Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn (Cao Bằng): Vững vàng nơi phên dậu Tổ quốc
Giữa núi rừng Cao Bằng hùng vĩ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn như một điểm tựa vững chắc nơi biên giới, ngày đêm giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời là nhịp cầu gắn kết tình quân - dân bền chặt.
Biên giới - hơi thở thường nhật
Trong hành trình gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những người lính mang quân hàm xanh nơi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) luôn là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, ngày đêm gìn giữ từng tấc đất Tổ quốc, mang hơi ấm, ánh sáng và niềm tin đến từng xóm bản.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn được giao nhiệm vụ quản lý tuyến biên giới dài hơn 33km, bao gồm 43 mốc chính và 25 mốc phụ. Địa bàn quản lý rộng lớn, bao phủ 18 xóm hành chính, trong đó có 8 xóm nằm sát biên giới) với gần 6.000 nhân khẩu, đa phần là đồng bào dân tộc Tày và Nùng.
Trong năm 2025, mặc dù phải đối mặt với những thách thức không nhỏ, từ tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu hàng hóa, vận chuyển ma túy cho đến thiên tai, cháy rừng,... nhưng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn vẫn luôn giữ vững tay súng, bảo vệ nguyên trạng từng cột mốc, từng thước đất biên cương. Bằng hàng trăm buổi tuần tra, phát quang đường biên, họ không chỉ giữ gìn an ninh quốc gia mà còn góp phần bảo vệ sinh kế, bình yên cho đồng bào sát biên.


Trong suốt năm qua, Đồn đã tổ chức hơn 146 lần/1.169 lượt người tham gia tuần tra thường xuyên, 8 lần/171 lượt người tuần tra khép kín và 19 lần tuyên truyền kết hợp phát quang đường biên với gần 2.000 lượt người tham gia, góp phần duy trì và phát huy thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn.
Đặc biệt, Đồn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng Trung Quốc trong trao đổi thông tin, xử lý tình huống và tổ chức tuần tra song phương nhằm bảo vệ an ninh chung.
Từ đầu năm đến nay, Đồn đã chủ trì bắt giữ, khởi tố 03 vụ án hình sự với 05 đối tượng liên quan đến ma túy và buôn lậu, tang vật gồm heroin, xúc xích, chân gà đông lạnh nhập lậu... Ngoài ra, phối hợp xử lý 37 vụ/94 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả; 25 vụ/112 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam; bắt giữ và bàn giao cho công an 05 đối tượng truy nã, 01 đối tượng truy tìm góp phần bảo đảm an ninh trật tự vùng biên.

Sự ổn định và phát triển của vùng biên hôm nay không chỉ đến từ những con số thống kê, mà còn là niềm tin vững chắc trong lòng dân. Nơi đây, không có di cư tự do, không có những điểm nóng về an ninh trật tự. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn gìn giữ mối quan hệ gần gũi, chan hòa với nhân dân – như người thân, như ruột thịt.
Từ Lý Vạn nhìn ra Tổ quốc, có thể thấy rõ hình ảnh người lính Biên phòng không chỉ hiện diện trên đường tuần tra mà còn khắc sâu trong từng nếp sống, nếp nghĩ của đồng bào vùng cao. Họ chính là biểu tượng sinh động của lòng yêu nước, sự tận tụy, trách nhiệm – là “lá chắn thép” giữa đại ngàn, là niềm tin không đổi của nhân dân nơi cuối trời Tổ quốc.
Bộ đội của lòng dân – nơi biên cương Tổ quốc
Vào một buổi chiều biên giới đầy nắng vàng. Tại phòng sinh hoạt của Đồn, trên những tấm bảng ghi chằng chịt các chương trình phối hợp, tuyên truyền, phát động, mới thấy được một năm qua các anh đã miệt mài đến nhường nào.

Công tác vận động quần chúng, tuyên truyền pháp luật được triển khai khắp các xóm biên giới – từ trường học đến nhà văn hóa thôn bản. Hơn 2.300 lượt người dân đã được nghe phổ biến pháp luật biên giới, chủ quyền quốc gia, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy… Những kiến thức pháp luật khô khan đã được người lính mang đến bằng ngôn ngữ đời thường, gần gũi và thiết thực.
Trong không khí ấm cúng của đơn vị, bên bàn trà nhỏ, Thượng úy Lương Mạnh Tùng - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng chia sẻ: “Công tác vận động quần chúng không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là tình cảm, là trách nhiệm của một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương cách mạng Cao Bằng. Chúng tôi không chỉ giữ biên giới bằng súng, mà giữ bằng cả trái tim. Ở đây, bộ đội là dân, dân là bộ đội. Không có dân thì làm sao giữ được đất?"

Nhưng người lính không chỉ biết cầm súng. Họ còn là những “kiến trúc sư nông thôn mới”, “người bạn của học sinh nghèo”, “người anh trong phong trào xóa đói giảm nghèo”. Từ việc giúp dân thu hoạch mùa màng, xây dựng nhà cửa, làm đường bê tông, kéo điện về xóm… đến hỗ trợ con giống, cây trồng, tổ chức thăm khám bệnh, phát thuốc miễn phí – tất cả đều thấm đẫm tình quân dân bền chặt.
Trong năm 2025, cán bộ chiến sĩ đã tham gia 65 buổi giúp dân phát triển kinh tế, làm đường, kéo điện, trồng 2.150 cây xanh, xây 30 cột đèn năng lượng, tặng hàng trăm suất quà, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” hỗ trợ 5 hộ nghèo với tổng kinh phí 210 triệu đồng, vận động hỗ trợ 15 con bò giống cho hộ nghèo, tặng hàng trăm suất quà cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn...
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” được tổ chức ấm áp với nhiều hoạt động ý nghĩa: tặng 209 suất quà, khám bệnh cho hàng trăm người dân, tổ chức gian hàng 0 đồng, trao xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học…


Bên cạnh đó còn tổ chức "Ngày hội biên phòng toàn dân", “Tự hào cờ Tổ quốc”, “Nâng bước em đến trường”, "Mẹ đỡ đầu", "Tháng ba biên giới"... Tất cả đều nhằm một mục tiêu: để người dân không chỉ sống nơi biên giới, mà còn gắn bó, yên tâm, tin tưởng và cống hiến cho biên giới.
Một trong những hình ảnh xúc động là câu chuyện về hai cháu nhỏ được nhận làm con nuôi của đồn. Các em sống trong hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất sớm, nhưng nhờ sự chăm sóc, bảo bọc của các chú bộ đội, nay đã có quần áo ấm, có sách vở tới trường, có bữa ăn no và có một mái nhà yêu thương – nơi đó không phải nhà riêng, mà chính là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn.
Không chỉ là những chiến sĩ giữ đất, người lính Lý Vạn còn là những người bạn, người thầy, người con nơi xứ sở biên giới. Khi lũ về, họ lội nước giúp dân dựng lại nhà cửa; khi cháy rừng xảy ra, họ là lực lượng đầu tiên có mặt; khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, họ không ngần ngại khoác áo phòng dịch, lăn xả cùng dân khoanh vùng, khử trùng. Họ lặng thầm như những thân cây gỗ lim, vững chãi giữa rừng già.


Trong mỗi bản làng nơi biên giới Lý Quốc, không còn là vùng đất xa xôi, nghèo nàn như ngày nào. Biên giới giờ đây là nơi mà ánh điện đã thắp sáng từng nếp nhà, những con đường được thảm nhựa phẳng lỳ, là nơi tiếng trẻ em cười vang trong lớp học, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mỗi nóc nhà.
Ở nơi biên cương xa xôi ấy – nơi chỉ có núi, rừng và dòng suối biên giới quanh năm róc rách, người lính Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn vẫn lặng lẽ, âm thầm công hiến. Không phô trương, không ồn ào, họ tựa những cột mốc sống – ngày đêm gìn giữ từng tấc đất Tổ quốc, mang hơi ấm, ánh sáng và niềm tin đến từng xóm bản.
Văn Sang - Văn Minh
Tin khác
Việt Nam SuperPort® đạt cấp độ an ninh cơ sở cao nhất theo tiêu chuẩn TAPA
Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hoà bình, bền vững
Hải Phòng khám sức khỏe miễn phí hằng năm cho người dân
6 trường Đại học của Việt Nam lọt vào 10% đại học tốt nhất thế giới
Khai mạc “Chợ phiên Kinh Bắc” trong chương trình “Sức sống hàng Việt”
Ngân hàng Nhà nước đề xuất đóng tài khoản không giao dịch sau 3 năm
Xăng sinh học E10 giảm mạnh hơn 1.300 đồng/lít
(THPL) - Từ 15h chiều ngày 4/6, giá xăng dầu trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm theo đà hạ nhiệt của thị trường năng lượng thế...04/06/2026 16:56:15Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân
(THPL) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh...04/06/2026 16:43:00Tuyên Quang liên tiếp triệt xóa các tụ điểm đánh bạc ăn tiền
Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Tuyên Quang đã liên tiếp phát hiện, triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chọi gà và xóc...04/06/2026 20:22:56Triệt phá đường dây tiêu thụ điện thoại Samsung giả quy mô lớn trên không gian mạng
Ba đối tượng vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi buôn bán điện thoại Samsung giả trên không gian...04/06/2026 20:16:13
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia