Gần 60 lần hiến máu và câu chuyện tình yêu bắt đầu từ một lần sẻ chia
(THPL) - Từ lần hiến máu khẩn cấp cứu mẹ người yêu năm 2007, anh Nguyễn Hữu Đạt (quê Thanh Hóa) không chỉ viết nên câu chuyện tình yêu đẹp với người bạn đời mà còn bắt đầu hành trình sẻ chia kéo dài gần hai thập kỷ. Đến nay, anh đã gần 60 lần hiến máu, tích cực kết nối những người tình nguyện với bệnh nhân cần máu và được vinh danh là đại biểu hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026.
Từ cuộc điện thoại lúc nửa đêm đến mối duyên lành
Anh Nguyễn Hữu Đạt là một trong những đại biểu hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026 được tôn vinh. Gần 20 năm gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện, anh đã có gần 60 lần tham gia hiến máu và tiểu cầu.
Nhưng ít ai biết, hành trình ấy lại bắt đầu từ một tình huống bất ngờ vào năm 2007, khi anh và chị Nguyễn Thị Vân, người bạn đồng hương, đang trong thời gian tìm hiểu.

Đó là một đêm, anh Đạt nhận được cuộc điện thoại của chị Vân. Ở đầu dây bên kia là tiếng khóc nghẹn, báo tin mẹ chị đang cần truyền máu gấp.
“Tôi và Vân lúc đó mới tìm hiểu, chưa biết là có đến với nhau được hay không. Khi nhận được điện thoại, tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết Vân đang cần người ở bên. Tôi lập tức chạy đến Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa”, anh Đạt nhớ lại.
Tại bệnh viện, anh đăng ký xét nghiệm để xem có thể hiến máu hay không. May mắn, nhóm máu của anh phù hợp với mẹ chị Vân.
“Lúc đó nghe bác sĩ báo tin, tôi mừng lắm. Thế là mình hiến luôn, nhanh gọn, dứt khoát, không do dự gì cả”, anh Đạt kể.
Đó cũng là lần đầu tiên anh hiến máu. Trước đó, anh gần như không có kiến thức về hoạt động này. Sau khi biết con trai tự nguyện hiến máu, bố mẹ anh thậm chí còn lo lắng và trách anh “liều”.
Thế nhưng, mọi chuyện sau đó đều tốt đẹp. Mẹ chị Vân qua cơn nguy kịch, còn anh Đạt vẫn khỏe mạnh. Quan trọng hơn, tình cảm giữa hai người cũng ngày càng gắn bó.
Bốn năm sau, năm 2011, anh Đạt và chị Vân chính thức nên duyên vợ chồng.
Nhiều năm trôi qua, câu chuyện về lần hiến máu đầu tiên vẫn thường được nhắc lại trong những bữa cơm gia đình. Với anh Đạt, đó là một mối duyên đẹp. Tuy nhiên, anh khẳng định nếu ngày ấy người cần máu không phải mẹ của người mình yêu, anh vẫn sẵn sàng hiến máu nếu có thể giúp được một người đang trong lúc nguy cấp.
Gần 60 lần hiến máu, hành trình sẻ chia chưa dừng lại
Sau lần hiến máu năm 2007, anh Đạt dần tìm hiểu nhiều hơn về hoạt động hiến máu tình nguyện. Từ một người gần như không có kiến thức về hiến máu, anh trở thành một người tham gia thường xuyên và duy trì việc hiến máu trong nhiều năm.
“Sau lần đầu ấy, tôi tham gia hiến máu thường xuyên hơn, đều đặn hơn. Không chỉ hiến máu toàn phần, tôi còn hiến tiểu cầu để giúp người bệnh vượt qua thời khắc nguy kịch”, anh Đạt chia sẻ.
Mỗi lần hiến máu với anh là một lần cho đi, nhưng cũng là một lần cảm nhận rõ hơn giá trị của sự sẻ chia. Có những lần anh phải vượt quãng đường xa, có thời điểm nhận được thông tin cần máu vào ban đêm. Dù vậy, nếu sức khỏe và điều kiện cho phép, anh vẫn cố gắng có mặt.

Gần 60 lần hiến máu cũng đồng nghĩa với gần 60 câu chuyện và những kỷ niệm khác nhau. Có trường hợp để lại trong anh nhiều cảm xúc, có trường hợp khiến anh nhận ra rằng phía sau một đơn vị máu được trao đi có thể là cơ hội sống của một người bệnh.
Không dừng lại ở việc trực tiếp hiến máu, anh Đạt còn tích cực tham gia kết nối cộng đồng những người hiến máu tại Thanh Hóa. Là một trong những thành viên hoạt động tích cực trong nhóm Facebook “Cộng đồng người hiến máu tỉnh Thanh Hóa”, anh cùng các thành viên khác góp phần kết nối những người sẵn sàng sẻ chia với những bệnh nhân đang cần máu.
Theo anh Đạt, trong những tình huống khẩn cấp, điều quan trọng là phải kết nối nhanh, đúng người và đúng nhóm máu. Chính vì vậy, việc xây dựng một cộng đồng người hiến máu thường xuyên không chỉ giúp bổ sung nguồn người hiến mà còn tạo ra mạng lưới sẵn sàng hỗ trợ khi có trường hợp cần máu.
Từ trải nghiệm của bản thân, anh cho rằng điều khiến nhiều người còn e ngại hiến máu phần lớn xuất phát từ tâm lý lo lắng hoặc thiếu thông tin. Khi hiểu đúng rằng hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử thiết thực và được thực hiện theo quy trình bảo đảm an toàn, nhiều người sẽ thay đổi suy nghĩ.
Với anh, điều đáng quý nhất không nằm ở con số gần 60 lần hiến máu mà ở những người bệnh có thêm cơ hội vượt qua thời điểm khó khăn.
Lan tỏa nghĩa cử từ một câu chuyện đời thường
Từ một lần hiến máu trong hoàn cảnh đặc biệt, anh Đạt đã gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện gần 20 năm. Câu chuyện của anh cũng cho thấy một nghĩa cử xuất phát từ tình huống rất đời thường có thể mở ra một hành trình dài của sự sẻ chia.
Nếu năm 2007, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng người mình yêu đang cần sự giúp đỡ, thì những năm sau đó, việc hiến máu đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Đến năm 2026, anh Nguyễn Hữu Đạt được tôn vinh là đại biểu hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Sự ghi nhận ấy không chỉ dành cho số lần anh đã trực tiếp hiến máu, mà còn cho quá trình bền bỉ vận động, kết nối và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
Gần 20 năm đã trôi qua kể từ cuộc điện thoại lúc nửa đêm năm nào. Người mẹ của chị Vân đã vượt qua nguy hiểm, anh Đạt và chị Vân đã trở thành vợ chồng, còn chàng trai từng “kiến thức bằng không” về hiến máu nay vẫn tiếp tục hành trình sẻ chia.
Với anh, có lẽ đó là một trong những mối duyên đẹp nhất của cuộc đời: từ một lần giúp đỡ người mình yêu thương, anh tìm thấy hạnh phúc của riêng mình và rồi tiếp tục trao đi sự sống cho những người xa lạ.
Nguyễn Kiên
Tin khác
Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9
Dự báo thời tiết ngày 24/8: Ảnh hưởng bão số 4, Bắc Bộ có mưa to đến rất to
Hà Tĩnh: Nước mắm Phú Khương – Hương vị từ miền quê biển Kỳ Xuân vươn tầm thương hiệu quốc gia
Lạng Sơn: Mưa lũ gây thiệt hại hàng chục tấn cá tầm
CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội và “hành trình kết nối yêu thương” tại các xã của tỉnh Phú Thọ
Chiến dịch 500 ngày đêm tính đến 23/8: Quy tập gần 1.900 hài cốt liệt sĩ
Bão số 4 diễn biến phức tạp, lũ sông Lục Nam và sông Thương lên nhanh
(THPL) - Bão số 4 tiếp tục có diễn biến phức tạp, xu hướng di chuyển ra phía ngoài vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên cấp 8-9, giật cấp...23/08/2026 14:02:05Mua, bán hàng hóa qua thương mại điện tử phải định danh điện tử
(THPL) - Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, trong đó bổ sung nhiều quy định liên quan đến hoạt...23/08/2026 14:19:00MobiFone ký hợp tác phát triển Cổng thông tin học tập quốc gia và kho học liệu mở dùng chung
(THPL) - Ngày 21/8/2026, Trung tâm Dịch vụ số MobiFone và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu Điện tử Việt Nam (VAEDR) chính thức ký kết Biên...23/08/2026 11:58:39Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế: Xác định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp
(THPL) - Quy định số 214-QĐ/TW ngày 18/8/2026 của Bộ Chính trị xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ...23/08/2026 12:02:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
