18:45 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

6 người ngộ độc vì ăn rau đã bị hàng xóm ngầm phun thuốc diệt cỏ

15:37 10/03/2017

(THPL) - Do bị hàng xóm ngầm phun thuốc diệt cỏ vào rau, bà Nguyệt hái xà lách, rau diếp làm thức ăn thì đến chiều cùng ngày, cả 6 người ăn bữa cơm đó đều có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt và đau bụng... phải nhập viện để rửa ruột.

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc 2 bố con ông Đỗ Danh Biên (61 tuổi) và Đỗ Hoàng Long (25 tuổi), đều trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, có hành vi phun thuốc diệt cỏ vào vườn rau xà lách nhà hàng xóm, khiến 6 người ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn.

Vườn rau xà lách bị hàng xóm phun thuốc diệt cỏ - Ảnh: Tuổi trẻ.

6 nạn nhân ngộ độc phải nhập viện gồm: Nguyễn Thị Thanh Tú (57 tuổi, chủ cơ sở sản xuất nhôm kính Trung Kiên), Lê Khắc Tiệp (34 tuổi, con trai của bà Tú), Nguyễn Thị Nguyệt (41 tuổi, người giúp việc cho gia đình bà Tú), Nguyễn Bá Bích (35 tuổi), Vương Văn Năng (38 tuổi) và Nguyễn Khắc Quyến (32 tuổi), đều là công nhân làm việc tại xưởng nhôm kính.

Theo nội dung trên báo Tuổi trẻ, bà Nguyễn Thị Thanh Tú cho biết, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ việc gia đình ông Đỗ Danh Biên, hàng xóm nhà bà Tú, thường xuyên cho chó đi vệ sinh trong khu vực bà Nguyễn Thị Nguyệt (người giúp việc nhà bà Tú) trồng rau sạch ở ven đường. Do bà Nguyệt nhắc nhở nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Chiều cùng ngày 6 người bị ngộ độc, các luống rau bà Nguyệt trồng ở ven đường bắt đầu chết cháy, héo rũ nên mọi người nghĩ ngay đến việc rau bị phun thuốc diệt cỏ. Ngay sau đó, cơ quan công an xác định ông Đỗ Danh Biên (61 tuổi) và con là Đỗ Hoàng Long (25 tuổi) có liên quan đến sự việc này.

Tại cơ quan điều tra, ông Biên cũng đã thừa nhận hành vi của mình và khai rằng, sau khi xảy ra mâu thuẫn với bà Nguyệt, ông Biên mua 20.000 đồng thuốc diệt cỏ về pha chế ra bình bơm, sau đó đợi đến đêm thì phun vào các luống rau mà bà Nguyệt trồng ở ven đường.

Bà Nguyệt cho biết, do thấy rau còn xanh và không có mùi thuốc diệt cỏ nên bà đã hái rau về ăn như mọi ngày và dẫn tới ngộ độc.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện An Dương, vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Minh Thảo (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu