Đình Văn dùng tiếng hát để thức tỉnh những trái tim lạc lối
(THPL) - Sau nhiều năm, danh ca Đình Văn khiến nhiều người bất ngờ khi ra mắt ca khúc mới mang tên “Mất mẹ”, một sáng tác đầy cảm xúc của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải.
Để ca khúc này được giới thiệu đến khán giả, nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải đã cực kỳ nỗ lực trong quá trình thuyết phục giọng ca “Mưa bụi” hợp tác với mình. Đình Văn kể, sau khi nghe “Mất mẹ” lần đầu, anh đã đề nghị với Nguyễn Thanh Hải để học trò mình hát. Tuy nhiên, vị nhạc sĩ không đồng ý.
“Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải bảo với tôi rằng, ‘Không được! Anh đưa cho ai hát em cũng không chịu, chỉ có thể là anh thôi. Nghệ sĩ khác dù nổi tiếng đến đâu cũng không thể’. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên về sự kiên quyết đó”, Đình Văn kể lại. Sau đó, nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng với ca sĩ Đình Văn đã mất khoảng nửa năm để đi đến kết quả chính thức thu âm, trình diễn “Mất mẹ”.

Đình Văn rưng rưng nước mắt khi hát ca khúc “Mất mẹ”.
Đình Văn tâm sự, anh nhận lời hát “Mất mẹ” không chỉ vì sự kiên trì, yêu mến của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải dành cho mình mà còn bởi cảm nhận được những tâm sự da diết, chân thành từ bài hát.
Ở chốn phồn hoa đô hội này, anh đã chứng kiến nhiều người đến cuộc điện thoại của mẹ còn không bỏ thời gian ra nghe nhưng khi gặp khó khăn, trắc trở lại luôn tìm đến cầu cứu mẹ. Ở quê, nhiều tấm lưng mẹ già cô đơn ngày một còm cõi vì phải lo cho con nhưng đổi lại chỉ là sự vô tâm.
Bởi thế, Đình Văn muốn dùng tiếng hát của mình, thông qua ca khúc “Mất mẹ” để thức tỉnh nhưng trái tim lạc lối, quên đi sự tần tảo sớm hôm, tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ già ở quê nhà. Đình Văn hy vọng, những ca khúc chan chứa tình cảm gia đình, sự biết ơn gửi tới bậc sinh thành như “Mất mẹ” có thể tiếp cận và chạm đến trái tim của nhiều khán giả.

Đình Văn thể hiện nỗi lòng của những người con cài hoa trắng.
Về phần nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, anh chỉ muốn có một món quà dành tặng cho mẹ mình và tất cả những người mẹ trên thế gian này. Dù cuộc sống có bao nhiêu chông gai, xã hội này thay đổi đến đâu thì tình thương của mẹ luôn là điều thiêng liêng, cao quý, là sức mạnh lớn lao để mỗi người vượt qua giông bão.
Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải tin rằng tiếng hát của Danh ca Đình Văn là hoàn hảo dành cho tác phẩm “Mất Mẹ” và cầu mong trên thế gian này sẽ không còn nổi buồn mẹ tôi.
Ca khúc "Mất mẹ" của danh ca Đình Văn được phát hành vào tối 29/12 trên kênh Youtube Anh Hải Production.
Ngân An
Tin khác
Dự báo thời tiết hôm nay 5/10: Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi dưới 20 độ C
Đội dân phòng tổ dân phố 32 - chủ động phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy: Giữ gìn bình yên từ cơ sở
Lễ phát động “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026
Xã Hậu Lộc đồng loạt ra quân giải toả, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông
Hà Nội hoàn thành sớm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 230 nghĩa trang
Công an phường Tây Hồ phối hợp tổ chức diễn tập, trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy tại cộng đồng
Giá vàng hôm nay 4/10: Đồng loạt giảm mạnh
(THPL) - Giá vàng hôm nay (4-10): Thị trường trong nước, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn giảm ở cả hai chiều so với sáng hôm qua ở hầu hết các...04/10/2026 09:15:57Bảo Việt được vinh danh Thương hiệu Mạnh năm 2026
(THPL) - Tập đoàn Bảo Việt (BVH) được vinh danh Thương hiệu Mạnh năm 2026 theo các hạng mục bình xét của chương trình do Tạp chí Kinh tế Việt...04/10/2026 08:45:13Dự báo thời tiết hôm nay 4/10: Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ giảm nhiệt
(THPL) - Dự báo thời tiết hôm nay 4/10, không khí lạnh tràn về khiến Bắc Bộ và Trung Bộ mưa dông, nền nhiệt giảm.04/10/2026 08:23:00Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng đạt trên 888 tỷ USD
(THPL) - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2026 đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại...04/10/2026 09:16:18
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú: Hơn 20 năm giữ nghề điêu khắc gỗ và truyền lửa cho thế hệ trẻ
- Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6
- TP.HCM mở rộng nhịp cầu đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn...
- Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ...
