Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào, Truông Bồn
(THPL)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 25/7, Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật tổ chức hành trình "Về nguồn", dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, viếng mộ thân mẫu và bà nội Bác Hồ; dân hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Chương trình "Về nguồn" có sự tham gia của lãnh đạo Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam: Bà Vũ Hoài Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, bà Phạm Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban kiểm tra Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; bà Lù Thị Nghị, Tổng Thư ký Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.
Về phía Tạp chí có nhà báo Khổng Nhung, Bí thư chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật (trưởng đoàn); cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của tạp chí.
Đến với Khu di tích Kim Liên, Đoàn đã đến thăm làng Sen quê cha - nơi ghi dấu ấn Người thân sinh ra Bác được trở về vinh quy bái tổ. Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Làng Sen, Đoàn đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn đến công lao to lớn của Người với đất nước, dân tộc.
Thăm nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Bác Hồ, ngôi nhà do chính nhân dân làng Sen cùng nhau xây dựng, làm quà mừng nhân dịp cụ đỗ Phó bảng Khoa thi Hội năm 1901, tận mắt chứng kiến những khung cảnh đơn sơ, giản dị, nơi Bác cất tiếng khóc chào đời, những mẫu chuyện nhỏ, đời thường về Bác, về gia đình của Bác có ý nghĩa giáo dục lớn lao.
Về với quê Bác, trời đổ cơn mưa như hòa mình vào dòng cảm xúc của những người con từ khắp mọi miền Tổ quốc về với mảnh đất linh thiêng. Niềm hân hoan, xúc động xen lẫn sự tự hào và lòng thành kính. Qua lời thuyết minh truyền cảm của hướng dẫn viên, các thành viên trong đoàn như được thấy lại một cách chân thực về cuộc sống của Bác những ngày tuổi thơ cho đến khi ra đi tìm đường cứu nước và tới lúc trở về thăm quê hương mình.
Trước phần mộ cụ Hà Thị Hy - Bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phần mộ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các bậc sinh thành Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn công tác nghe thuyết minh về cuộc đời của Bà Hoàng Thị Loan và Di tích Khu mộ thân mẫu Bác Hồ.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động của những ngày tháng 7 tri ân, đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại khu mộ tập thể 13 Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, Đội 25, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước Tỉnh Nghệ An và Nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ.
Truông Bồn, trên tuyến đường chiến lược 15A, từng là "tọa độ lửa" khốc liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây, xương máu của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông và nhân dân địa phương đã hòa vào lòng đất mẹ để giữ vững mạch máu giao thông thông suốt cho tiền tuyến lớn miền nam.
Đặc biệt, sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ Thanh niên xung phong vào rạng sáng 31/10/1968, chỉ vài giờ trước khi Mỹ ngừng ném bom miền bắc, đã trở thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần "tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc".
Sự hy sinh của các anh, các chị ở độ tuổi mười chín, đôi mươi, khi nhiều người trong số họ đã có quyết định ra quân, có người chỉ còn vài ngày nữa là tổ chức đám cưới đã trở thành biểu tượng bất tử, một tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các Anh hùng liệt sĩ và trước Đài tưởng niệm của Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.
Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt Lào được xây dựng năm 1976, có diện tích hơn 6,8 ha, là nơi yên nghỉ của 11.180 liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại nước bạn Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam -Lào. Là công trình biểu tượng tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.
Mai Bình (Tin, ảnh)
Tin khác
Quảng Ninh thông tin về vụ cháy tại khu vực chợ Kim Sơn
Củng cố năng lực sản xuất, kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Giới thiệu đến công chúng gần 300 bức ảnh tại Triển lãm “Bắc Ninh xưa và nay”
Hơn 407.000 tỷ đồng vốn tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa
Gần 100.000 km và 4 chuyến xuyên Việt: Chủ xe nói gì về độ bền của ô tô điện VinFast?
Sun Property "chào sân" xứ Nghệ với lễ ra quân dự án Sun Glory Residence, quy tụ gần 1.500 “chiến binh” kinh doanh
Cơ hội đưa hàng Việt vào thị trường Thái Lan: Đột phá từ sản phẩm OCOP
(THPL) - Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026 không chỉ mở ra cơ hội quảng bá cho hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam mà còn tạo bước đột phá trong việc...18/09/2026 11:32:03Công nghệ và chất lượng: Nền tảng tạo dựng lợi thế thương hiệu
(THPL) - Để thương hiệu có thể phát triển bền vững, doanh nghiệp cần đầu tư đồng bộ vào công nghệ, chất lượng sản phẩm, quản trị...16/09/2026 10:29:00Đèn lồng Hội An kể câu chuyện Việt giữa mùa trăng Hong Kong
(THPL) - Giữa không gian rực rỡ của hơn 3.000 chiếc đèn lồng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, những chiếc đèn lồng Hội An mang theo vẻ...18/09/2026 10:40:43Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa tạo ra giá trị đóng góp vào tăng trưởng
(THPL) - Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị, cần nhìn văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là khu vực tạo ra giá trị đóng góp trực tiếp...18/09/2026 10:34:00
