Đêm nhạc Phú Quang "Trong miền ký ức" với sự góp mặt của những giọng ca "khủng"
(THPL) - Liveshow “Trong miền ký ức” sẽ diễn ra trong hai ngày 26, 27/12 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Phú Quang sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Đã có quãng thời gian ông rời Hà Nội để vào Sài Gòn lập nghiệp nhưng rồi Hà Nội vẫn là nơi ông trở về, không chỉ trong đời thường mà cả trong âm nhạc. Đã có hàng ngàn ca khúc viết về Hà Nội, phần nhiều là vết dấu của những hào hoa. Nhưng Hà Nội trong âm nhạc của Phú Quang lại rất khác, thật như là ta đang đi trên mảnh đất này thân thương với mùi hoa sữa nồng nàn, từng hàng cây góc phố và cả nỗi nhớ hơi ấm mối tình đầu...

Giữa những nhọc nhằn, lo toan, xô bồ của cuộc sống hối hả được đắm mình trong âm nhạc, được miên man cùng những hoài niệm, người nghe như tìm thấy ở mình sự đồng điệu trong tình yêu Hà Nội. Với âm nhạc của Phú Quang, người nghe thấy một Hà Nội rất gần gũi, thân thiết, sâu lắng, tràn đầy trong ký ức và vô cùng đặc biệt với những ai đã từng sinh ra và lớn lên trên đất Hà Thành.
Như đã thành thông lệ cứ vào dịp cuối thu, đầu đông, nhạc sĩ Phú Quang lại tổ chức những đêm nhạc cho riêng mình. Năm nay ông muốn những khán giả đã yêu, đang yêu và sẽ tiếp tục yêu nhạc Phú Quang được trở về miền ký ức của tình yêu và nỗi nhớ. Và những ca khúc viết về Hà Nội nổi tiếng của ông như Em ơi Hà Nội phố hay Im lặng đêm Hà Nội lại được một lần nữa vang lên giữa những ngày se lạnh của Hà Nội.
Chia sẻ về sự trở về Hà Nội của mình lần này, nhác sĩ Phú Quang cho biết, “Tôi chỉ có 1 lý do đó là tôi nhớ nhà quá và nhớ Hà Nội quá nên tôi quay về , người ta cứ tưởng do TP Hồ Chí Minh đối xử với mình như thế nào nhưng không phải, không hề có chuyện ấy. Tôi ra đi giữa lúc mà họ quý mình nhất và lúc ấy họ trao cho tôi cái giải thưởng bài viết về tp Hồ Chí Minh hay nhất, lúc ấy thì tôi chả có lý do gì để giận hờn với Sài Gòn cả”.
25 năm ở Sài Gòn, nhạc sĩ Phú Quang công nhận người miền Nam rất đàng hoàng. Mặc dù là dân ngụ cư nhưng bài hát Thành phố đêm đều được tất cả người dân miền Nam bầu là bài hát hay nhất cuộc thi. Đó là một trong những ấn tượng của ông về Sài Gòn.
“Tôi nghĩ rằng họ rất sòng phẳng, cho nên ngày xưa tôi vẫn ở đấy thì người ta hỏi rằng “ông ở Sài Gòn có bị kì thị không?” tôi mới bảo chả thấy kì thị gì. Người Sài Gòn không ai để ý cái vụn vặt ấy đâu nếu như là nơi khác thì có thể, khi mà họ trao giải tôi còn không xúc động lắm với huy chương vàng đâu, vì nói thật với các bạn tôi có 120 cái huy chương vàng trong hội diễn cơ thì cái 121 cũng không làm mình xúc động. Cái làm tôi xúc động là vì mình là dân ngụ cư mà các nhạc sĩ ở Thành phố không hề đố kị. Rất mừng là người ta đánh giá cao bài hát ấy. Bài hát ấy tôi cũng không ca ngợi đến mức quá nhiều nhưng mà người ta vẫn đánh giá là hay nhất”.

Một gương mặt mới nữa cũng sẽ xuất hiện trong hai đêm nhạc sắp tới của Phú Quang chính là Đức Tuấn. Phú Quang bảo ông có sự nhạy cảm khi nhìn thấu vào nội lực và sự cảm nhận về giọng hát của nhiều ca sĩ. Nếu trước đây, khán giả Hà Nội từ hồ nghi cho đến thán phục khi tác giả ca khúc “Chiều không em” mời Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Kasim Hoàng Vũ từ TP.HCM ra Thủ Đô hát các tác phẩm của mình thì lần này ông tiếp tục đặt sự kỳ vọng ở Đức Tuấn.

