Bếp ăn “đỏ lửa” ngày đêm giúp người nghèo Hà Nội khi giãn cách
(THPL) - Trong những ngày Hà Nội giãn cách, những bếp ăn 0 đồng từ các nhóm thiện nguyện khác nhau “đỏ lửa” ngày đêm để phát miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn.

Mặc bộ đồ phòng dịch kín mít giữa cái nắng gay gắt, chị Phạm Thị Trang (1992), Phó nhóm Cộng đồng Thiện nguyện Triệu trái tim rong ruổi trên chiếc xe máy đi từng ngóc ngách ở Hà Nội để phát từng phần cơm miễn phí đến tay người nghèo.
Trang chia sẻ: “Trước khi Hà Nội giãn cách, nhóm em phát quà cho người vô gia cư tối thứ 3 hàng tuần, và các hoạt động thiện nguyện khác. Vì dịch bùng phát nên trưởng nhóm và một số thành viên về quê trước giãn cách và kẹt lại nên em đứng ra cùng một số bạn trên Hà Nội làm bếp ăn 0 đồng. Nhóm kết hợp cùng chủ một nhà hàng để có địa điểm nấu. Sau đó, em và các thành viên đi phát cơm. Mỗi ngày nhóm phát 100 suất”.

Trang cho biết, ngoài những địa điểm mới, nhóm phát cho những địa chỉ có người già vô gia cư. “Dù mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang nhưng vừa nhìn thấy em, các bác đã nhận ra. Có những hôm phát hết suất cơm theo danh sách và còn 1 suất cho mình ăn nhưng khi trên đường về gặp hoàn cảnh trên đường em cũng nhường luôn suất của mình”, Trang chia sẻ.

Trang chia sẻ thêm, việc lựa chọn món ăn cho suất cơm 0 đồng cũng cẩn thận, đảm bảo dinh dưỡng chứ không làm qua loa bởi "của cho không bằng cách cho".
Còn nhóm Bếp ăn 0 đồng của Hồng Nhung (sinh năm 1990) cho biết, mục tiêu của nhóm hướng đến vô gia cư nhưng đặc biệt là người già.
Theo đó, đồ nấu cho người già phải mềm hơn, cầu kỳ trong khâu chọn thực phẩm và thay đổi món liên tục để người nghèo dễ ăn.
Thịt xay phải cuốn thành chả lá lốt thay vì rang lên cho nhanh, đậu sốt cà chua, cá kho, gà rang gừng. "Mình ăn sao phải nấu cho người nghèo như vậy để họ ăn cũng ấm lòng", Nhung nói.

Thực phẩm lựa chọn kỹ càng của nhóm Bếp ăn 0 đồng được các tình nguyện viên chuẩn bị cho bữa ăn của hàng trăm người vô gia cư Hà Nội.
“Nhóm 12 người, hằng ngày đều bận đi làm nhưng bố trí thời gian để tham gia. Buổi sáng nhóm phát 200 phần cơm còn 100 phần quà, bánh sữa phát vào buổi đêm. Phát đảm bảo giãn cách để đảm bảo cho mọi người và cho bản thân. Kinh phí duy trì bếp ăn chủ yếu kêu gọi trên trang cá nhân của nhóm nên còn hạn hẹp", Nhung nói.
Quan điểm của nhóm Nhung là miễn đúng đối tượng còn việc phát 1 người 2 suất cơm cũng được. "Hà Nội bước vào giãn cách đợt 3 nên nhiều người khổ lắm. Bọn em mong sao giúp được nhiều người trong giai đoạn hiện nay", Nhung cho hay.
Kim Sinh (tổng hợp)
Tin khác
Bảo Việt- Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam
Tiếng nói Xanh khởi động mùa 4, lần đầu kết nối cộng đồng tranh biện quốc tế
Chuyển đổi số làng nghề Việt: Khi tinh hoa di sản được "chắp cánh" công nghệ
Trầm Vũ Khánh Huân và hành trình hơn 20 năm giữ hồn Thư pháp Việt
Techcombank lần thứ 6 liên tiếp được Euromoney vinh danh “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam”
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc
Quảng Ninh triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng
(THPL) - Công an TP. Quảng Ninh phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa đấu tranh triệt...15/09/2026 15:02:37Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về việc thiếu sách giáo khoa đầu năm học
(THPL) - Tại buổi giao ban báo chí sáng nay, Bộ GD&ĐT thừa nhận, việc để xảy ra thiếu sách giáo khoa trong thời gian qua trách nhiệm thuộc về...15/09/2026 15:18:16Ngành tiêu tăng tốc xuất khẩu và bài toán giữ thị phần
(THPL) – Trong 8 tháng qua, xuất khẩu hạt tiêu Việt bứt phá về sản lượng nhưng đối mặt với áp lực giảm giá bình quân. Do đó, để vượt...15/09/2026 15:01:59Việt Nam là “quốc gia khách mời” tại Triển lãm Sigep World 2027 tổ chức tại Italy
(THPL) - Việt Nam được chọn làm quốc gia khách mời tại Sigep World 2027 (hội chợ ẩm thực toàn cầu 2027), diễn ra ở Italy từ ngày 23-27/1/2027,...15/09/2026 15:16:19
