinh tế chính trong gia đình nhưng nam ca sĩ không quá áp lực vì bố mẹ vẫn đi làm để kiếm tiền tiêu vặt và đỡ đần thêm cho con trai. Đúng vậy, tôi đang là trụ cột kinh tế của gia đình. Tuy nhiên, tôi chỉ lo những việc lớn thôi, chứ ba mẹ vẫn tự đi làm để kiếm thêm, phụ giúp con và có ít tiền tiêu vặt mà. Do vướng lịch học và cũng không muốn đi hát với tần suất quá nhiều nên một tháng tôi diễn tầm 3 - 4 show, có tháng chủ động giảm xuống chỉ còn 1 show thôi. Tôi giãn ra tầm 2 - 3 tuần rồi mới đi hát, một phần vì việc học, một phần vì tôi nghĩ khán giả của mình không phải lúc nào cũng có thời gian để đi xem hát. Thêm nữa, tôi cho rằng nếu cứ hát liên tục sẽ làm khán giả mau chán".

Hồ Văn Cường vẫn là trụ cột kinh tế gia đình.


Hồ Văn Cường cũng lần đầu nói về chuyện khán giả chuyển tiền và cho vàng.
Bên cạnh đó, giọng ca này cũng nói về chuyện được khán giả tặng tiền, tặng vàng: "Tôi rất biết ơn các cô chú, anh chị khán giả đến xem Hồ Văn Cường hát tại những show diễn. Đúng như chị nói, nhiều khán giả tặng tiền, vàng với giá trị rất lớn. Tôi không bao giờ đặt nặng vấn đề quà tặng giá trị ra sao. Các cô chú, anh chị đến xem Hồ Văn Cường hát đã là món quà lớn lắm rồi.
Đôi lúc tôi tiếc tiền giùm mọi người. Tôi chỉ nhận những món quà vừa phải thôi, còn những món lớn quá thì tôi không nhận. Nghĩa là hoa, quà khi mọi người mang lên sân khấu thì tôi nhận. Còn những món quà mọi người thương và muốn tặng ở phía sau hậu trường, các cô chú dúi cho thì tôi từ chối, trả lại mọi người. Tôi không muốn mang nợ ân tình, cũng không dám nhận cái gì quá lớn đâu".
Ngô Quỳnh
Tin khác
Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại 11 tuyến phố từ 1/7
Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn giả mạo bác sĩ bằng AI, lừa đảo trên MXH
Tư duy phát triển bền vững trong từng bước của quy trình “Từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch”
Bộ Y tế yêu cầu ngừng lưu hành sữa Nara Organics do nguy cơ ngộ độc Botulinum
Doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong chuyển đổi giao thông xanh
Bộ Công an đề xuất cơ chế định danh và truy xuất nguồn gốc "bóng cười"
Thách thức và cơ hội tái cơ cấu bền vững ngành tôm hùm Việt Nam
(THPL) - Trước những quy định khắt khe từ phía Trung Quốc về nguồn gốc tôm hùm bông, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước áp lực lớn...15/06/2026 23:56:28Công nghiệp vật liệu và cơ khí: Nền tảng "xương sống" hiện thực hóa khát vọng Việt Nam 2045
(THPL) - Công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí không chỉ là các ngành sản xuất thông thường mà còn là nền tảng để thực hiện các...15/06/2026 23:55:23K34 NEU Golf Championship 2026: Khi những cú swing nối dài tình bạn 30 năm
(THPL) - Ba mươi năm sau ngày rời giảng đường Đại học Kinh tế Quốc dân, những cựu sinh viên khóa 34 lại gặp nhau trong một điểm hẹn đặc...15/06/2026 14:02:49Thị trường ô tô Việt Nam: Cuộc chiến giảm giá còn tiếp diễn?
Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thương hiệu VinFast và Hyundai cho thấy, trong tháng 5, toàn thị trường đã tiêu thụ...15/06/2026 23:02:42
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia