Choáng váng với mưu mô thâm hiểm của cô con dâu “hiền”
(THPL) – Khi hay tin cô con dâu hiền thảo lâu nay bà tin tưởng đột nhiên đòi chia của cải, bà Hoàng choáng váng không ngồi vững…
Minh và Hùng cưới nhau vào năm 2010, đã có một đứa con gái gần 5 tuổi. Cưới được nửa năm thì Hùng đột nhiên đổ bệnh. Đi khám, bác sĩ bảo Hùng mắc trầm cảm. Giữa đêm, đang ngủ say, Hùng chồm dậy lấy tay xiết cổ Minh rồi xô cô ngã xuống đất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hùng lại tỉnh táo như thường và quên mất chuyện đã làm đêm qua với vợ.
Đi khám, bác sĩ cho thuốc uống nhưng Hùng không hợp tác, thuốc đưa tận tay rồi anh ném đi. Anh bảo mình không mắc bệnh gì cả, uống thuốc làm gì cho hại người. Chính vì vậy mà bệnh tình của Hùng ngày một nặng thêm và đến lúc không thể đi làm được.
Ở nhà, Hùng ngủ chán lại xem phim, xem phim chán thì nằm ngủ. Một mình Minh đi làm nuôi cả gia đình, tối về lại cơm nước phục vụ chồng con và động viên Hùng đi chữa bệnh.
May thay, 1 năm sau Hùng đồng ý chữa trị. Dần dần, Hùng ổn định tinh thần, nhưng anh vẫn ngại đi làm. Bạn bè, đồng nghiệp cũ giới thiệu chỗ nào, anh làm được 1, 2 hôm lại bỏ vì “Nó xem thường anh”, “Chỗ đó bóc lột sức lao động, lương thấp quá”, “Xa quá đi không an toàn”…
Có lần, đi làm về sớm, Minh nghe thấy bố chồng mắng Hùng: “Sao mày không đi làm đi, ở nhà ăn bám vợ mãi thế không thấy nhục à?”. Hùng vẫn bình thản đáp rằng: “Một mình nó làm cũng đủ tiêu rồi, việc gì phải đi. Con ở nhà vừa làm việc nhà, vừa có người nói chuyện với bố chẳng vui à?”
34 tuổi, sức vóc khỏe mạnh, 2 bằng đại học mà Hùng chọn ở nhà nấu cơm, đưa đón con và sống lệ thuộc kinh tế vào vợ. Đôi lúc bạn bè hỏi chồng đang làm gì, Minh chỉ biết thẹn thùng bảo anh ở nhà chữa bệnh.
Bố mẹ chồng có miếng đất, tính để lại cho anh trai chồng. Bởi với ông bà, Hùng coi như đã hỏng, giờ chỉ đặt vào anh con cả.
Nghe ông bà sắp bán miếng đất cho anh chồng mua nhà, Minh thủ thỉ to nhỏ cũng muốn chồng giành được phần trong đó. Đấu tranh mãi, cuối cùng ông bà cho vay 1/3 số tiền đó để mua căn hộ ra ở riêng.
Bố mẹ chồng tuyên bố cho vợ chồng Minh vay chứ nhất quyết không cho không. Với Minh, điều đó không quan trọng, cuối cùng thì cô và con đã có cuộc sống riêng, không phải nhìn ngó thái độ bố mẹ chồng, không phải nhẫn nhịn chịu đựng ông chồng lười nhác như trước nữa.
Thế nhưng, từ ngày ở riêng, Hùng bắt đầu lộ thói xấu. Ở nhà ăn ngủ không làm gì nhưng Hùng nhất quyết không nấu cơm, không đón con dù Minh đi làm 7 giờ tối mới về đến nhà.

Hùng cậy bố mẹ cho vay tiền nên không chịu làm việc như trước đây nữa. Thậm chí khi hai vợ chồng cãi nhau, Hùng còn tuyên bố nhà Minh đang ở là của Hùng, không phải ai lấy chồng cũng có nhà riêng, được ở riêng như cô nên Minh phải biết điều.
Càng ngày, Minh càng chán nản. Mỗi khi nghĩ đi làm về phải nhìn thấy bản mặt chồng là cô chẳng muốn về nữa. Tuy hai vợ chồng sống chung nhà nhưng mỗi người một phòng riêng. Nhìn mặt là muốn tránh, không tránh được lại cãi nhau.
Cuối tháng 3 vừa rồi, đột nhiên Hùng bảo Minh đưa tiền để trả nợ cho ông bà. Minh thảng thốt: “Tôi làm gì có tiền mà trả. Tôi đi làm nuôi con, nuôi cả cái thân anh nữa là tốt lắm rồi”.
“Thế sao cô bảo mượn ông bà rồi sẽ trả, định quỵt nợ à?”
“Khi ấy bắt buộc phải nói thế mới có tiền mua nhà”.
“Vậy thì cái nhà này là của tôi, của gia đình tôi, cô không có liên quan gì ở đây cả”.
“Tôi đã chịu đựng sống với anh quá lâu rồi. Ly hôn đi, ly hôn để chia đôi tài sản”.
“Hóa ra cô tính toán từ trước cả à? Đồ hồ ly tinh”.
“Anh ép tôi phải làm như vậy”
Minh quyết định gửi đơn ly hôn đơn phương ra tòa. Hùng nhất quyết không ký vì sợ mất nhà. Bà Hoàng khi hay tin cô con dâu thảo hiền, lâu nay bà tin tưởng, đột nhiên đòi bỏ con trai bà để được chia tài sản nên sốc lên sốc xuống.
Bà gọi Minh về nói chuyện trắng đen và để chửi cho cô con dâu không biết điều kia một trận ra trò.
Không ngờ, Minh thẳng thừng tuyên bố, sống trong một nhà chồng như thế cô mà bạc nhược, nhẫn nhịn thì chỉ thiệt thân. Suốt mấy năm cô hầu hạ một anh chồng bệnh tật, thô lỗ lại lười nhác, thử hỏi cô không tính toán thì mẹ con cô làm sao có chỗ ở như bây giờ.
“Tôi thế nào cũng được, nhưng con tôi nó cũng phải có quyền lợi ở nhà nội chứ?”
Bà Hoàng nghe con dâu nói vậy không thốt lên lời, ngồi không vững nữa…
Lan Anh
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 25/6: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 40 độ C
Thanh Hóa: Huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy rừng tại phường Hải Bình
Điện Biên thí điểm 6.000 chuyến bay UAV, phát triển kinh tế tầm thấp
Xác định được danh tính liệt sĩ quê Thanh Hóa sau 54 năm nhờ ADN
Phát động cao điểm thu nhận ADN, mở ra cơ hội đưa hàng trăm nghìn liệt sĩ "về nhà"
Bị ung thư xâm lấn bàng quang, người đàn ông 61 tuổi thoát cửa tử nhờ chiến lược điều trị khác thường
Công an Đà Nẵng tìm nạn nhân vụ góp vốn dự án Đông Cầu Hương An
(THPL) - Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài...24/06/2026 16:30:16Dalatmilk ra mắt Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C
(THPL) - Ngày 22/06/2026, Dalatmilk chính thức giới thiệu Thức Uống Sữa Chua Lên Men Dâu Dalatmilk Cool C, sản phẩm mới thuộc dòng thức uống sữa...24/06/2026 19:33:58Công an khởi tố 142 đối tượng vi phạm về sở hữu trí tuệ sau hơn 1 tháng ra quân
(THPL) - Sau hơn 1 tháng triển khai cao điểm đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, lực lượng công an...24/06/2026 16:28:04Hơn 2.500 gian hàng hội tụ giải pháp xanh và công nghệ mới tại Vietbuild TP.HCM
(THPL) - Sáng ngày 24/6, Triển lãm Quốc tế Vietbuild TP. Hồ Chí Minh 2026 đã chính thức khai mạc, trở thành điểm hẹn lớn nhất của ngành xây...25/06/2026 07:26:55
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia