Cà Mau: Khó hiểu chuyện có đất mà không thể làm nhà, phải tá túc ở… chuồng heo ?
THPL - Tình cảnh mà gia đình ông Nguyễn Văn Cày (nhà ở Ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) vô cùng bi hài. Dù sở hữu mảnh đất dài… mút chỉ, nhưng lại không được xây nhà, lý do tại sao thì chính bản thân ông Cày cũng không thể hiểu được.
“Đất của tôi mà tôi không thể xây dựng nhà”
Theo ông Cày chia sẻ, năm 1994, ông Cày có mua mảnh đất với diện tích hơn 50.000 m2 từ vợ chồng ông Lý Tấn Lộc và bà Nguyễn Xuân Nguyệt. Giấy tờ mua đất vẫn còn đầy đủ, thậm chí giấy tờ này từng được lãnh đạo xã Tân Thuận khi đó là ông Trần Thanh Hùng - Chủ tịch xã Tân Thuận đã ký chứng chuyển vào ngày 7/11/1995, điều này có nghĩa là đất của ông Cày hợp pháp, ông Cày được toàn quyền sử dụng.
Quãng thời gian trước đây, hiện trạng ở khu vực đất của gia đình ông Cày chủ yếu đi lại bằng thuyền, đò, chứ không có đường lộ, sau đó đại diện UBND xã Tân Thuận đã đến nhà ông Cày để động viên đồng ý để xã lấy đất thực hiện những dự án như xây khu dân cư, xây dựng dự án đường ô tô…
.jpg?v307)
“Tôi có nói, tôi có thể hiến đất nhưng tôi mong giữ lại được hai nền nhà, ban đầu thì chính quyền xã đồng ý nhưng sau đó thì không giữ lời hứa” ông Cày kể lại.
Vào năm 2000, ông Cày có bán cho bà Trương Thị Tánh một khoanh đất diện tích 24x40 mét nằm trong diện tích đất hơn 50.000 m2, thật bất ngờ, dù là người bán nhưng ông Cày vẫn bị người nhà của bà Tánh kiện tụng.

Ông Cày tin vào công lý, kết quả là tòa án đã xử với phần thắng nghiêng về ông Cày, những tưởng sau khi có bản án của tòa án thì ông Cày có thể xây dựng nhà, trớ trêu thay mọi việc vẫn y như cũ đâu vẫn hoàn đấy, ông Cày nói riêng và những người con của ông Cày nói chung vẫn không thể nào xây dựng nhà ngay trên đất của chính họ.
Ngạc nhiên hơn, dù không phải là chủ đất dù chỉ là một người mua lại một phần nhỏ trong diện tích đất của ông Cày, nhưng bà Tánh và người nhà của bà vẫn liên tục bằng nhiều cách khác nhau đã… không cho phép gia đình ông Cày thực hiện nguyện vọng là được xây nhà.
Cần nói thêm rằng, suốt nhiều năm nay, hễ mỗi khi gia đình ông Cày muốn xây nhà là bị cấm cản. Cách đây không lâu, vào ngày 8/5/2020, lãnh đạo UBND xã Tân Thuận với sự có mặt của đầy đủ các ban, ngành, đoàn thể… đã có cuộc làm việc với ông Cày về tình cảnh của gia đình người đàn ông này.
Tại cuộc họp này, một lần nữa ông Cày yêu cầu xem xét giải quyết 2 nền nhà trong khu tái định cư xã Tân Thuận cho gia đình ông, lãnh đạo UBND xã Tân Thuận là ông Trần Việt Triều, Chủ tịch UBND xã đã chấp nhận yêu cầu này, tuy nhiên bắt buộc phải bốc thăm, ông Cày đã thống nhất điều này, biên bản đã ghi lại rõ ràng cụ thể là xã đồng ý cấp cho ông Cày 2 nền nhà.
Mặc dù vậy, tính đến nay sau hơn 4 tháng ông Cày vẫn không được toại nguyện, mong ước 2 nền nhà của ông Cày vẫn chỉ là ước mơ chưa được hiện thực hóa dù rằng 2 nền nhà mà ông yêu cầu xem xét thực chất là đất của chính ông.
Phải ở… chuồng heo
Hễ mỗi lần dự định xây nhà thì ông Cày lại bị cản trở, có khi chính quyền yêu cầu không được xây dựng, có khi lại bị gia đình bà Tánh gây khó dễ nên ông Cày cảm thấy vô cùng thất vọng.
“Không biết đã bao nhiêu lần tôi đi lên xã, huyện, tỉnh… để tìm lại sự công bằng cho tôi, thế nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Thật ức khi tôi có đất có sổ đàng hoàng, vậy mà chẳng thể xây nhà. Giờ tôi cũng đã sức cùng lực kiệt đã mòn chân mỏi gối rồi, chỉ mong sao các cấp chính quyền mau chóng xử lý dứt điểm để mọi việc được ngả ngũ, để tôi được phép làm nhà trên đất của chính tôi”, ông Cày mong muốn.
Cũng chính vì không thể xây dựng nhà, nên suốt nhiều năm qua những thành viên trong gia đình ông Cày rơi vào tình cảnh khóc dở mếu dở, con ông vì muốn được buôn bán cá khô kiếm thêm tiền thế nhưng khi chuẩn bị xây cái trại tạm, che cái mái để làm nơi bán buôn thì lập tức ông Cày nhận những cuộc gọi yêu cầu phải dừng lại không được xây.

Đáng thương hơn, người con trai của ông trong nhiều năm qua vì không thể xây nhà nên phải tá tục tạm ở…. chuồng heo. “Nhà cũ đã cũ kỹ, dột nát có thể ngã đổ bất kỳ lúc nào, nên tôi cũng muốn xây lại nhà nhưng không thể nào được cứ bị cấm cản hoài, họ không cho tôi làm tôi đành chọn chuồng heo tuyềnh toàng để làm nơi trú mưa trú nắng đỡ, chứ ở nhà cũ con cái tôi vợ chồng tôi cũng nơm nớp lo sợ”, người con trai ông Cày chia sẻ.
Ông Cày trải lòng thêm: “Tôi vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra nữa, khi người ta họ muốn tôi hiến đất tôi nghĩ là sống ở trên đời cần có cái tâm, cái đức, nên tôi đồng ý. Vậy mà giờ đây họ không thực hiện nhiều điều với gia đình tôi, tôi rất là buồn có ai trên đời sở hữu đất đai dài mút chỉ cò bay thẳng cánh nhưng làm gì cũng không thể như gia đình tôi không cơ chứ?”.
Ông Cày có 4 người con, mỗi người con đều có gia đình và con cái nheo nhóc, Chính vì thế họ mong muốn được làm nhà để ổn định cuộc sống để có thể an cư lập nghiệp học hành.
Nhưng rồi, theo từng đó năm họ phải luôn đối mặt với những cấm cản, cản trở, không cho phép để rồi ước mơ được có chỗ ở ổn định sinh sống làm ăn vẫn cứ mãi mơ hồ.
“Tôi hi vọng là trong thời gian tới các cấp chính quyền hãy xem xét lại giúp gia đình tôi, chúng tôi mong được đền bù thỏa đáng được thực hiện ước mơ nhỏ nhoi như bao gia đình khác là có thể xây nhà ngay trên đất của mình”, ông Cày buồn bã tâm sự.
Dư luận đặt ra câu hỏi phải chăng chính quyền nơi đây đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ hay chưa, khi để nổi lo người dân hàng ngày đang sống trong cảnh lầm than?
Thương hiệu và Pháp luật điện tử sẽ tiếp tục thông tin !
Kenz Phạm - B. T
Tin khác
Bộ Công Thương khởi động chuỗi sự kiện quan trọng
Brighton College Vietnam trở thành trường đầu tiên ở Việt Nam lọt top các trường tư thục xuất sắc toàn cầu 2026
Mùa ROXMei 30 ngập tràn năng lượng tại ROX Group
Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Công an Hải Phòng
Hải Phòng khởi công, khánh thành 14 dự án với tổng mức đầu tư 24.700 tỷ đồng
Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của công ty Pharmedic
Từ 15/5, ô tô vượt rào chắn đường sắt bị phạt đến 20 triệu đồng
(THPL) - Kể từ ngày 15/5, Nghị định số 81/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực với mức xử phạt tăng nặng đối với các hành vi vi phạm tại...15/05/2026 15:32:47Cuộc đua công nghệ tái định nghĩa năng lực cạnh tranh của nhà phát triển hạ tầng KCN
(THPL) - Nếu trước đây năng lực cạnh tranh của các khu công nghiệp (KCN) được đo bằng quỹ đất, vị trí, giá thuê thì nay đang dịch chuyển...15/05/2026 15:30:12Xử lý nghiêm hành vi mua bán mã số vùng trồng, bảo vệ uy tín nông sản Việt
(THPL) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi môi giới, mua bán, cho thuê mã số vùng trồng hoặc...15/05/2026 15:31:45Kết nối chuỗi Halal Việt Nam, mở rộng cánh cửa xuất khẩu ra thị trường tỷ USD
(THPL) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang dịch chuyển mạnh theo hướng tiêu dùng xanh, minh bạch và bền vững, thị trường Halal nổi...15/05/2026 15:35:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia