Bếp ăn 0 đồng tổ 75: Ngọn lửa thanh niên sưởi ấm mùa lũ
Đầu tháng 10/2025, trận mưa lũ lịch sử gây ngập nghiêm trọng tại Thái Nguyên. Giữa lúc nhiều khu vực bị cô lập, một “Bếp ăn 0 đồng” tại Tổ 75, phường Phan Đình Phùng đã nhanh chóng được nhóm đoàn thanh niên và sinh viên dựng lên, trở thành điểm tựa ấm áp cho hàng ngàn người dân vùng lũ
Bếp ăn 0 đồng đỏ lửa trong vùng lũ
Ngay trong ngày đầu tiên khi có báo động bão, Đoàn phường Phan Đình Phùng đã lập tức huy động lực lượng, dựng Bếp ăn 0 đồng để kịp thời phục vụ các lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân bị ảnh hưởng. Khi mới chỉ kịp chuyển đi vài trăm suất ăn đầu tiên, nước lũ bất ngờ dâng nhanh, tràn ngập tầng một của cơ quan phường – nơi đặt bếp. Mất điện, tối om, các bạn trẻ bật đèn flash trên điện thoại để tiếp tục nấu ăn trong bóng tối. Nhưng chưa kịp xoay xở, nước đã cuốn trôi phần lớn số lương thực dự trữ, để lại cảm giác tiếc nuối và xót xa đến nghẹn lòng.
“Chúng em chỉ kịp cứu tài liệu quan trọng của cơ quan rồi chấp nhận bị cô lập. Lúc đó thật sự rất căng thẳng, vì bên ngoài có quá nhiều cuộc gọi cầu cứu, mà bên trong thì lực bất tòng tâm”, Vũ Dương Bảo Châu – sinh năm 1998, Phó Bí thư Đoàn phường Phan Đình Phùng, người trực tiếp điều phối Bếp ăn 0 đồng nhớ lại.

Trong suốt gần một tuần, hơn 60 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên đến từ nhiều đơn vị như THPT Lương Ngọc Quyến, THPT Chuyên Thái Nguyên, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Sư phạm, Đại học Y – Dược, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp… đã thay phiên nhau túc trực ngày đêm tại điểm Nhà văn hóa tổ 75 – nơi tập kết cứu trợ. Họ cùng nhau tổ chức nấu ăn, tiếp nhận và phân loại hàng cứu trợ từ khắp mọi miền đất nước chuyển về.
Căn “bếp ăn 0 đồng” được hình thành nhờ sự chung tay góp sức của người dân, Bếp ăn 0 đồng đã duy trì hoạt động liên tục, cung cấp tổng cộng hơn 15.000 suất ăn miễn phí cho các khu vực bị ảnh hưởng. Không chỉ nấu tại điểm chính, bếp còn huy động thêm các hộ dân xung quanh nấu cơm tại nhà rồi chuyển đến gom chung. “Mỗi nhà góp 5 nồi cơm gia đình, gom lại là hàng chục nồi mỗi buổi. Tình cảm ấy khiến ai cũng thấy ấm lòng và thấm thía tình đồng bào”, Châu chia sẻ.

Từ đây, những nồi cơm nóng hổi, những phần thức ăn giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình đã được đội ngũ tình nguyện viên mang đi tiếp tế cho 5 khu vực ngập nặng: Hoàng Văn Thụ, Minh Cầu, Phủ Liễn, Trưng Vương và Túc Duyên. Đó không chỉ là những suất ăn, mà còn là sự tiếp sức tinh thần cho bà con trong thời điểm gian khó nhất.
Những trái tim hồng trẻ tuổi
Giữa biển nước mênh mông, hình ảnh những bạn trẻ lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt sáng rực, tay thoăn thoắt đóng gói hàng cứu trợ, chân ngập nước mà vẫn nở nụ cười là điều khiến nhiều người xúc động. Bếp ăn 0 đồng tại Tổ dân phố 75 phường Phan Đình Phùng không chỉ đỏ lửa từ những bếp gas nhỏ, mà còn từ trái tim nhiệt huyết của một thế hệ trẻ sẵn sàng xung kích vì cộng đồng.
Những ngày cao điểm, điện mất – mạng yếu – phương tiện di chuyển khó khăn, nhưng các bạn thanh niên vẫn không ngừng nỗ lực. Đường dây nóng cứu hộ của Đoàn phường trở thành điểm liên lạc duy nhất trong nhiều thời điểm. “Khoảng 8h sáng hôm đó, em nhận được một cuộc gọi từ một bạn nữ hoảng loạn cầu cứu: mẹ bạn ấy bị nước cuốn ở khu vực đường tròn đài tưởng niệm. Lúc đó mất điện, mất mạng, khu vực cơ quan bị cô lập, chúng em không thể kết nối các lực lượng bên ngoài để ứng cứu kịp thời. Hai tiếng sau, nghe tin mẹ bạn ấy mất… Cảm giác bất lực và đau đớn vô cùng” – Vũ Dương Bảo Châu kể lại trong sự xúc động.

Không chỉ một mà hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn cầu cứu đổ về từ đêm tới sáng, khiến các bạn trẻ không thể chợp mắt. “Có lúc mệt rã rời, nhưng nghĩ đến bà con ngoài kia, ai cũng tự nhủ phải cố thêm chút nữa”, một sinh viên Đại học Y – Dược chia sẻ.
Khó khăn là vậy, nhưng cũng chính trong gian nan, họ tìm thấy niềm vui, sự gắn kết và lòng nhân ái. Ở Nhà văn hóa tổ 75, từng đoàn xe cứu trợ từ khắp nơi đổ về, và một đội thanh niên nhanh nhẹn túc trực sắp xếp, đóng gói, vận chuyển đồ đến tay người dân. Tại Bếp ăn 0 đồng, thiếu thốn dụng cụ, nồi chảo nấu chuyên nghiệp nên mọi thứ đều làm thủ công. “Thức ăn thì chế biến nhanh, nhưng cơm nấu thì rất lâu vì không có nồi to. Thế là mỗi gia đình trong khu phố tự nấu ở nhà rồi đem ra góp chung. Hình ảnh hàng chục nồi cơm được chuyển tới khiến chúng em xúc động không nói nên lời”, Bảo Châu cho biết.

Đối với nhiều bạn sinh viên xa nhà, đây là lần đầu tiên họ trải qua một thiên tai khắc nghiệt như vậy. Nhưng thay vì sợ hãi, họ chọn đứng lên cùng cộng đồng. “Ban đầu em cũng lo lắm, nhưng khi thấy ai cũng xông pha, giúp đỡ nhau, tự nhiên em quên hết sợ, chỉ muốn góp một phần sức nhỏ bé của mình”, một nữ sinh viên trường Sư phạm nói.
“Chúng em vừa xót xa, thương bà con khi nhìn thấy cảnh tan hoang sau lũ, vừa tự hào vì được góp sức. Mỗi người một tay, người góp của, người góp công, tạo thành một sức mạnh to lớn giúp bà con vững vàng vượt qua khó khăn”, Châu chia sẻ thêm.
“Đóng cửa bếp ăn, tôi tiếp tục nhiệm vụ cứu trợ các địa phương khác”
Sau gần một tuần đỏ lửa không ngừng nghỉ, khi nước rút và công tác cứu trợ khẩn cấp ở khu vực trung tâm đã dần ổn định, Bếp ăn 0 đồng chính thức “đóng bếp”. Nhưng với nhóm thanh niên tình nguyện, công việc không dừng lại ở đó.
“Đóng cửa bếp ăn, chúng em tiếp tục nhiệm vụ cứu trợ các địa phương khác” — Bảo Châu khẳng định. Ngay sau khi kết thúc bếp, đội thanh niên lập tức chuyển sang dọn dẹp bùn đất tại các khu dân cư bị ngập, đóng gói hàng hóa cứu trợ mà đồng bào cả nước gửi về, chuẩn bị các phần quà cho học sinh và người dân vùng lũ, mang đến từng khu vực để động viên tinh thần bà con.

Những ngày sau bão, cảnh tượng các bạn trẻ khoác áo đoàn, xắn tay áo lội bùn, gánh đồ, chuyển quà đến từng hộ gia đình đã trở nên quen thuộc với người dân Thái Nguyên. Đáng quý hơn, dù đã quay trở lại trường học, toàn bộ đội hình thanh niên tình nguyện vẫn giữ nguyên. “Bất cứ khi nào địa phương cần, chúng em sẵn sàng có mặt. Đây không chỉ là một đợt cứu trợ, mà là một lời hẹn cho những hành trình kế tiếp”, Châu nói.
Câu chuyện về Bếp ăn 0 đồng ở Tổ dân phố 75, phường Phan Đình Phùng không chỉ là minh chứng cho sức mạnh của cộng đồng trong thiên tai, mà còn khắc họa đậm nét tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam, đặc biệt là của thế hệ trẻ hôm nay.
Trong những ngày gian khó nhất, họ đã cùng nhau thắp lên ngọn lửa ấm — không chỉ từ những bếp ăn nghĩa tình, mà còn từ trái tim chan chứa tình yêu thương, đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng.
Hồ Minh
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

