Chồng mất, con thơ, người phụ nữ mù lòa rơi vào cảnh cùng cực
(THPL) – Chồng mất chưa được 100 ngày, đôi mắt chị Loan lại đang mờ dần. Bác sĩ bảo chỉ có thể cứu được một mắt nếu phẫu thuật sớm. Thế nhưng, trong nhà chị chẳng còn gì để bán nữa, nước mắt chị chảy dài vừa thương con trai, thương gia cảnh mình quá khó khăn...
Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Phạm Thị Loan (SN 1971), ở xóm Suối Chì, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Đến xã Mỹ Yên, hỏi thăm gia đình chị Loan, không ai là không biết về hoàn cảnh hẩm hiu của chị. Chồng chị là anh Hoàng Văn Dẻo (SN 1967) mắc bạo bệnh và mới mất gần 3 tháng. Trước đó, anh Dẻo mắc bệnh phổi, thận và bệnh gan, thường xuyên phải vào viện chữa trị. Vợ chồng anh chị làm nông, thu nhập không có gì ngoài mấy nương chè, để có tiền chữa bệnh cho chồng, chị Loan phải bán hết ruộng vườn và đồ đạc trong nhà.
Thương chồng, chị Loan cố tìm mọi cách để cứu chữa những mong vợ chồng có thể sống bên nhau, nuôi con trai khôn lớn. Thế nhưng một ngày đầu đông, anh Dẻo bệnh nặng, ho ra máu rồi đột ngột ra đi để lại hai mẹ con chị Loan và đứa con nhỏ.
Nỗi đau chồng mất chưa nguôi ngoai thì đôi mắt của chị bây giờ lại mờ hẳn. Chị Loan kể, năm 2014, mắt chị bỗng nhiên bị đau nhức đến phát sốt, chị xuống viện huyện tiêm thuốc đỡ được 1 tuần.
Suốt 1 năm trời, từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015, chị Loan thường xuyên phải đến Bệnh viện A (Thái Nguyên) để chữa trị. Sau đó, vì anh Dẻo đổ bệnh, chị quyết định dừng chữa trị để dành tiền chạy chữa cho chồng.
Nhưng sau đó, mắt chị mờ dần, chị quyết định quay lại viện điều trị. Tại đây, các bác sĩ kết luận, mắt phải chị bị glôcôm đã hỏng hẳn, mắt trái bị viêm màng mồ đào ngày càng kém đi, nếu không phẫu thuật sớm thì không còn hi vọng. Thế nhưng, trong nhà chị chẳng còn gì để bán.
Số tiền chị vay mượn để phẫu thuật mắt đã dành cấp cứu cho anh Dẻo trước lúc ra đi. Bây giờ, chị không biết bấu víu vào đâu để có thể tiếp tục chữa trị.
Mắt chị Loan gần như không nhìn thấy gì nữa, hàng ngày, con trai chị là cháu Hoàng Văn Nguyên phải dậy từ 5 giờ sáng nấu nướng, lo cơm nước cho mẹ rồi mới đi học. Mắt kém, chị Loan mò mẫm đi lại, nhiều lần va đụng vật dụng trong nhà khiến trán chị bị bầm tím, xây xước hết.
Đáng thương hơn, ngoài mắt kém, chị Loan còn mắc bệnh thận và viêm dạ dày nặng. Ngoài nỗi đau về thể xác, nỗi đau về tinh thần còn giằng xé chị mỗi ngày. Tiền không có, hai mẹ con chỉ trông vào mấy bơ gạo hàng xóm và chính quyền giúp đỡ. Chị kể, mỗi bữa hai mẹ con chỉ dám chắt chiu nấu một bơ gạo để sống qua ngày. Con trai chị năm nay học lớp 10, đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng thương mẹ, cháu chẳng dám ăn mà dành phần mẹ.
Trao đổi với PV Thương hiệu & Pháp luật, chị Loan nức nở chia sẻ: “Đau, khổ thế nào chị cũng chịu được nhưng cứ nghĩ đến con là chị không kìm được nước mắt. Bây giờ bố mất, mẹ lại mù lòa thế này, bạn bè cùng trang lứa đang vô tư đến lớp còn nó phải xin nghỉ 1 buổi, sáng dậy sớm lo cơm nước cho mẹ xong, chiều về chăm sóc mẹ nữa. Chị chỉ mong có thể phẫu thuật, sớm nhìn lại được để có thể bớt gánh nặng cho con”.
Ông Bế Văn Năm, trưởng xóm Suối Chì, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Gia đình chị Loan thuộc diện đặc biệt khó khăn, nghèo nhất nhì xã. Chồng mắc bệnh hiểm nghèo mới mất, bản thân chị Loan lại mắt kém, gần như không nhìn thấy gì. Vợ chồng thường xuyên chạy chữa bệnh nên trong nhà chẳng có gì đáng giá. Con trai đang tuổi ăn học. Gia đình là hộ nghèo của xã, hàng năm được chính quyền địa phương hỗ trợ nhưng không đáng bao nhiêu. Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để chị Loan có thể tiếp tục chữa trị, có thêm hi vọng được nhìn thấy ánh sáng”.
Mọi sự giúp đỡ của độc giả vui lòng gửi về địa chỉ:
Chị Phạm Thị Loan, xóm Suối Chì, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Số điện thoại: 01657262574
Hoặc gửi theo số chứng minh thư: 050949392
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia