16:46 ngày 30/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

"Bố ơi, mình đi đâu thế" mùa 4: Các ông bố làm công việc tay chân

11:30 30/09/2017

(THPL) - Để có được thức ăn cho bữa sáng, các bố sẽ phải làm việc tại một công trường ngay gần khu làng đang ở. Nhiệm vụ thực sự khó khăn khi công việc tay chân khác xa với công việc hàng ngày của các ông bố. hơn nữa, rào cản về ngôn ngữ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công trình.

Trở lại hành trình trong rừng sâu của 4 cặp bố con. Kitty bất ngờ bỏ cuộc vì không thể vượt qua nỗi ám ảnh của bóng tối đã khiến cho công cuộc truy tìm kho báu của 4 bạn nhỏ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng rất may mắn, Bào Ngư đã chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh khi dẫn dắt Chíp và Xì Trum vượt qua bóng đêm cùng những mối nguy hiểm rình rập để tìm ra được kho báu.

Kitty hối hận khi đã bỏ mặc đồng đội.

Mò mẫm trong đêm tối, cuối cùng cũng tìm ra được kho báu.
Vừa mệt, vừa đau chân nhưng Bào Ngư chỉ tâm sự riêng với ba Lam.

Tờ mờ sáng hôm sau, 4 ông bố bí mật được triệu tập lên đường làm nhiệm vụ. Để có được thức ăn cho bữa sáng, các bố sẽ phải làm việc tại một công trường ngay gần khu làng đang ở. Nhiệm vụ thực sự khó khăn khi công việc tay chân khác xa với công việc hàng ngày của các ông bố, hơn nữa rào cản về ngôn ngữ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công trình.

 Tỉnh ngủ sau khi đọc mật thư.
Công việc càng vất vả hơn khi quản đốc "Lan" liên tục chỉ đạo bằng ngôn ngữ riêng.
Chưa làm đủ đã mặc cả quyền lợi.

Trong lúc đó, các bé cũng tỉnh giấc và tập hợp tại nhà Bào Ngư. Sau 1 hồi loay hoay tìm cách nhóm lửa nấu bữa sáng bất thành, các bé quyết định ăn mỳ sống cầm hơi chờ các bố mang đồ ăn về.

        

Trong khi Chíp và Kitty liên tục đòi "hãm hại" chiếc chuông của bác Leng Keng....
   ...thì các bố đang phải chiến đấu trong một cuộc đấu không cân sức.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu