Chàng cử nhân luật người Pa Kô và hành trình "đánh thức" dòng suối ngàn A Lin
(THPL) - Gác lại tấm bằng Cử nhân Luật tại Đại học Quốc gia Hà Nội và một công việc ổn định nơi phố thị, anh Hồ Thượng Lịu quyết định lội ngược dòng, trở về quê hương A Lưới (TP. Huế). Bằng khát vọng tuổi trẻ, chàng trai người Pa Kô này đã biến dòng suối A Lin hoang sơ dưới chân đại ngàn Trường Sơn thành điểm sáng du lịch sinh thái, mở ra sinh kế bền vững cho thanh niên bản địa.
Quyết định “ngược dòng” của chàng cử nhân luật
Giữa tiếng suối chảy róc rách dưới chân dãy Trường Sơn, anh Hồ Thượng Lịu (SN 1993) thoăn thoắt chuẩn bị bữa ăn cho du khách, rồi tất bật dẫn đoàn men theo những lối mòn bên dòng suối A Lin. Nhìn vẻ ngoài giản dị, ít ai biết người đàn ông này từng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng tại thủ đô.

Năm 2017, sau khi ra trường (Đại học Quốc gia Hà Nội), anh Lịu có thời gian làm việc tại một văn phòng luật ở Hà Nội. Công việc ổn định, môi trường tốt cùng nhiều cơ hội phát triển tưởng như sẽ giữ chân chàng trai trẻ nơi phố thị. Thế nhưng, mỗi lần trở về quê, anh lại trăn trở khi chứng kiến nhiều thanh niên trong bản lần lượt rời quê đi làm thuê xa xứ.
“Nếu thanh niên ai cũng đi hết thì bản làng rồi sẽ dần vắng. A Lưới quê mình có cảnh đẹp, tại sao mình không làm gì đó để phát triển quê hương?”, anh Lịu chia sẻ.
Ý nghĩ ấy thôi thúc anh đưa ra quyết định “ngược dòng” - rời thủ đô trở về quê hương vào năm 2018 để bắt đầu khởi nghiệp với mô hình du lịch sinh thái cộng đồng. Điểm khởi đầu của anh là suối A Lin – dòng suối hoang sơ gắn bó với tuổi thơ nhưng nhiều năm vẫn chưa được khai thác đúng tiềm năng.
Những ngày đầu khởi nghiệp, Hồ Thượng Lịu gần như bắt đầu từ con số 0: thiếu vốn, thiếu nhân lực và không ít lần đối diện với sự hoài nghi của mọi người xung quanh. Mang theo số vốn khoảng 70 triệu đồng do gia đình chắt chiu dành dụm qua nhiều năm tin tưởng giao cho, anh bắt tay vào dọn suối, dựng lán, mở lối đi.
Để có thêm kinh phí đầu tư bài bản, anh mạnh dạn tìm đến nhiều nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, người thân và bạn bè. Đặc biệt, anh được tiếp sức bằng khoản vay 50 triệu đồng từ Quỹ thanh niên lập nghiệp của Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế (đơn vị trực thuộc quản lý cấp hệ thống hiện nay là Thành đoàn Huế).
Khi có trong tay khoảng 200 triệu đồng, anh dồn toàn bộ tâm sức xây dựng các sạp chòi ven suối và làm cầu đường phục vụ khách tham quan. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất ập đến khi chưa đầy một tháng sau, một trận mưa lớn khiến nước suối dâng cao, cuốn trôi gần như toàn bộ công trình vừa hoàn thiện.

Trắng tay chỉ sau một đêm với khoản thiệt hại hơn 250 triệu đồng, anh Lịu vẫn không bỏ cuộc. Từ thất bại ấy, anh rút ra nhiều bài học quý: dựng sạp cao hơn để hạn chế ảnh hưởng khi nước dâng, chủ động theo dõi thời tiết để ứng phó kịp thời; mỗi khi nghe tin có mưa lớn lại tất bật gia cố, buộc chặt các hạng mục để giảm thiểu rủi ro.
“Nhiều người bảo tôi học luật mà không làm việc văn phòng, lại về đi dọn suối. Nhưng tôi nghĩ, tuổi trẻ thì phải dám xông pha, không ngại khó khăn”, anh cười kể.
Đặc biệt, kiến thức từ ngành luật không hề bị lãng phí. Anh vận dụng những gì đã học để tự tìm hiểu, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, đồng thời xây dựng mô hình du lịch theo hướng bài bản, bền vững. Anh kiên trì theo đuổi mô hình du lịch cộng đồng gắn với thiên nhiên và bản sắc địa phương: không bê tông hóa, hạn chế tác động đến rừng, giữ nguyên vẻ đẹp mộc mạc của suối ngàn và đưa văn hóa Pa Kô trở thành điểm nhấn. Những ngôi nhà sàn truyền thống, món ăn dân dã và nếp sinh hoạt bản địa vẫn được gìn giữ như một phần hồn cốt của đại ngàn Trường Sơn.
Quả ngọt dưới chân dãy Trường Sơn
Theo anh Hoàng Tô Ni Soan - Bí thư Đoàn xã A Lưới 1, lựa chọn trở về quê hương khởi nghiệp của anh Hồ Thượng Lịu là quyết định đầy bản lĩnh của một người trẻ vùng cao.
“Làm du lịch cộng đồng ở miền núi không hề dễ dàng. Ngoài điều kiện thiên nhiên, người làm du lịch còn cần nguồn vốn, nhân lực và kiến thức để duy trì mô hình hiệu quả. Trong khi đó, thanh niên vùng cao vẫn còn thiếu cơ hội tiếp cận kỹ năng, kinh nghiệm làm du lịch. Điều đáng quý ở anh Hồ Thượng Lịu là sự kiên trì và tinh thần không ngại khó. Việc xây dựng mô hình tại suối A Lin không chỉ tạo việc làm cho thanh niên địa phương mà còn trở thành hình mẫu để nhiều bạn trẻ ở A Lưới 1 học hỏi, mạnh dạn khởi nghiệp trên chính quê hương mình”, anh Soan chia sẻ.

Sau gần 7 năm kiên trì, khu du lịch sinh thái suối A Lin hiện có diện tích hơn 5 ha, mỗi năm đón khoảng 15.000 lượt khách, mang về doanh thu hàng trăm triệu đồng. Nhưng điều khiến anh Lịu tự hào nhất không nằm ở con số doanh thu, mà là việc tạo sinh kế linh hoạt và nâng cao thu nhập cho khoảng 30 hộ dân địa phương. Trong đó bao gồm lao động tại điểm du lịch và các hộ dân liên kết cung ứng nông sản bản địa phục vụ du khách.
Nhiều thanh niên từng có ý định rời quê đi làm thuê nay đã có thêm cơ hội việc làm ngay tại quê hương như làm đầu bếp, nhân viên phục vụ hay hướng dẫn viên địa phương vào những ngày cao điểm đón khách.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Hồ Thượng Lịu còn là một cán bộ Đoàn đầy nhiệt huyết. Hiện anh là Ủy viên Ban Thường vụ Xã đoàn A Lưới 1, luôn năng nổ và tích cực tham gia các phong trào thanh niên tại địa phương.
“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là bà con mình có việc làm ngay tại quê hương, không còn phải rời bản làng đi kiếm việc nơi xa”, anh Lịu bộc bạch.
Từ quyết định trở về bản làng lập nghiệp của chàng Cử nhân Luật người Pa Kô, suối A Lin hôm nay không chỉ trở thành điểm du lịch sinh thái cộng đồng hút khách ở vùng cao A Lưới mà còn mở ra hướng phát triển sinh kế mới. Câu chuyện của anh Hồ Thượng Lịu chính là biểu tượng cho khát vọng lập thân, lập nghiệp vững vàng của người trẻ trên chính mảnh đất mình sinh ra.
Quốc Việt
Tin khác
Giá vàng hôm nay (31/8): Vàng vừa lập đỉnh đã lao dốc, áp lực giảm còn lớn
“Sao Độc lập” 2026: 81 năm một mạch nguồn, một khát vọng Việt Nam
Quảng Ninh đón khoảng 255.000 lượt khách trong 2 ngày đầu dịp lễ Quốc khánh 2/9
Hà Nội rợp bóng cờ đỏ sao vàng, tưng bừng không khí Quốc khánh 2/9
Chi tiết địa điểm và thời gian bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Quốc khánh 2026
Khai mạc chuỗi sự kiện TMĐT “Nâng tầm đặc sản Lai Châu” gắn với Tết Độc lập năm 2026
Tôn vinh nghệ nhân và người giữ bí quyết làm rượu!
(THPL) - Ngày 29/8, trong khuôn khổ Lễ hội rượu cần của người Mnông bên hồ Lắk, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thi “Vua...30/08/2026 15:42:35Đắk Lắk xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ 500.000 tấn sầu riêng vụ 2026
(THPL) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 376/KH-UBND về việc xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ 500.000 sầu riêng trên địa bàn tỉnh...30/08/2026 15:39:00Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị
(THPL) - Ngày 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số...30/08/2026 14:28:54Doanh nghiệp đa cấp Nu Skin Enterprises Việt Nam bị xử phạt 450 triệu đồng
(THPL) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam liên quan đến hoạt động kinh...30/08/2026 11:07:44
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