Những bài hát về mùa thu như ăn nhập vào chất giọng đầy nội lực của Thanh Lam để rồi cứ mỗi khi tiếng hát trầm, khàn ấy cất lên, là nỗi nhớ, là ký ức khiến người ta bồi hồi để nhớ về. Vốn khó tính và nghiêm khắc, nhạc sĩ Phú Quang dù luôn đánh giá Thanh Lam là giọng hát nhạc nhẹ số 1 Việt Nam nhưng cũng có quãng thời gian ông tạm dừng không kết hợp với Diva. Khi báo chí chất vấn, rất thẳng thắn, Phú Quang bảo “sợ dư thừa năng lượng trong giọng hát của Thanh Lam và khi nào nữ ca sĩ hát không quên lời thì ông sẽ mời trở lại”.
Quả vậy, những năm gần đây, khi Thanh Lam đã chín muồi hơn, hát bằng sự trải nghiệm và nâng niu tác phẩm, nhạc sĩ Phú Quang đã mời cô tham gia trở lại và các khán giả Hà Nội đã đón nhận cô bằng cả tình yêu và sự trân trọng cho “người đàn bà hát” với nhiều trắc trở của cuộc sống được rút ruột cất tiếng hát cho những nhớ nhung, những mối tình cả những thân phận trong ca khúc của Phú Quang. Và Em ơi Hà Nội phố, Trong miền ký ức, và Khúc mùa thu sẽ được Diva Thanh Lam trình bày trong 2 đêm nhạc Phú Quang sắp tới. Ngoài ra màn kết hợp của Thanh Lam và Thu Phương trong một tác phẩm của Phú Quang cũng hứa hẹn nhiều ấn tượng và thú vị.
Mỗi lúc mỏi mệt và tạm dừng lại để nghỉ ngơi thì hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mỗi người, không gì khác, đó chính là hình ảnh người mẹ. Phú Quang luôn rơi nước mắt mỗi khi nhắc về mẹ mình, ông bảo trong mắt bất kỳ người mẹ nào những người con vẫn luôn bé bỏng dại khờ. Từng có nhiều giọng ca thể hiện ca khúc “Mẹ” của Phú Quang nhưng vị nhạc sĩ nổi tiếng khó tính này từng thừa nhận, ca sĩ Tấn Minh là người thể hiện tác phẩm của ông hay nhất.
Giọng hát truyền cảm và da diết của Tấn Minh đã nhiều lần khiến người nghe thổn thức đến rơi lệ với những ca từ được Phú Quang chắt chiu và viết nên vừa đẹp đẽ vừa ý nghĩa: ’’Mẹ là người đầu tiên/Người đàn bà mãi mãi/Không bao giờ phản bội/Ngay cả khi con ngu dại một đời’’.

Liveshow “Trong miền ký ức” sẽ diễn ra trong hai ngày 26, 27/12 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ngoài diva Thanh Lam, Thu Phương, Đức Tuấn còn có những giọng hát quen thuộc đã được yêu mến qua các tác phẩm của Phú Quang như: nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Tấn Minh, Lê Anh Dũng, Minh Chuyên, Trần Mạnh Tuấn, Minh Thu. Con rể nghệ sĩ Bùi Công Duy và con gái Trinh Hương cũng xuất hiện trong liveshow của bố với những màn kết hợp hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Ngân An
Tin khác
Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả nhãn hiệu Owen, thu giữ hơn 15.800 sản phẩm
Phú Thọ: Liên tiếp phát hiện các nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sắp xếp các trường công lập trước ngày 30/8
Phó Thủ tướng yêu cầu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tập đoàn TH được vinh danh “Doanh nghiệp xanh – Net Zero hành động”
Vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng
Cảnh sát trật tự Công an phường Tây Hồ – Gần dân, sát dân, quyết liệt hành động vì một Tây Hồ văn minh, an toàn
(THPL) - Với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” và tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lực...12/07/2026 15:30:46Công an phường Tây Hồ triển khai hiệu quả mô hình tuyên truyền "3 nhất": "Nhanh nhất - Sâu nhất - Rộng nhất" về Luật An toàn giao thông
(THPL) - Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường Tây Hồ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,...26/06/2026 15:00:00Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cùng 2 người cho vay lãi nặng
(THPL) - Núp bóng doanh nghiệp kinh doanh ô tô cũ để hoạt động tín dụng đen, Nguyễn Phi Hải cùng đồng phạm bị cáo buộc cho nhiều người vay...12/07/2026 13:58:56Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Đưa thi thể 15 nạn nhân về TPHCM
(THPL) - Sau vụ lật ca nô chở đoàn khách du lịch Ấn Độ trên vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), sức khỏe các nạn nhân bị...12/07/2026 14:01:31
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia