Bắt giam 2 mẹ con dựng hiện trường giả chết để ẵm tiền tỷ từ bảo hiểm
(THPL) - Một người phụ nữ tại Thanh Hoá đã được khai tử, tổ chức tang lễ và chôn cất suốt 5 năm bất ngờ xuất hiện tại trụ sở công an đề nghị xoá đăng kí khai tử. Từ chi tiết bất thường này, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, lật mở một kịch bản giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm tinh vi, có sự tiếp tay của chính người mẹ ruột, với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 1,3 tỷ đồng.
Người đã chết bất ngờ trở về
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã đấu tranh, làm rõ một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận, liên quan đến hành vi giả chết để trục lợi bảo hiểm.
Trước đó, ngày 17/12, Công an phường Quang Trung (tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận tin báo từ UBND phường về việc một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984, trú Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung) đến đề nghị làm thủ tục xóa khai tử.
Điều đáng nói, qua rà soát hồ sơ hộ tịch, cơ quan chức năng xác định: Nguyễn Thị Thu đã được UBND phường Phú Sơn (thị xã Bỉm Sơn cũ) cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8/6/2020, với nguyên nhân tử vong được ghi nhận là “đột tử”. Thời điểm đó, gia đình đã tổ chức tang lễ, chôn cất chu đáo, hàng xóm láng giềng đều chứng kiến.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Công an phường Quang Trung nhanh chóng xác minh và xác định người phụ nữ đang đứng trước mặt mình chính là Nguyễn Thị Thu – người đã “chết” suốt 5 năm qua. Vụ việc lập tức được báo cáo và chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra theo thẩm quyền.
Kịch bản "ve sầu thoát xác" tinh vi
Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công điều tra viên vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an nhanh chóng thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu và mẹ ruột là Trần Thị Thập (sinh năm 1955) phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng, về sống cùng mẹ đẻ tại phường Phú Sơn. Trong thời gian đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam, Thu đã tham gia mua 4 gói bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.
Đến năm 2020, khi phát hiện mắc bệnh ung thư, lại thường xuyên mâu thuẫn với mẹ ruột, Thu nảy sinh ý định tiêu cực: giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm, đồng thời “thay tên đổi số” để làm lại cuộc đời.
Thu đã bàn bạc, ép buộc mẹ ruột cùng tham gia. Tại cơ quan điều tra, bà Trần Thị Thập khai nhận: “Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng nó dọa nếu tôi không làm theo thì nó sẽ cắn dây điện tự tử chết thật. Tôi sợ mất con nên nhắm mắt làm liều”.
Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, dàn dựng hiện trường giả trong nhà tắm, làm trầy xước vùng mặt, mũi để tạo dấu hiệu đột tử, sau đó nằm bất động trên giường. Gia đình nhanh chóng báo chính quyền địa phương và họ hàng, tổ chức khâm liệm trong bí mật, với sự tham gia của một thầy cúng đã được bàn bạc từ trước.
Khoảng nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy, lặng lẽ rời khỏi “đám tang của chính mình”, đến ở nhờ nhà thầy cúng rồi sau đó vào Đồng Nai sinh sống, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với địa phương.
Ngày 8/6/2020, bà Trần Thị Thập đến UBND phường Phú Sơn làm thủ tục khai tử cho con gái. Với hồ sơ hợp lệ, các công ty bảo hiểm đã chi trả tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của bà Thập, cơ quan điều tra thu giữ các thông báo chi trả bảo hiểm, trong đó Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential chi trả hơn 682 triệu đồng, Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng chi trả 600 triệu đồng.
Sau 5 năm sống chui lủi, không giấy tờ tùy thân, không danh phận pháp lý, Nguyễn Thị Thu buộc phải quay về địa phương xin xóa khai tử, từ đó khiến toàn bộ màn kịch bị phanh phui.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.
Ngọc Thuận
Tin khác
Bộ Công Thương khởi động chuỗi sự kiện quan trọng
Brighton College Vietnam trở thành trường đầu tiên ở Việt Nam lọt top các trường tư thục xuất sắc toàn cầu 2026
Mùa ROXMei 30 ngập tràn năng lượng tại ROX Group
Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Công an Hải Phòng
Hải Phòng khởi công, khánh thành 14 dự án với tổng mức đầu tư 24.700 tỷ đồng
Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của công ty Pharmedic
Từ 15/5, ô tô vượt rào chắn đường sắt bị phạt đến 20 triệu đồng
(THPL) - Kể từ ngày 15/5, Nghị định số 81/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực với mức xử phạt tăng nặng đối với các hành vi vi phạm tại...15/05/2026 15:32:47Trường Đại học Điện lực bàn giải pháp phát triển công nghệ HVDC - “Mạch máu” mới cho lưới điện Việt Nam trong kỷ nguyên năng lượng xanh
(THPL) - Ngày 15/5, Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Công nghệ truyền tải điện một chiều cao áp -...16/05/2026 07:13:25Cuộc đua công nghệ tái định nghĩa năng lực cạnh tranh của nhà phát triển hạ tầng KCN
(THPL) - Nếu trước đây năng lực cạnh tranh của các khu công nghiệp (KCN) được đo bằng quỹ đất, vị trí, giá thuê thì nay đang dịch chuyển...15/05/2026 15:30:12Xử lý nghiêm hành vi mua bán mã số vùng trồng, bảo vệ uy tín nông sản Việt
(THPL) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi môi giới, mua bán, cho thuê mã số vùng trồng hoặc...15/05/2026 15:31:45
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia