09:51 ngày 22/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Diễn biến mới vụ bé gái trường Mầm non Xe Lửa bị tổn thương vùng kín

11:41 26/03/2017

(THPL) - Liên quan đến vụ bé Đ.L.P. 3 tuổi, học Trường Mầm non Xe Lửa (phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) bị ra máu vùng kín và có vết bầm tím, mẹ bé là chị N.T.A.T. (SN 1984, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) cho biết, chị đã nhận được kết quả khám cho bé tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đưa con đi kiểm tra tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người nhà được thông báo, bé có vết bầm tím bên trong và ra máu nhưng không bị rách màng trinh, không có tế bào người nam. Tuy nhiên, hiện chưa biết bé bị xâm hại hay là do va đập dẫn đến tổn thương...

Theo kết quả khám, bệnh nhi bị tụ máu ở góc màng trinh với kích thước 2x3mm song không bị rách màng trinh, không có tế bào người nam.

"Nguyên nhân tổn thương phải chờ kết luận của cơ quan công an", chị T. trao đổi với báo chí. "Nhưng từ khi phát hiện con bị ra máu vùng kín tôi rất lo sợ. Tôi không biết con bị xâm hại hay là do va đập. Gia đình mong cơ quan điều tra nhanh chóng xử lý vụ việc và đưa ra kết luận thích đáng. Tôi mong sự thật sớm được phơi bày chứ cứ thế này chúng tôi rất mệt mỏi"

Chị T. cho biết thêm, bé P. vẫn còn sốt và quấy khóc.

Trước đó, chiều 21/3, khi đón con ở trường Mầm non Xe Lửa về, chị N.T.A.T. thấy bé Đ.L.P. có biểu hiện lạ: Vùng kín bé bị chảy máu, bé không chịu chơi, ăn ít và mệt. 

Ngay lập tức, gia đình chị đã gọi điện cho cô phụ trách lớp của P., nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Sau đó, chị T. đã cho con vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Gia đình cũng gửi đơn trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Sau đó, gia đình chị T. đến gặp lãnh đạo trường Mầm non Xe lửa, đề nghị đại diện nhà trường giải thích nguyên nhân. Bà Lê Thị Dung - Hiệu trưởng trường Mầm non Xe Lửa Gia Lâm cho rằng không hề biết sự việc do hai cô phụ trách lớp không báo cáo. Ngay sau đó, nhà trường đã yêu cầu hai cô giáo trình bày lại sự việc.

Khoảng 15h cùng ngày, cháu P. được người giúp việc của gia đình đón về, cô T với cô L (cùng trong lớp cháu P) thay lại bỉm cho P. Lúc này cả hai cô đều không thấy biểu hiện bất thường gì của cháu: “Tâm lý cháu bé khá vui tươi, cháu còn chào cô giáo trước khi ra về”.

Tuy nhiên, đến khoảng gần 20h tối, chị T (mẹ cháu P) có gọi điện cho cô giáo T và cho hay cháu bé bị xuớc ở háng và hỏi xem trên lớp con gái mình có bị ngã hay va đập gì không, cô T khẳng định “trên lớp cháu P không hề bị ngã gì cả”, sau đó cô giáo đã khuyên phụ huynh đưa con mình đi khám ở bệnh viện.

Ngay sau đó, mẹ cháu P đã làm đơn gửi cơ quan công an mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và đưa cháu P lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám chứng thương.

Khi phát hiện con bị chảy máu ở vùng kín có vết bầm, tôi rất hoang mang lo lắng. Do đó, tôi đã đưa con đi kiểm tra tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tôi không biết con bị xâm hại hay là do va đập mà bị tổn thương như vậy”, chị T nói.

Cơ quan Công an, Phòng GD - ĐT quận Long Biên đang xác minh, giải quyết vụ việc.

Minh Hà (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu