Diễm My 9X tiết lộ những món ăn vặt yêu thích ở Hà Nội
(THPL) - “Diễm My đã thực sự phải lòng Hà Nội từ những điều rất nhỏ”, đó là tâm sự của nữ diễn viên 9X sau hơn 5 tháng gắn bó với mảnh đất thủ đô để tham gia dự án phim bom tấn của VFC.
Nữ diễn viên Diễm My 9X vừa tung bộ hình mới nhất của cô được chụp trên đường phố Hà Nội với những bộ trench coat của Lê Thanh Hòa kèm phụ kiện Hermes. Bộ ảnh với màu sắc cổ điển đã dành được rất nhiều lời khen ngợi của fan hâm mộ.
Nữ diễn viên cho biết, bộ ảnh này cũng tiếp tục là sản phẩm của nhiếp ảnh gia Thiên Minh – người bạn thân thiết lâu năm của cô. Vốn rất hiểu nhau nên Thiên Minh dễ dàng bắt trọn những khoảnh khắc xuất thần của nữ diễn viên khi dạo bước trên phố Tràng Tiền và phố Ngô Quyền, Hà Nội. Bộ ảnh đường phố với phong thái tự nhiên, có màu sắc cổ điển nhưng vẫn đậm chất thời trang cao cấp.
Bên cạnh những shoot hình chụp với những chiếc xe cổ dựng trên phố Ngô Quyền, nữ diễn viên cũng tạo dáng bên cạnh một chiếc xe xích lô và đặc biệt là một chiếc xe đạp cũ kỹ được mượn từ một bác già đang thong dong tại vườn hoa con cóc. Diễm My cho biết, ngay khi ngỏ lời, bác già đã lập tức cho mượn luôn chiếc xe mà không đòi hỏi gì. Những điều nhỏ nhặt như vậy khiến cô cảm thấy yêu mến và lưu luyến Hà Nội hơn rất nhiều.
Từ tháng 7/2019, sau nhiều sóng gió gia đình bỗng dưng ập đến và những sự cố ngoài ý muốn, nữ diễn viên Diễm My 9X quyết định tạm xa mảnh đất Sài Gòn để ra Hà Nội đóng phim. Qua những khó khăn và bỡ ngỡ ban đầu, nữ diễn viên xinh đẹp đã dần quen với nhịp sống của thủ đô. Cuộc sống bình thường của cô một ngày là sáng thức dậy tập nhẹ nhàng, ăn sáng lành mạnh theo thực đơn ít tinh bột, nhiều rau củ, sau đó cùng lái xe và trợ lý ra phim trường. Thông thường, một ngày quay của cô sẽ kéo dài từ sáng tới chiều muộn hoặc thậm chí nhiều hôm đến giữa đêm.
Có những hôm quay ngoại cảnh khá là xa Hà Nội, ví như về Hải Phòng hay lên Sóc Sơn, cả đoàn phim thường phải đi từ rất sớm và trở về khá muộn. “Tuy khá mệt nhưng My rất vui. Thời gian đóng phim, My cảm thấy được là chính mình, được sống với rất nhiều cảm xúc”.
Thỉnh thoảng, đoàn phim sẽ có 1-2 ngày nghỉ, và nếu không trở về Sài Gòn, Diễm My và hội bạn bè Hà Nội thường sẽ “quẩy” tung trời. Diễm My cho biết, cô rất thích những món ăn vặt ở Hà Nội, đặc biệt là món ốc của miền Bắc. Ngoài ra, Diễm My cũng yêu thích đặc biệt với món bún chả. Cô thậm chí còn có một list những quán ăn ngon ở Hà Nội để khám phá dần. Bình thường, nữ diễn viên “Gái già lắm chiêu” đi theo thực đơn lành mạnh, nhưng có một số ngày, cô cũng tự cho phép mình thả ga một chút để tận hưởng những món ngon miền Bắc. “Có thể mọi người không tin nhưng My nghĩ là mình có thể ăn cả Hà Nội luôn. Có rất nhiều món ăn ngon khiến tụi My mê mệt như ốc nè, bún chả nè, ngan cháy tỏi nè, chè nè…”.
Mê món ăn Hà Nội, nhưng điều mà nữ diễn viên cảm thấy ấm áp nhất trong khoảng thời gian gần nửa năm xa mảnh đất thân thuộc của mình là tình cảm của mọi người. Nữ diễn viên tâm sự, lần đầu ra Bắc, với cô, mọi thứ đều xa lạ. Mọi người trong đoàn làm phim đều như hiểu và tạo cho cô những khoảng thời gian thoải mái, thân thương nhất. “Từ đạo diễn Bùi Tiến Huy, tổ sản xuất, tổ make up, tổ phục trang… dường như mọi người đều yêu thương My nên My thực sự rất cảm động. Đến nay, mọi người giống như trong một gia đình vậy. Sau giờ quay, cứ có thời gian là các thành viên lại tụ tập cùng nhau. My rất yêu không khí này”.
Diễm My cũng cho biết, khoảng thời gian này cô đã có thêm những người bạn thân thiết thực sự như Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Thùy Anh, Thanh Sơn… Cứ có dịp là cả hội lại hẹn hò và “quẩy banh nóc” Hà Nội.
Bộ phim mà Diễm My tham gia dự kiến sẽ phát sóng vào tháng 5/2020. Cô sẽ ở lại Hà Nội thêm khoảng nửa năm nữa để hoàn thành nốt những tập còn lại. Nữ diễn viên hy vọng 2020, cô sẽ trở lại với nhiều vai trò hơn trong showbiz và được khán giả đón nhận. “Nhìn lại 2019, quả thực có rất nhiều điều đã xảy đến với My, đã có những lúc My tưởng mình gục ngã. My mong sao, 2020 mình sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống, đón nhận những điều mới mẻ và thú vị để bản thân nhiều năng lượng hơn, được sống ý nghĩa và cống hiến thật nhiều. 2020 chắc chắn sẽ là năm mà My bước qua vòng an toàn của chính mình, mọi người cùng đón đợi xem nhé”.
Ngân An
Tin khác
Giá vàng ngày 13/5: Vàng SJC lùi về mốc 165 triệu đồng/lượng
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030
Dự báo thời tiết ngày 13/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng
Hà Nội xây 4 bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc quy mô lớn phục vụ hạn chế xe xăng vào nội đô
Lan tỏa lối sống xanh tại Ciputra Summer Event 2026
Niềm tin số - Hạ tầng chiến lược quyết định sự tăng trưởng tài chính trong kỷ nguyên AI
(THPL) - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình hệ thống tài chính, "niềm tin số" không còn là yếu tố cảm tính mà đã trở...12/05/2026 16:23:12Ký ức bản địa và sự trỗi dậy của công nghiệp văn hoá
(THPL) - Một startup Việt rất khó đánh bại Google bằng công nghệ tìm kiếm. Một thương hiệu thời trang nội địa rất khó đấu với Zara hay...12/05/2026 15:25:55Chung sức xây dựng đất nước phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới
(THPL) - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, Đại hội đề ra phương hướng nhằm tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt...12/05/2026 17:36:32Gia đình đông người đi du lịch “nhàn tênh” với VinFast VF MPV 7
(THPL) - Vận hành mạnh mẽ trên mọi cung đường, trang bị an toàn ấn tượng đồng thời tối ưu chi phí sử dụng, VF MPV 7 mang đến cho các gia đình...11/05/2026 14:40:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia