21:32 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Danh ca Thái Hiền tái xuất làng nhạc, lần đầu về Hà Nội hát nhạc Vũ Thành An

09:21 28/03/2019

(THPL) - Nữ danh ca lần đầu tiên sẽ về biểu diễn trên sân khấu Hà Nội trong đêm nhạc Vũ Thành An “Tình ca không tên- Giai nhân” vào 20h Thứ Bảy, ngày 13/4/2019 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Đêm diễn nằm trong chuỗi chương trình “Vàng son một thuở” với sự tham gia của nhạc sĩ Vũ Thành An, danh ca Tuấn Ngọc, danh ca Thái Hiền, giọng ca “Giai nhân”- Ngọc Châm…, đêm nhạc sẽ khắc họa câu chuyện của “Giai nhân” qua những bản tình ca không tên nổi tiếng của Vũ Thành An.

Đêm nhạc Giai nhân của nhạc sĩ Vũ Thành An. 

Nữ danh ca Thái Hiền chia sẻ, lúc này đây, chị đang rất bồi hồi và xúc động khi nghĩ sắp được đứng trên sân khấu Hà Nội hát. Hà Nội, là quê hương của cha mẹ chị, những người không chỉ cho chị hình hài trong cuộc đời này mà đã ảnh hưởng sâu đậm đến cả cuộc sống và sự nghiệp của chị. Được ca sĩ Ngọc Châm, giám đốc chương trình “Vàng son một thuở” mời về hát trong đêm nhạc Vũ Thành An, Thái Hiền đã bất ngờ nhận lời ngay. Sau nhiều năm giải nghệ, đây được xem là sự tái xuất của chị và chị chọn quê hương của cha mẹ để xuất hiện lần đầu tiên. Lý do của Thái Hiền thật dung dị mà chứa chan những xúc động: chị muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa từ hơi ấm quê hương, từ bóng hình cha mẹ. 

Điều chị hạnh phúc hơn, khiến chị cảm thấy thân gần hơn, ấm áp hơn chính là sẽ đứng trên sân khấu cùng em rể của mình là danh ca Tuấn Ngọc. Lần đầu tiên trên sân khấu Thủ đô, khán giả sẽ được thấy sự tái hợp của hai giọng ca nổi tiếng, bên ngoài đời là chị vợ, em rể nhưng trên sân khấu họ là cặp đôi song ca được xem là “tuyệt phẩm” của dòng nhạc tình Việt Nam tại hải ngoại và tiếng tăm còn vang mãi đến tận bây giờ.  

Danh ca Tuấn Ngọc. 

Tuy nhiên, không giống Tuấn Ngọc vẫn mải miết đi hát không mỏi, Thái Hiền chọn một cuộc sống khác, nhiều năm nay chị tạm ngưng việc ca hát, tìm sự an yên trong cuộc sống riêng. Năm 2006, Thái Hiền từng về nước biểu diễn tại Tp Hồ Chí Minh và cho đến nay chị mới trở lại sân khấu Việt Nam. Năm 2018, các kênh thông tin tại hải ngoại đã chia sẻ rộng rãi tin tức Thái Hiền trở lại sân khấu ca nhạc sau 10 năm vắng bóng tại một phòng trà ở California (Mỹ). Đêm nhạc có sự hội ngộ của danh ca Tuấn Ngọc, Thái Thảo, những nghệ sĩ và cũng là những người trong gia đình thân thiết của Thái Hiền. Đến giờ này, chị chính thức trở lại trên sân khấu Việt Nam, lần đầu tiên tại Hà Nội…

Thái Hiền trong lần biểu diễn năm 2006.

Chia sẻ về lý do vắng bóng lâu đến thế trong âm nhạc, Thái Hiền nói: “Lần cuối cùng Thái Hiền hát ở Việt Nam xong là quyết định giải nghệ luôn rồi, vì nghĩ mình đã đi hát từ năm 13 tuổi rồi… Nhưng, thời gian gần đây, Thái Thảo cứ khuyến khích trở lại sân khấu và làm một đêm nhạc tưởng niệm đến bố, thế là Thái Hiền đồng ý. Phải chăng đây cũng là mối duyên?”.

Danh ca Thái Hiền, sinh năm 1958, là con gái yêu của nhạc sĩ Phạm Duy và danh ca Thái Hằng. Bước vào ca hát năm 13 tuổi, chị bắt đầu nổi tiếng bằng những bài “Bé ca” của cha mình, lớn lên, ở tuổi ô mai, giọng hát trong trẻo của Thái Hiền cũng từng “đốn gục” bao trái tim những chàng học sinh ngày đó khi chị hát những bài hát “Nữ ca” của nhạc sĩ Phạm Duy về tuổi học trò, tuổi mới lớn. Khi mới 16 tuổi, Thái Hiền tham gia và đứng trên sân khấu cùng ban nhạc The Dreamers của gia đình Phạm Duy. Thành công đến với Thái Hiền khá sớm, chị còn được coi là “nàng thơ” của nhạc Phạm Duy vì thể hiện quá thành công các tác phẩm của cha mình.

Sau này, ra hải ngoại định cư cùng gia đình, giọng hát Thái Hiền vẫn vang lên ở khắp nơi, nhưng không còn vẻ trong trẻo của một cô bé ngày nào, mà đã trưởng thành và được xem như một chuẩn mực của giọng hát tiếng Việt. Báo chí dùng từ “chuẩn mực” cho giọng ca Thái Hiền bởi chị khiến người nghe say mê không phải bởi trình diễn, mà chỉ cần bằng cách phát âm với chất giọng thiên phú của mình. Giọng hát Thái Hiền không chỉ thành công ở những bài hát của Phạm Duy với chất liêu trai và thiền, mà chị còn khiến người nghe mê đắm với dòng nhạc tình của các nhạc sĩ Từ Công Phụng, Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Văn Phụng, Đức Huy … Chị được xem là giọng hát hàng đầu của nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Giọng hát Thái Hiền bình thản, nhẹ nhàng, tinh tế mà chân thành, công chúng vẫn nói giọng Thái Hiền “hiền” như cái tên của chị nhưng người nghe càng nghe càng ngấm, càng say.

Khá bất ngờ khi mặc dù rất kính mến nhạc sĩ Vũ Thành An, đã biết đến những nhạc phẩm không tên của ông rất nhiều, nhưng chị chưa từng có cơ hội hát nhạc Vũ Thành An. Chị tâm sự: “Từ lúc bé Thái Hiền biết nhiều về nhạc của bố Phạm Duy và cậu là Phạm Đình Chương, đây là điều rất tự nhiên thôi. Lớn lên thì nghe đến nhạc Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An… nhưng đến bây giờ mới có dịp hát nhạc của Vũ Thành An. Lần này cũng là bài tập và thử thách cho Thái Hiền”.

Với “thử thách” này, trong đêm nhạc Vũ Thành An- “Tình ca không tên- Giai nhân” tại Nhà hát lớn Hà Nội, Thái Hiền chọn trình diễn những ca khúc mà chị đã gắn bó với chị từ lâu lắm và chị rất thích là Bài không tên số 2, bài không tên số 4, Lời tình buồn.

Ca sĩ Ngọc Châm chia sẻ, cô mời danh ca Thái Hiền về biểu diễn nhạc Vũ Thành An không phải bởi muốn mời những “yếu tố mới” trong đêm nhạc, mà bởi thấy rằng Thái Hiền sẽ góp phần kể câu chuyện “Giai nhân” trong nhạc Vũ Thành An bằng thứ “men say” trong giọng hát của chị không dễ gì có được. Ngọc Châm tin rằng, với cuộc sống vốn đã quá “nhiều màu” của Thái Hiền, đã hội đủ những sâu lắng, những da diết và cả sự bình thản trước cuộc sống, tình yêu để đem đến cho khán giả những cảm nhận sâu sắc nhất trong âm nhạc Vũ Thành An.  

Trong lần trở lại Việt Nam trước đây, chia sẻ với truyền thông, Thái Hiền đã từng kể về một cuộc sống riêng của chị với câu chuyện duyên tình nhiều lận đận. Đến giờ này, nói về cuộc sống riêng, Thái Hiền cũng chỉ nói: “Đến tuổi này, Thái Hiền chỉ mong có sức khỏe tốt, và sống cho mọi người chung quanh mình, chứ không mong ước cuộc sống riêng tư nữa”.

Thái Hiền thời trẻ. 

Cùng với Thái Hiền, danh ca Tuấn Ngọc cũng sẽ lần đầu hát một số nhạc phẩm mới của Vũ Thành An, anh đặc biệt hứng thú với những sáng tác mới của ông. Trong đêm nhạc, hai nghệ sĩ sẽ không có sự kết đôi trên sân khấu như ngày nào, nhưng sự đồng hành của họ bên nhau trong sự nghiệp, trong cuộc sống là những điều quý giá mà ít khi khán giả có dịp được thưởng thức. Thái Hiền chia sẻ, Tuấn Ngọc và Thái Thảo chính là chỗ dựa, là trụ cột cho chị trong cuộc đời mà “Nếu không có hai người này bên cạnh, Thái Hiền sẽ không đứng được vững”.

Rất đặc biệt, trong đêm nhạc, nhạc sĩ Vũ Thành An cũng sẽ tham gia như một ca sĩ trên sân khấu, bởi ông muốn được trực tiếp đem tiếng lòng của mình trong những bản tình ca không tên nổi tiếng, gửi trọn đến khán giả Hà Nội. Ở tuổi 73, giọng hát của nhạc sĩ Vũ Thành An dường như không tuổi bởi sự nồng ấm, dịu dàng pha một chút lãng tử sẽ tâm tình với khán giả về những ngọt bùi đắng cay trong cuộc đời, trong bản tình ca, trong những lời “Giai nhân” đầy thương yêu và trân trọng. Cùng với các nghệ sĩ, nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ hát một số ca khúc mới, những ca khúc ông mới sáng tác trở lại gần đây sau hơn 20 năm ngưng sáng tác để chuyên tâm việc Đạo, việc làm thiện nguyện khắp mọi nơi trên thế giới. Bớt những giằng xé, đau khổ trong tình cảm, bớt những chiêm nghiệm cuộc đời đá vàng, những bài hát mới của Vũ Thành An êm đềm hơn, dịu dàng và cũng... thư thái hơn, sẽ đem đến cho khán giả những xúc cảm mới mẻ.

Điểm nhấn thú vị của chương trình sẽ là “Giai nhân” Ngọc Châm, một giọng ca mới hát nhạc Vũ Thành An mà ông dành rất nhiều lời khen tặng, rất nhiều những kỳ vọng sẽ là học trò, là “hậu duệ” tốt của ông trong sự nghiệp sáng tác và thiện nguyện từ đây và trong tương lai. Album “Giai nhân” Ngọc Châm hát Vũ Thành An mà cô  mới ra mắt vào dịp 8/3 vừa qua đã nhận được rất nhiều lời khen tặng của khán giả. Trong đêm nhạc, giọng hát đàn bà, quyến rũ, thăm thẳm những nỗi niềm và đầy quyến luyến với chữ Tình, cũng vô cùng dịu dàng của Ngọc Châm sẽ đem đến những ca khúc mà nhạc sĩ Vũ Thành An đặc biệt dành cho riêng giọng hát của cô.

Nếu như danh ca Thái Hiền là biểu tượng cho một “Giai nhân” thời chín muồi, mặn mòi, từng trải, thì Ngọc Châm là biểu tượng của một “Giai nhân” thời trẻ đầy nồng cháy, khao khát, cũng đầy những đau khổ riêng mang để dần trưởng thành, biết tìm đến những gía trị sống và yêu tốt đẹp.

Trong đêm nhạc, Ngọc Châm sẽ trình diễn 02 ca khúc mà cô viết lời trên giai điệu nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An là “Giai Nhân” và “Mùa thu ngày ấy tìm nhau”. Đây cũng là những ca khúc đã khiến nhạc sĩ Vũ Thành An hoàn toàn yên tâm về khả năng sáng tác của Ngọc Châm, yên tâm về người học trò mà ông đã nhìn thấy “khả năng tiềm ẩn” từ lâu.

Nhạc sĩ Vũ Thành An tâm sự trong lần trở về ra mắt album “Giai nhân” Ngọc Châm hát nhạc Vũ Thành An vừa qua, rằng sau lần trở lại quý giá này, cũng chưa biết khi nào ông sẽ trở lại. Bởi, công việc thiện nguyện của ông ở khắp nơi trên thế giới còn rất nhiều việc phải làm, phải hoàn thiện, còn ở Việt Nam ông đã an tâm vì có “hậu duệ”- Giai nhân” Ngọc Châm. Thế nên, ông rất chờ đợi đêm nhạc “Tình ca không tên- Giai nhân” để được gặp khán giả Hà Nội, được kể cho khán giả nghe những câu chuyện tình, chuyện đời bằng âm nhạc, và cũng để có thể nói một lời chia tay thật dịu dàng với người Hà Nội bằng ca khúc “Hà Nội tôi yêu trái tim khờ”. Có thể ông sẽ trở lại thật sớm, nhưng cũng có thể sẽ rất lâu nữa, dẫu là lâu hay sớm thì cơ hội để ông được đứng trước khán giả Thủ đô và hát cũng sẽ không phải là nhiều, và ông rất mong đến ngày hát cho khán giả Thủ đô nghe….

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu