Chị đan nhân ái - Tìm kiếm
Chị Đan nhân ái - tấm lòng lặng lẽ giúp đời(THPL) - Ông Nguyễn Văn Măng, phó giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi TP Long Xuyên, tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Trung tâm) phấn chấn hẳn lên rồi kể liền một mạch với vẻ tự hào, trân trọng về chị Lê Thị Kim Đan, 43 tuổi, nhân viên phòng chăm sóc đặc biệt : “Phòng nầy vất vả lắm bởi đang nuôi dưỡng các cụ già không còn khả năng hoạt động chân tay; có cụ không còn trí nhớ chỉ ăn uống theo bản năng sống, nhiều cụ tâm tính bất thường lại thường xuyên đau ốm, vậy mà chị Đan hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ, được các cụ rất thương yêu như người nhà”.
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu