Kon Tum: “Ấm lòng” giữa đại dịch
(THPL)- Để giúp đỡ những người con tha hương về quê tránh dịch, lực lượng CSGT tỉnh Kon Tum được bố trí tại các Chốt phòng, chống Covid-19 để hướng dẫn và hỗ trợ dẫn đoàn người đi xe máy mỗi khi qua địa bàn. Lực lượng CSGT tỉnh còn hỗ trợ xăng xe, nhu yếu phẩm, như: bánh, nước, sữa… Bên cạnh đó, các mạnh thường quân cũng ngày đêm túc trực tại một số địa điểm tích cực hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân mỗi khi đi qua. Tình cảm đặc biệt đó khiến ai cũng “ấm lòng” giữa cơn đại dịch.
“Ấm lòng” giữa cơn đại dịch.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những ngày qua, hàng nghìn người dân sinh sống và làm việc tại các tỉnh phía Nam đã dùng phương tiện cá nhân của mình như xe máy để về quê nhà tránh dịch.
Để đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch mỗi khi có đoàn người di chuyển qua địa bàn, tỉnh Kon Tum đã bố trí Chốt phòng, chống dịch Sao Mai (thuộc xã Hòa Bình, TP.Kon Tum). Tất cả đoàn người khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Sao Mai sẽ được hỗ trợ 2 lít xăng, bánh mì, nước lọc và các nhu yếu phẩm cần thiết. Sau khi nhận hỗ trợ xong UBND TP. Kon Tum sẽ không đưa người dân vào chốt kiểm soát dịch mà phân công trực tiếp cho thành viên của Chốt là lực lượng CSGT dẫn đoàn, giám sát và đưa trực tiếp người dân từ chốt Sao Mai đi qua địa bàn tỉnh và đến điểm cuối tại chốt kiểm soát dịch bệnh Đèo Lò Xo (huyện Đăk Glei).

Trao đổi với phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, Trung tá Nguyễn Văn Cường- Phó Đội trưởng Đội CSGT Sao Mai (Phòng CSGT tỉnh Kon Tum), cho biết: “Trước nhu cầu cấp thiết đón người dân về từ vùng dịch và người dân đi xe máy di chuyển qua địa bàn, tính đến nay, lực lượng CSGT đã hỗ trợ dẫn đoàn hơn 1.000 xe máy và hơn 2.000 người qua địa bàn. Để đảm bảo an toàn, lực lượng CSGT sẽ bố trí 3 lượt dẫn/1 ngày (sáng: 8h00; Trưa: 13h00; Chiều: 16h00).
“Mỗi khi có đoàn người đến chốt kiểm soát dịch bênh Sao Mai, lực lượng sẽ hỗ trợ miễn phí mỗi người 2 lít xăng cùng nhu yếu phẩm, như: nước, sữa, bánh mì, bánh chưng… Bên cạnh đó, đối với xe máy của người dân bị hư hỏng, lực lượng cán bộ, chiễn sĩ cũng hỗ trợ đưa đi sửa chữa miễn phí. Hằng ngày, có 1 hội cơm từ thiện của bà con tỉnh Kon Tum cấp miễn phí cho bà con, bình quân mỗi ngày cấp 1.000 suất cơm kèm theo 2 hộp sữa và 1 chai nước. Do khu vực Tây Nguyên bước vào mùa mưa nên lực lượng CSGT hỗ trợ thêm áo mưa, nước nhỏ mắt cho bà con”, Trung tá Nguyễn Văn Cường, chia sẻ.

Tình người còn mãi

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi có đoàn người đi qua địa bàn, lực lượng CSGT tại chốt Sao Mai sẽ có nhiệm vụ dẫn đoàn lên hết đèo Lò Xo (xã Đăk Man, huyện Đăk Glei) và sau đó sẽ bàn giao cho lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam tiếp tục dẫn đoàn.
Nhằm chia sẻ khó khăn với những người con xa xứ khi qua địa bàn, tại điểm dừng dân thuộc xã Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi), lực lượng Công an huyện Ngọc Hồi cùng nhiều mạnh thường quân và Câu lạc bộ Thiện nguyện Sắc Màu cũng đã bố trí người hỗ trợ đoàn người với các nhu, yếu phẩm, như: Cơm, nước lọc, nước ngọt, áo mưa…


Mỗi khi có đoàn người dừng chân, những mạnh thường quân tại đây không giấu nổi những giọt nước mắt khi chứng kiến nhiều trường hợp hết sức éo le. Có trường hợp em bé chỉ mới 10 ngày tuổi cũng phải theo bố mẹ “chạy dịch”, hay một em bé khoảng 6 tuổi cũng phải ngồi sau giữ em trai vượt quảng đường hơn 1.400km từ TP.Hồ Chí Minh về Nghệ An.

Chia sẻ với phóng viên, anh Đinh Ngọc Hùng- Nhóm trưởng CLB Thiện nguyện Sắc Màu, cho hay: “Từ đợt dịch bùng phát cho đến nay, nhóm đã kêu gọi bà con nhân dân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi chung tay hỗ trợ các nhu, yếu phẩm, như: cơm, sữa, nước lọc, bò húc…để hỗ trợ đoàn người mỗi khi di chuyển qua địa bàn. Tính đến nay, nhóm đã hỗ trợ nhu, yếu phẩm cho khoảng 8 đoàn người, mỗi đoàn trung bình khoảng 500 người.

Cũng tại đèo Lò Xo, thuộc xã Đăk Man (huyện Đăk Glei) rất nhiều mạnh thường quân phối hợp với nhóm thiện nguyện SOS đèo Lò Xo đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ nước uống, bánh mì cùng nhiều nhu yếu phẩm khác cho đoàn người đi qua, để họ thêm “ấm lòng” và vững niềm tin trở về quê nhà an toàn.
Có thể, những món quà, suất ăn không lớn, nhưng đó là tình cảm đặc biệt mà người dân Kon Tum gửi đến những người con tha hương. Rồi đây, khi họ trở về quê nhà an toàn, họ sẽ thêm “ấm lòng” để chung tay cùng cộng đồng chiến thắng đại dịch Covdi-19.
Hàn Hưng
Tin khác
Thanh Hóa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra
“Dệt Mộng Đêm Rằm”: CLB Tình nguyện Việt Đức mang Tết Trung thu đến các em nhỏ tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai
Làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong trường học
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen cán bộ Công an Thanh Hóa kịp thời cứu cháu bé bị tai nạn giao thông
Đẩy nhanh chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng dữ liệu văn hóa
Phú Quốc đón khách Nga sớm, hướng tới điểm nghỉ đông hàng đầu châu Á
Dự báo thời tiết ngày 26/9: Bắc Bộ có nơi trên 34°C, chiều tối mưa dông
(THPL) - Dự báo thời tiết ngày 26/9, Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34°C, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong...26/09/2026 07:15:00Doanh nghiệp Việt cần chuyển mạnh từ tư duy bán hàng sang phát triển thị trường
(THPL) - Để gia tăng giá trị và phát triển bền vững tại Hoa Kỳ, các doanh nghiệp Việt cần chuyển mạnh từ tư duy bán hàng sang phát triển thị...26/09/2026 06:05:00Rộn ràng Trung thu, nối dài những mùa trăng tuổi thơ ở Trường Tiểu học Yên Viên
(THPL) - Tiếng trống hội rộn ràng, sắc màu của những mâm cỗ trông trăng và tiếng cười trong trẻo của học sinh đã tạo nên một mùa Trung thu...25/09/2026 20:00:00Kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn về nguyên liệu, tín dụng và thị trường
(THPL) - Tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, các hiệp hội, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, lâm, thuỷ sản kiến...25/09/2026 17:35:00
