Cha mẹ túng quẫn tự tử, bỏ lại 2 con nhỏ bơ vơ
(THPL) - Nhà quá nghèo, cha mẹ vì túng quẫn mà lần lượt tự tử bỏ lại hai đứa con thơ không nơi nương tựa.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Võ Hồng Nhung (SN 2002) và em Võ Thanh Tín (SN 2004), trú tại xã Đại Đồng, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bố các em là anh Võ Thanh Vỹ (SN 1977), quê xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và mẹ là chị Võ Thị Kim Tuyến, quê ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Sau khi kết hôn, anh Vỹ và chị Kim Tuyến lên huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam gây dựng cuộc sống. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, anh Vỹ chán nản, chìm trong men rượu nên tình cảnh càng bi đát hơn. Gia cảnh nghèo đói, chị Tuyến lại càng rối ren khi phải cáng đáng nuôi hai con nhỏ, chồng thường xuyên say xỉn quậy phá khiến cuộc sống càng rệu rã.
Nhà nghèo túng quẫn như vậy nên Nhung học lên lớp 9 thì bỏ học, cháu Tín học không qua lớp 6. Cách đây 10 tháng, vì chán cảnh nghèo đói, chồng sáng chiều say xỉn, chị Tuyến bỏ về huyện Quế Sơn, được một thời gian ngắn thì treo cổ tự tử.

Vợ mất, anh Vỹ đưa hai con về Đại Đồng, Đại Lục tá túc trong căn nhà cũ kỹ rộng khoảng 30m2. Cha say xỉn không làm được gì, không đủ ăn nên trước Tết Nguyên Đán 2016, Nhung phải ra Đà Nẵng ở nhà ông cố còn em Tín vào TP.HCM giúp việc cho người thân cách đây 1 tháng.
Ở nhà một mình, anh Vỹ suốt ngày chìm trong những cơn say. Đến chiều 14/3/2017, anh ra sau góc nhà treo cổ tự vẫn.
Cha mẹ lần lượt tự tử, ông bà nội ngoại hai bên cũng đã qua đời, hai em không biết bấu víu vào đâu. Chị Giao, bác của hai em Nhung và Tín cho biết: "Hai cháu đang ở quê để hương khói cho cha mẹ. Tội nghiệp, cha mẹ mất, ông bà nội ngoại cũng chẳng còn nên không biết bấu víu vào ai. Các cháu khổ từ bé rồi, bây giờ côi cút không còn biết dựa vào đâu nữa".
Ông Đặng Ngọc Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết, gia đình anh Vỹ đặc biệt khó khăn. Cũng vì hoàn cảnh nghèo đói nên mới sinh ra những cảnh đau lòng, con cái bỏ học sớm như vậy. Chính quyền địa phương đã phối hợp với họ hàng hai cháu giám sát, giúp đỡ cuộc sống hàng ngày và thống nhất để hai chị em ở lại quê, cạnh nhà các bác để hương khói cho cha mẹ.
Cuộc sống của hai em Nhung và Tín hiện rất khó khăn. Các em cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để có thể vượt qua nỗi đau mất cha mất mẹ và vươn lên trong cuộc sống.
| Mọi sự đóng góp của quý độc giả xin vui lòng gửi về: Địa chỉ: Em Võ Hồng Nhung, xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam. Số điện thoại: 01654182226. Hoặc anh Võ Thanh Cường (bác ruột của em Nhung), xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam. Số điện thoại: 01665006474 |
Lan Anh
Tin khác
Thủ tướng yêu cầu thực hiện '5 thông', '5 tiên phong' để phát triển kinh tế tư nhân
Hàng loạt quy định xử phạt hành chính chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2026
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồi E2, Điện Biên
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên
Realme 16 Pro cùng realme 16 5G ra mắt: nâng cấp mạnh, sẵn sàng “gây bão”
Thị trường đảo chiều: Vàng mất đà tăng, bạc lao dốc hơn 30%
Chương trình chiếu phim miễn phí chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV
(THPL) - Nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập...31/01/2026 09:52:00Thủ tướng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2026
(THPL) - Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 1/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh...31/01/2026 09:11:30Bộ Xây dựng thông tin về tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
(THPL) - Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 30/1, Bộ Xây dựng đã trả lời các câu hỏi của báo chí xoay quanh việc huy động vốn và triển khai...31/01/2026 09:19:55Đón năm “Mã" cùng ưu đãi siêu đã từ BIDV SME Fast Track 2026
(THPL) - Chào đón năm mới Bính Ngọ với những kỳ vọng về tốc độ và sự bứt phá, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) dành...31/01/2026 07:52:17