Cơn đau thấu trời của người phụ nữ không may bị bỏng nặng
Do quá mệt mỏi, cô Nhuận bị hoa mắt, trượt chân ngã vào chậu than củi dẫn đến tình cảnh khuôn mặt bị cháy biến dạng, xương sọ lồi ra, đau đớn tột cùng.
Một đời nước mắt chảy xuôi
Ngồi bên giường mẹ, chị Hoàng Thị Thuỳ Dung (24 tuổi, trú tại thôn Kéo Quân, xã Chi Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) khóc rất nhiều. Chị tự trách bản thân mình bất lực trước tình cảnh ngặt nghèo của mẹ. Tai nạn bất ngờ đẩy gia đình chị vào bước đường cùng bởi những chi phí phát sinh hết sức tốn kém.

Bố mất sớm năm chị Dung lên 4 tuổi. Một mình mẹ chị là cô Tống Thị Nhuận (49 tuổi) chăm lo cho các con. Do nhà chỉ có một sào ruộng, cô Nhuận nhận đi xách vữa thuê khắp các công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh, mong kiếm đồng ra đồng vào nuôi các con khôn lớn thành người.
Lúc tuổi đã xế chiều, con gái lập gia đình, những tưởng cô được hưởng niềm vui đôi chút thì cháu ngoại mới 1 tháng tuổi, chị Dung đã ly thân chồng, ôm con về nhà mẹ.
Con được 13 tháng, chị Dung xin đi làm công nhân ở Bắc Ninh, gửi con lại cho mẹ đẻ chăm sóc. Quá vất vả lo cho cháu nhỏ hàng ngày, cô Nhuận trở nên mệt mỏi, lao lực lúc nào không hay. Ngày 8/1/2021, trong khi dậy pha sữa đêm cho cháu, cô bị ngã vào chậu than củi. Sự việc xảy ra vào ban đêm nên không một ai phát hiện ra vì chị Dung cùng em trai đi làm xa nhà.

Ngọn lửa hung ác cứ cháy bén vào tóc, vào mặt người phụ nữ bất hạnh ấy. Đứa nhỏ 1 tuổi ở cạnh bà, khóc nức từng tiếng do cơn đói. Tới gần sáng, một số người hàng xóm phát hiện ra thì cô Nhuận đã rơi vào tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.
Mọi người vội đưa cô tới Bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định. Quá trình sơ cứu diễn ra nhanh chóng, bác sĩ liền chuyển cô Nhuận tới bệnh viện tuyến tỉnh rồi Bệnh viện Bỏng Quốc gia tiếp tục cứu chữa.
Khát khao tìm kiếm sự sống cho mẹ
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã tích cực cấp cứu cho cô Nhuận. Cô bị bỏng phần đầu, cổ, lộ phần xương sọ, gò má, phải tiến hành phẫu thuật đến 3 lần. Thậm chí, để tránh hoại tử, nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ buộc lòng cắt bỏ một bên tai phải của cô.
Sau quá trình phẫu thuật, đến thời điểm hiện tại, người phụ nữ khốn khổ ấy tuy đã qua cơn nguy kịch song vẫn chưa ăn được. Các chất dinh dưỡng được đưa vào cơ thể cô Nhuận qua ống xông.
Vừa thoát khỏi cơn hiểm nghèo, gia đình cô lại tiếp tục đối mặt với nguy cơ kinh tế. Cả đời cô Nhuận xách vữa thuê cũng chỉ đủ nuôi các con trưởng thành mà không dư ra đồng nào.

Mẹ gặp nạn, chị Dung phải vay ngân hàng số tiền 50 triệu đồng theo diện hộ nghèo. Chính quyền xã ủng hộ 10 triệu đồng, những người thân trong họ hàng hỗ trợ 20 triệu đồng để cô Nhuận điều trị.
Trải qua 3 lần mổ, ngay cả khi được bảo hiểm hỗ trợ chi phí nhưng gia đình vẫn phải thanh toán 10 triệu đồng/lần mổ. Cùng với đó, tiền thuốc qua các bệnh viện, các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm lên đến hơn 100 triệu đồng. Giờ đây, tiền thuốc gia đình cô Nhuận phải tiếp tục chi trả rơi vào khoảng 7-8 triệu đồng/ngày.
Những chi phí quá lớn khiến cả gia đình cô cạn kiệt hoàn toàn về kinh tế. Chị Dung phải nghỉ làm chăm sóc mẹ, để con cho em trai trông nom. Không còn một khoản thu nhập nào, nợ nần chồng chất, chị sợ hãi khi nghĩ về tương lai. Chị sợ rằng một ngày mẹ không thể tiếp tục điều trị được nữa.
Chia sẻ trong nước mắt, chị nói: “Thực sự mẹ tôi đã cả đời vất vả cho con, cho cháu rồi. Bố tôi mất sớm, chị em tôi đã nghỉ làm, giờ nhà chẳng còn chỗ dựa nữa. Nhà tôi đã hết cửa rồi, chỉ mong nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để mẹ tôi thoát cơn hoạn nạn".
| Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Chị Hoàng Thị Thuỳ Dung, thôn Kéo Quân, xã Chi Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại: 0378804351. |
Theo VietNamNet
Tin khác
Giá vàng ngày 22/6: Vàng SJC và nhẫn trơn tăng 1,5 triệu đồng/lượng
Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026: Nhận diện thách thức và kiến tạo tương lai báo chí số
Báo chí phải tiên phong đổi mới, bảo vệ sự thật và củng cố niềm tin xã hội
Dự báo thời tiết ngày 22/6: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, nhiều nơi vượt 40 độ C
Quảng Ninh kiến tạo không gian, hướng tới đô thị di sản xanh toàn cầu
Sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược, yếu tố cốt lõi để tự chủ và cạnh tranh quốc tế
PGS-TS Trần Đình Thiên: Không còn lý do gì để không mở hết cỡ cho khu vực kinh tế tư nhân
(THPL) - PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng khu vực kinh tế tư nhân đang đứng trước những thách thức...21/06/2026 06:18:00Ấn tượng chương trình “Báo chí đồng hành cùng nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”
(THPL) - Chiều ngày 20/06/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam và Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam...21/06/2026 15:12:00TS Lê Quốc Vinh: Việt Nam có rất nhiều điều hay để kể, nhưng chưa có một câu chuyện chung
(THPL) - TS Lê Quốc Vinh, CEO Le Group cho rằng Việt Nam thường kể quá nhiều câu chuyện cùng lúc. Mỗi ngành nghề, mỗi địa phương, mỗi tổ chức...20/06/2026 23:32:00Nghị quyết 80-NQ/TW: Kiến tạo thương hiệu công nghiệp văn hóa Việt
(THPL) - Nghị quyết 80 được kỳ vọng tạo cú hích để phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế quan trọng. Theo các chuyên gia, để...20/06/2026 18:25:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia