CLB báo chí Phú Thọ và “hành trình kết nối yêu thương” tại các xã của tỉnh Phú Thọ
(THPL) - Tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách”, ngày 16-17/08/2025, Câu lạc bộ (CLB) báo chí Phú Thọ tại Hà Nội đã chủ động phối hợp cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” đến thăm, tặng quà, động viên học sinh nghèo vượt khó và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Tân Sơn, Lai Đồng, Minh Đài (huyện Tân Sơn cũ), Võ Miếu, Hương Cần, Yên Sơn (huyện Thanh Sơn cũ) tỉnh Phú Thọ.
Ngay từ sáng ngày 16/08, tại huyện Tân Sơn cũ, “Hành trình kết nối yêu thương” của Câu lạc bộ báo chí Phú Thọ tại Hà Nội cùng một số mạnh thường quân đã trao tổng số tiền 160 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa (một ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng và một ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng) tặng 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 30 suất quà tại xã Tân Sơn cho các em học sinh có ý chí vươn lên, đạt thành tích trong học tập, trị giá mỗi suất 1.000.000 đồng; tặng 30 suất quà cho học sinh tại xã Xuân Đài, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; tặng 165 chiếc cặp sách (mỗi chiếc 200.000 đồng) cho các em học sinh trước thềm năm học mới, nhằm khích lệ và động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập, hướng đến tương lai tươi sáng. Đồng thời, CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội cũng tặng 6 bình nước nóng 20 lít, 6 nồi cơm điện 1,8 lít cho các hộ gia đình, với hy vọng sẻ chia phần nào những khó khăn của người dân nơi đây.
Là hộ nghèo, sức khỏe yếu, nên ông Hà ngọc Biên (khu Dụ, xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ) rất khó khăn để có khả năng sửa chữa nhà, dù căn nhà xuống cấp đã lâu. Đặc biệt, căn nhà cũ của ông Biên rất chật hẹp, vừa là chỗ ngủ, vừa là bếp, và cũng đồng thời là kho chứa đủ thứ đồ đạc, tối tăm, ẩm thấp. Ước mơ có được căn nhà mới chắc chắn hơn, thoáng sạch hơn của ông Biên đến nay đã trở thành hiện thực.
Rất xúc động khi được nhận suất quà 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà, ông Biên nghẹn ngào: “Tôi rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã tặng cho gia đình tôi món quà lớn này. Với hoàn cảnh gia đình tôi, nếu không có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm thì chẳng biết đến bao giờ mới xây lại được ngôi nhà sạch sẽ, khang trang hơn”.
Ghi nhận sự giúp đỡ CLB Báo chí Phú Thọ tại Hà Nội và một số mạnh thường quân, đại diện UBND xã Tân Sơn, Phú Thọ bày tỏ: “Mặc dù thời tiết hôm nay không được thuận lợi cho lắm nhưng đoàn đã lặn lội đi gần 100 km và có mặt từ rất sớm tại các điểm làm từ thiện. UBND xã Tân Sơn rất cảm ơn tấm lòng của CLB Báo chí Phú Thọ tại Hà Nội cùng một số mạnh thường quân. Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng nhiều hơn nữa để tình người, tình yêu thương được lan tỏa, nhiều trường hợp khó khăn được giúp đỡ, người dân cùng nhau vượt qua khó khăn”.



Ngày 17/08, tại huyện Thanh Sơn cũ, CLB Báo chí Phú Thọ tại Hà Nội tiếp tục trao tổng số tiền là 120 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa tặng 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng); tặng 1 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 1 phần quà trị giá 10 triệu đồng; tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó (mỗi chiếc xe đạp trị giá 1,7 triệu đồng); tặng 110 suất quà cho các em học sinh có ý chí vươn lên, đạt thành tích nổi bật trong học tập, trị giá mỗi suất 500.000 đồng, tổng số 55 triệu đồng; tặng 2 bình nước nóng 20 lít, 2 nồi cơm điện 1,8 lít cho các hộ gia đình khó khăn.
Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam – Đại diện TMV Hoàng Tuấn cho biết: “Dr Hoàng Tuấn cùng CLB Báo chí Phú Thọ tại Hà Nội đã tặng những ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ở bên kia dốc cuộc đời, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ có được những ngôi nhà “đúng nghĩa là nhà”.
Việc quan tâm và thể hiện trách nhiệm đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của Dr.Hoàng Tuấn. Dr. Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội hướng tới sự phát triển bền vững của Việt Nam”.


Ghi nhận thực tế của PV Thương hiệu và Pháp luật cho thấy: Có những em học sinh háo hức đến từ rất sớm để chờ nhận quà. Vượt qua khó khăn vất vả trong cuộc sống, trong ánh mắt ngây thơ của các em là niềm vui, ước mơ và sự nỗ lực trong học tập.
Dắt chiếc xe đạp trên tay, em Bảo Chi – học sinh trường Tiểu học Võ Miếu xúc động cảm ơn CLB báo chí Phú Thọ và bày tỏ sự cảm kích: “Chúng em xin hứa sẽ học tập chăm chỉ để đạt kết quả tốt nhất, xứng đáng với tình cảm và món quà mà đoàn công tác trao tặng”…
Vừa điều phối chương trình để chuẩn bị phát quà cho các hộ gia đình nghèo tại xã Yên Sơn, Nhà báo Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch CLB Báo chí Phú Thọ tại Hà Nội bày tỏ mong muốn: “Thời gian tới, ngoài phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các nhà báo trong CLB sẽ tích cực phối hợp với các nhà hảo tâm để có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn hơn nữa”…
Đồng thời, Nhà báo Nguyễn Thanh Hải mong rằng: "Trong thời gian tới có thêm nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành, ủng hộ vật chất, kinh phí cùng CLB, để chúng tôi tiếp tục nối dài những hành trình chia sẻ yêu thương, giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh còn khó khăn tại quê hương Phú Thọ nói riêng và các địa phương khác trên cả nước nói chung”.
Tham gia cùng CLB báo chí Phú Thọ với “hành trình kết nối yêu thương” 2025, bạn Nguyễn Phương Hoa (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) - Trưởng nhóm sinh viên đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ được 100 triệu đồng. Theo Phương Hoa, một trong những giá trị lớn nhất mà hoạt động thiện nguyện mang lại chính là được hỗ trợ phần nào đó cho những hoàn cảnh khó khăn, mang niềm vui đến cho những nhiều mảnh đời kém may mắn.


“Việc tham gia các hoạt động thiện nguyện cũng giúp thời sinh viên của em trở nên ý nghĩa hơn. Mỗi hoạt động em tham gia đều là một cơ hội quý báu để thử thách, rèn luyện bản thân và mở rộng tầm nhìn ra thế giới xung quanh” - cô sinh viên Phương Hoa hào hứng chia sẻ.
Kết thúc chương trình, đồng chí Nguyễn Bá Khuyến – Bí thư Đảng uỷ xã Yên Sơn, Phú Thọ thay mặt bà con nhân dân cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực, ý nghĩa của đoàn, mong rằng những phần quà này sẽ mang lại hiệu quả, góp phần động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
"Chúng tôi cam kết sử dụng đúng mục đích số tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, cùng với các nguồn huy động khác để hoàn thành trong thời gian sớm nhất, các cháu học sinh sử dụng hiệu quả quà tài trợ vào mục đích học tập”… ông Khuyến nhấn mạnh.


Được biết, toàn bộ số tiền này do chính các thành viên trong CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội đóng góp và kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân đến thăm, tặng quà, động viên học sinh nghèo vượt khó và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Tân Sơn cũ và Thanh Sơn cũ, tỉnh Phú Thọ, trị giá 500 triệu đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động thường niên của CLB báo chí Phú Thọ, nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng.
|
Để có được những phần quà gửi đến các em học sinh nghèo vượt khó và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Tân Sơn cũ và Thanh Sơn cũ, CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội xin chân thành cảm ơn các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đã chung tay đóng góp là:
|
Nguyễn Phong
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia