15:59 ngày 11/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Chủ quán cà phê kể phút công an bắt nghi can gây thảm án Quảng Ninh

15:23 27/09/2016

(DNVN) - Khi nhân viên vừa ra khỏi quán cà phê được 100 m thì các chiến sĩ công an tiến hành bắt hung thủ. Đối tượng nhanh chóng bị khống chế...

Như tin tức đã đưa, khoảng 7h sáng ngày 24/9 tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, chị Vũ Thị Thanh, chủ hộ gia đình đi làm ca về thì phát hiện tại nhà có mẹ đẻ, 2 con và 1 cháu ruột bị chết do có tác động thương tích, nghi có dấu hiệu án mạng.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập được có cơ sở xác định là vụ án “Giết người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ hình sự để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp rà soát và bước đầu xác định nghi phạm gây ra vụ án là Doãn Trung Dũng. Ngày 26/9, lệnh truy nã nghi can Doãn Trung Dũng đã được phát đi.

Sau gần 2 ngày đêm truy lùng, đến tối ngày 26/9, trinh sát đã phát hiện tung tích của nghi can Doãn Trung Dũng trên đường lẩn trốn theo hướng TP Uông Bí về huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Doãn Trung Dũng khi bị bắt. Ảnh: CAND.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Lê Quý Vương, các lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Ninh cùng lực lượng PC45- CATP Hải Phòng và Công an huyện Thủy Nguyên đã phối hợp truy lùng, vây ráp đối tượng. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi đối tượng đang ngồi uống cà phê tại quán đã bị lực lượng trinh sát áp sát khống chế, bắt gọn.

Theo Thanh Niên, chị N., chủ quán cà phê Ngọc Anh ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên kể lại giây phút chứng kiến thời điểm lực lượng phá án bắt hung thủ cho biết, hung thủ đến quán của chị lúc khoảng 20h ngày 26/9. Doãn Trung Dũng khi đó mặc áo sơ mi trắng, quần tối màu, mang theo một túi nhỏ và đi cùng 2 người đàn ông khác.

“Anh ta ngồi quay lưng ra đường, khi nhân viên trong quán thấy tối, định bật đèn thì anh ta ngăn lại, khi ngồi vào ghế, anh ta còn kéo dải hoa nhựa trong quán để che. Anh ta goi café nhưng lúc đó trong quán không còn người pha chế nên tôi đã mang trà đá ra mời. Trong 2 người đàn ông còn lại, tôi đoán một người là anh họ, khi nghe họ nói chuyện”, chị N. nhớ lại.

Sau đó tôi lại thấy một nhóm khá đông đàn ông vào quán, một bàn họ ngồi 3 người, một bàn 6 người. Tôi hơi lo, lúc đầu cứ tưởng họ là người Trung Quốc vì thấy ai cũng to cao đẹp trai. Sau đó thấy họ nói chuyện thì tôi mới biết là người Việt Nam. Chưa bao giờ quán tôi đông khách đến thế nên lo lắm, nhưng không thể nghĩ đó là các anh công an đi bắt tội phạm", chị N. nói.

Trong quán lúc đó có chị N., một người là dì ruột, 2 nữ nhân viên và 3 người bạn gái của N.. Chị N. phải nhắn tin cho 3 người bạn và hai nhân viên ra khỏi quán, còn mình và người dì vào trong nhà đóng chặt cửa lại.

Nhân viên vừa ra khỏi quán được 100 m thì các chiến sĩ công an tiến hành bắt hung thủ. Ba đối tượng nhanh chóng bị khống chế. "Tôi nghe cả ba đều vùng vẫy, kêu rất to là các anh bắt nhầm người rồi. Ngay sau đó, xe đặc chủng ập đến và những anh cao to đẹp trai nọ áp giải cả 3 người lên xe. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ mặt một trong 3 người bị bắt và nhận ra đó là người bị thông báo truy nã", Chị N. hồi hộp nói và cho biết khi đó mới hoảng hồn nhận ra mình vừa đối mặt kẻ sát nhân máu lạnh.

Trong khi đó, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, lực lượng phá án dự đoán Dũng sẽ tìm mọi cách về H.Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng là quê gốc để lẩn trốn hoặc tìm sự giúp đỡ nên đã bố trí một lực lượng dày đặc, như “thiên la địa võng" trấn giữ khu vực này.

Một điều tra viên cho biết, tối 26/9, các trinh sát trong ban chuyên án đã phát hiện Dũng ở trong nhà một người bạn bè ở xã Tam Hưng, H.Thủy Nguyên. Tuy nhiên, để đề phòng Dũng có thể manh động, bắt làm con tin hoặc làm hại những người trong gia đình này, ban chuyên án đã lên phương án bắt Dũng khi đối tượng ra khỏi nhà người này. Đến tối muộn, khi Dũng ra quán café kể trên thì rơi vào “lưới trời” mà ban chuyên án đã giăng sẵn.

"Lúc đầu anh ta vùng vẫy, kêu nhầm lẫn, nhưng sau khi bị còng tay thì tỏ ra bình tĩnh, còn hỏi lại các anh công an “sao các anh biết tôi ở đây”, chị N. kể lại.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu