10:27 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Danh sách phim để xem cho mùa Valentine, đang yêu hay đang … ế đều xem được

09:07 14/02/2019

(THPL) - Với những người đã tìm được một nửa của mình thì đây là dịp đặc biệt để cùng nhau tận hưởng cảm xúc bằng những bộ phim hay những buổi hẹn hò lãng mạn.

Còn với những ai vẫn đang cô đơn thì chắc chắn những bộ phim tình cảm này sẽ là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp bạn đong đầy lại tình cảm để đón một nửa còn lại trong tương lai không xa. Nhân dịp này, hãy cũng điểm qua 5 bộ phim tình cảm lãng mạn, hài hước và thú vị trong danh sách sau. Các bộ phim do DANET mua bản quyền phát hành tại Việt Nam trên các nền tảng xem phim trực tuyến: FPT Play, FPT IPTV, MyTV, NextTV, VTVcab ON.

Người đàn bà đẹp (Pretty Woman – 1990): Một tình yêu đẹp giữa Hollywood phù hoa!

Mở đầu danh sách là Pretty Woman (Người Đàn Bà Đẹp), ra mắt vào năm 1990, được xem là bộ phim hài lãng mạn nổi tiếng nhất mọi thời đại. Nội dung kể về chuyện tình “cổ tích” giữa lòng Holywood phù hoa giữa cô gái "bán hoa" tên Vivian Ward (Julia Roberts) và doanh nhân giàu có Edward Lewis (Richard Gere). Cả hai gặp gỡ, Edward trả tiền chỉ để Vivian cùng anh trong những ngày tẻ nhạt. Tình yêu chớm nở giữa hai con người hoàn toàn xa lạ, họ dành cho nhau tình cảm chân thành. Đôi tình nhân yêu nhau vượt qua tất cả, phá bỏ rào cản sẵn có của định kiến, chiến thắng nỗi sợ hãi hay sức mạnh của đồng tiền. Không chỉ đơn thuần về tình yêu, Pretty Woman còn là phim về văn hóa, thời trang, tình bạn.

Pretty Woman vốn dĩ khắc họa góc khuất, sự khác biệt giữa các tầng lớp xã hội và ngành công nghiệp tình dục ở Los Angeles, sau cùng lại trở thành phiên bản Cinderella hiện đại dành cho người lớn. Pretty Woman có cốt truyện giống hệt với vở opera nổi tiếng La Traviata. Nội dung kể về người phụ nữ của màn đêm đem lòng yêu một người đàn ông giàu có. Trùng hợp thay, La Traviata là vở opera mà Vivian và Edward đã đến xem. Phim do Garry Marshall làm đạo diễn và đã dành 11 đề cử cũng như 8 giải thưởng danh giá.

 

Richard Gere và Julia Roberts

10 điều em ghét anh (10 Things I Hate About You – 1998): Hồi tưởng về những kỷ niệm tình yêu tươi đẹp của tuổi trẻ

Tiếp đến, không thể không nhắc đến bộ phim tình cảm lãng mạn tuổi teen kinh điển và gắn liền với ký ức của thế hệ 8X ngày trước, “10 điều em ghét anh”. Bộ phim là câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào và lãng mạn của tuổi học trò giữa anh chàng đầu gấu Patrick và cô nàng xinh đẹp Bianca. Lấy cảm hứng từ “The Taming of The Shrew” (Thuần hóa cô nàng đanh đá) của Shakespeare, được viết vào giữa những năm 1590 và 1592, ốn thế kỷ sau, hai nhà văn Karen McCullah Lutz và Kirsten Smith cùng nhau tái viết kịch bản và chuyển thể thành bộ phim “10 Things I Hate About You” (10 điều khiến em ghét anh).

Phim mở đầu với Cameron James (Joseph Gordon-Levitt), học sinh mới chuyển vào Trung Học Padua ở mạn Seattle, trúng tiếng sét ái tình với Bianca Stratford (Larisa Oleynik), một bông hồng “bất khả xâm phạm”, Cha Bianca đã ra một "tối hậu thư" rằng cô nàng chỉ được phép hẹn hò nếu như chị cô, Kat (Julia Stilers) cũng hẹn hò. Anh chàng tinh quái Cameron đã lập mưu để Kat phải hẹn hò bằng được một chàng trai nào đó. Việc tưởng dễ dàng này lại hóa khó như lên trời khi không chàng trai bình thường nào dám hẹn hò Kat, cho đến khi họ tìm ra Patrick (Heath Ledger) – một gã cũng "điên” không kém cô nàng Kat khó tính. Cameron đã mượn tay Joey, một gã trai giàu có nhưng ngốc nghếch khác cũng phải lòng Bianca để trả tiền thuê Patrick tán đổ Kat. 10 điều em ghét anh là một bộ phim ngọt ngào, dễ thương mang tới cho bạn sự bồi hồi khi hồi tưởng về những kỷ niệm tươi đẹp của tuổi trẻ.

 

“10 điều em ghét anh” là một bộ phim nhẹ nhàng mặc dù thực tế ban đầu, nó được làm ra để thách thức chuẩn mực xã hội trong vấn đề giới tính và xu hướng giới tính. Bộ phim sử dụng tốt nguồn tài liệu gốc và nguồn cảm hứng khi liên tục liên hệ tới Shakespeare, cũng như không bám quá sát phiên bản kịch. Nhưng điều khiến cho bộ phim gắn liền với thế hệ 8X này trở nên hay ho nhất là vì bạn hoàn toàn có thể yêu quý bộ phim chỉ vì mối tình đáng yêu của Kat và Patrick mà không cần màn đến những điều phức tạp khác!

 

Chuyện tình của Mary (There's Something About Mary – 1998): Nghĩ về một người đủ nhiều sẽ giúp ta gặp lại được người đó

Chuyện tình của Mary (There's Something About Mary) là một phim hài lãng mạn do đạo diễn Bobby Farrely và Petter Farelly, phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Cameron Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon. Bộ phim đạt số danh thu cao thứ 2 trong các phim của năm 1998, và lọt vào top 5 trong các phim hay nhất của năm này, kèm theo phim được bầu chọn là phim hài nhất của mọi thời đại. Nhờ đó Cameron Diaz từ một diễn viên không có tên tuổi, đã trở thành diễn viên ngôi sao hàng đầu thế giới, đây là một thành công gây dấu ấn cho cô và nữ diễn viên cũng đoạt thêm rất nhiều giải thưởng danh giá.

 

Bộ phim có nội dung xoay quanh câu chuyện tình hài hước và lãng mạn của Ted (Ben Stiller), một chàng trai rụt rè và buồn tẻ ở trường trung học. Vào ngày cuối cùng của năm học, Ted dự định mời Mary (Cameron Diaz), một trong những cô gái xinh đẹp và nổi tiếng nhất trường đi Prom và anh đã thành công. Song Ted đã không bao giờ có mặt ở kỳ Prom năm đó vì một tai nạn hi hữu và buồn cười. Mười ba năm sau, Ted nhận ra rằng mình vẫn còn yêu Mary, thông qua một người bạn Woogie (Chris Elliott), anh tìm đến một thám tử tư (Matt Dillon) để truy tìm dấu vết Mary. Tay thám tử sau cùng phát hiện ra rằng mình cũng yêu Mary nên hắn đưa cho Ted vài thông tin giả để Ted từ bỏ hy vọng. Những bí mật dần được phanh phui khi những chàng trai xung quanh Mary đều là những kẻ theo đuổi không ngừng nghỉ, mối tình tay ba giờ rắc rối thêm bội phần. Sau cùng, Ted cũng tìm đuợc con đường để đến với Mary trong một kết thúc thú vị.

Phải lòng (Falling in love – 1984): Một cái nhìn khác về … người thứ ba

Hai ngôi sao lớn của Hollywood là Meryl Streep và Robert De Niro đã có lần diễn đôi với nhau đầy ăn ý mở màn cho hàng loạt các tác phẩm chung sau này. Đó chính là tác phẩm tâm lý tình cảm “Phải lòng” (Falling In Love) với tình yêu sét đánh của hai con người xa lạ giữa mùa giáng sinh, một lần chạm mặt thay đổi cả cuộc đời của họ. Chuyện xảy ra tại New York. Frank là kỹ sư, làm việc trong công ty xây cất, gia đình rất hạnh phúc êm đềm. Molly là designer cho một hãng quảng cáo. So với Frank, cuộc sống của Molly trầm lặng hơn. Cả Frank lẫn Molly đều sống ở ngoại ô New York, và cùng xử dụng xe lửa để vào thành phố, Frank đi làm, còn Molly đi công chuyện (thăm bố, thăm bạn, shopping...) và họ gặp nhau. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, họ gặp lại nhau và chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu một cuộc tình dài cả năm. Phim mở ra một vấn đề chung về nguyên nhân đầu tiên gây đổ vỡ gia đình: ngoại tình.

Nhưng việc ngoại tình ở đây có lẽ được trình bày với cái nhìn rộng lượng, để khán giả nhìn vào và nhìn một cách đúng đắn, một vấn đề trước kia người ta dễ dàng kết luận và kết án, thay vì chịu khó xăm xoi cho ra nguyên nhơn nền tảng dẫn tới đổ vỡ - nhứt là đối với khán giả Châu Á, với nền tư tưởng và văn hoá khá khắt khe với “kẻ thứ ba”. Phim do Ulu Grosbard làm đạo diễn, giành được 2 giải thưởng và 1 đề cử cho nữ diễn viên nước ngoài xuất sắc Meryl Streep (Giải thưởng Sant Jordi và David di Donatello)

40 tuổi vẫn còn zin (The 40-Year-Old Virgin – 2005) – Trải nghiệm “tình yêu” như một người trưởng thành

“40 tuổi vẫn còn zin” sẽ là một sự bất ngờ dành cho những người chưa tìm được một nửa của mình. Ra mắt năm 2005, kể về câu chuyện khó tin của người đàn ông Andy (Steve Carell thủ vai) đã 40 tuổi nhưng vẫn chưa biết “mùi đời”. Khó tin không chỉ vì anh ta là đàn ông – phái tính cởi mở trong chuyện tình dục hơn – mà xét cả yếu tố môi trường và văn hoá, anh ta đã lớn lên trong thời đại của Madonna, của Pamela Anderson, của những “quả bom tình dục” nhan nhản hàng ngày trên những tạp chí khiêu dâm lẫn nghiêm túc. Tin được không, 40 tuổi, Andy vẫn còn… trinh nguyên!

Sự việc chỉ bị phát hiện khi trong một tối nhậu nhẹt, đánh bài giữa những người đàn ông là bạn thân với nhau, tất cả chia sẻ về chuyện riêng tư của mình. Andy đã vô tình hé lộ cho đám bạn anh vẫn là trai tơ.

Có hẳn một kế hoạch “giải cứu” cho cuộc đời Andy, do bạn bè vạch ra. Rồi Andy đã may mắn gặp Trish, một người phụ nữ trưởng thành thực sự, một người mẹ đã ly dị tuyệt vời do Catherine Keener thủ vai. Trish của Catherine đã thể hiện xuất sắc hình ảnh người phụ nữ chân thành, tinh tế, đã giúp cho Andy ngờ nghệch mò mẫm từ cánh cửa phòng ngủ ra đến một chân trời lãng mạn và hạnh phúc nhất mà đàn ông và đàn bà có thể mang đến cho nhau. Trang Rotten Tomatoes đánh giá đây là "phim hài hay nhất năm 2015" (với rating lên đến 85%), khuyến khích đàn ông nên trưởng thành và thành thật hơn với cảm xúc của chính mình.

Các bộ phim này do DANET mua bản quyền phát hành tại Việt Nam trên các nền tảng xem phim trực tuyến: FPT Play, FPT IPTV, MyTV, NextTV, VTVcab ON.

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu