Hà Tĩnh: Người dân "chịu hết nổi" vì mỏ đá
(THPL) - Hơn mười mấy năm nay, người dân xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) sống ở dưới chân núi Hồng Lĩnh chịu hết nổi sự “tra tấn” từ các mỏ đá. Họ rất mong chính quyền sớm đóng cửa mỏ để có cuộc sống thanh bình trở lại.
Theo quốc lộ 1 A đến xã Vượng Lộc, nhìn về hướng Đông là dãy núi Hồng hùng vĩ bị “xẻ thịt” nham nhở. Đó là những đại công trường của những doanh nghiệp ngày đêm khai thác đá bán.
Con đường dân sinh vào thủ phủ khai thác đá của xã Vượng Lộc là cảnh từng đoàn xe “ăn hàng” chạy ngược chiều làm bụi bay mù mịt. Hai bên đường cỏ cây bị phủ một lớp bụi đá. Người dân đều đóng cửa kín mít, có người còn dùng bạt, lưới che chắn hạn chế bụi bay vào.
Sống khổ với mỏ đá
Xã Vượng Lộc có hai xóm Làng Mới và Hồng Lĩnh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các mỏ đá. Xóm Làng Mới có nhiều hộ dân sống cách mỏ đá từ 200m đến 300m. Từ khi các mỏ đá đi vào khai thác, hầu như nhà dân nào cũng phải đóng cửa tối ngày, tìm mọi cách che chắn nhưng mọi đồ dùng trong nhà đều bị bụi đá bám đầy.
Vào nhà ông Phan Thanh Ân, 74 tuổi, ở xóm Làng Mới, chúng tôi vẫn nghe tiếng máy xay đá rền vang, tiếng còi xe inh ỏi vào ra mỏ. Nhà của ông Ân cách mỏ đá khoảng 200m, vợ chồng sống chung với cảnh tra tấn của mỏ đá hơn mười mấy năm nay. Bạn bè, người thân đến chơi thường không được lâu vì cảm thấy bụi bặm và tiếng máy nghiền đá ồn ào khó chịu.
“Các chú nhìn xem, nhà cửa bị nứt do nổ mìn khai thác đá. Khách vào nhà chơi khi nào cũng đóng cửa, dùng khăn lau bụi bám đầy ghế mới ngồi được. Con cái tôi lớn lên thấy cảnh này đã bỏ xứ đi làm ăn, sinh sống xa. Có về quê được vài ba ngày, con lại xách ba lô đi vì chịu không được…”, ông Ân ngao ngán nói về cuộc sống gần mỏ đá.
Ông Ân còn cho biết, mấy năm về trước các mỏ đá sử dụng kỹ thuật nổ bung, đá bay xa hàng trăm mét làm nhiều nhà bị sập, có người trúng đá bị thương. Như vợ ông là bà Nguyễn Thị Lan, làm đồng về đang rửa tay chân ở giếng thì bị đá bay xớt đầu, điều trị ở viện 3 ngày, phía doanh nghiệp khai thác đá biết chuyện đã cho người đến hỏi thăm, chu cấp cho tiền thuốc men.

Ông Phan Thanh Ân, ở xóm Làng Mới cho biết, nhà ông đóng kín mít cả ngày, đến giếng nước cũng phải che đậy. Ảnh: Văn Định
Nay các mỏ đá thực hiện nổ âm nhưng nhà cửa của người dân vẫn bị rung lắc như dư chấn của động đất. Bà Phan Thị Thịnh, 56 tuổi, cho biết bà sống một mình, con cái lớn lên đi làm ăn xa. Nhà bà tuy xa mỏ đá hơn nhà ông Ân, nhưng vẫn bị rạn nứt. Đến bể chứa nước của bà cũng bị nứt đáy, sau mỗi trận mưa không còn một giọt nước nào. “Mùa mưa còn thấy xóm. Mùa nắng có thời điểm chẳng thấy xóm ở đâu. Có hôm tôi đi chợ nghe tiếng mìn nổ, ngoảnh đầu nhìn về thì không nhận ra xóm ở đâu nữa, chỉ thấy đám bụi khổng lồ bao trùm lấy”, bà Thịnh kể.
Dân xóm Làng Mới và xóm Hồng Lĩnh chưa có nước máy. Hầu như hộ dân nào cũng xây bể chứa nước mưa. Mỗi lần trời mưa, người dân phải cho nước chảy ra ngoài khoảng 10 phút mới dẫn vào bể. Nhưng khi dọn vệ sinh thì đáy bể phủ một lớp bùn đá dày từ hai đến bốn centimet.
Dân mong đóng, doanh nghiệp nói bâng quơ...
Từ khi có các mỏ đá đến nay, người dân nói rằng cuộc sống của họ bất an vì tiếng mìn nổ giật rung lắc nhà và sự ô nhiễm bụi bặm từ xay đá. Còn phía các doanh nghiệp mỏ đá, hằng năm tết đến “an ủi” người dân bằng thùng bia, chai dầu ăn hay gói bột ngọt. “Người dân thắc mắc khi nào đóng cửa mỏ, doanh nghiệp trả lời khi nào hết hạn khai thác thì đóng. Dân chúng tôi có biết khi nào hết hạn, chỉ mong đóng cửa mỏ sớm ngày nào hay ngày đó”, nguyện vọng của biết bao người dân sống dưới chân núi Hồng.
Ông Nguyễn Viết Toàn, bí thư xóm Làng Mới, cho rằng cuộc sống người dân ở đây chịu hết nổi cảnh sống chung với mỏ đá. Xe chở đá chạy quá nhiều, đường hư hỏng nghiêm trọng, có khi người dân phải lập sào chắn, ngăn chặn không cho xe chạy. Do đó ai cũng mong thời điểm các mỏ đá hết hạn khai thác thì tỉnh ngừng cấp phép cho hoạt động nữa…

Công trường khai thác đá ở Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh bụi bay mù mịt, khiến người đi qua chịu không nổi. Ảnh: Văn Định
Theo ông Nguyễn Minh Vỵ, Chủ tịch xã Vượng Lộc, trên địa bàn này có 4 mỏ đá đang hoạt động, có những mỏ không đảm bảo cự ly khoảng cách an toàn với khu dân cư nên việc khai thác đá ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. “Người dân thường có ý kiến về hoạt động các mỏ đá trên địa bàn như xe chở vật liệu gây bui bặm, tiếng ồn từ khai thác đá. Nhiều khi nổ mìn đá rơi làm hư hỏng nhà dân. Bản thân tôi cũng mong sớm dừng các mỏ đá để người dân an tâm hơn trong cuộc sống”, ông Vỵ nói.

Hỏi về thời gian hết hạn khai thác mỏ, ông Trần Viết Hạnh, Giám đốc mỏ đá Hùng Vượng, cho biết mỏ đá này khai thác đến năm 2028. Việc khai thác đá không tránh khỏi ô nhiễm. “Đến giai đoạn hết giấy phép thì doanh nghiệp tính toán, tỉnh cho gia hạn thì làm, tỉnh không cho thi thôi…”, ông Hạnh nói giọng bâng quơ.
Tượng tự, ông Mai Quốc Quân, Phó giám đốc mỏ đá Hồng Vượng, cho hay đến năm 2027 mỏ đá này mới hết hạn. Hiện nay chưa có chủ trương cho phép gia hạn. Nếu mỏ còn trữ lượng thì doanh nghiệp vẫn có nguyện vọng xin gia hạn mỏ đá…

Người dân xóm Làng Mới, xã Vượng Lộc kể về cảnh sống chung với mỏ đá đầy khổ sở. Ảnh: Văn Định
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Ngọc Huấn – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh, cho biết: “Chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh về những mỏ đá đã được cấp phép khai thác ở xã Vượng Lộc, khi hết hạn khai thác tỉnh sẽ không cho gia hạn khai thác. Tỉnh đang hướng tới đóng sớm các mỏ đá khi trữ lượng đã hết. Việc khai thác của các mỏ đá đều có bảng báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình khai thác thì sở không có ở đó, chỉ có địa phương giám sát. Nhưng nhiều khi các doanh nghiệp khai thác đá không chấp hành…”.
Văn Định – Trần Dũng
Tin khác
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản trong quý I/2026
Trào lưu Winter-Proof Home: Người Việt đầu tư nâng cấp cửa & kính để sống ấm – sạch – yên trong mùa lạnh
Festival OCOP Việt Nam 2025: Khẳng định vai trò dẫn dắt của Hà Nội
Pearl Residence: Chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm biển Cửa Lò
TP.HCM bứt phá kỷ lục với tăng trưởng 8,3%, phấn đấu đạt GRDP 10% năm 2026
Masterise Homes giới thiệu 'Mùa Giáng sinh diệu kỳ - The Magical Joy' tại Malibu Walk
An cư xứng tầm tại Masteri Park Place: Một vị trí - Vạn giá trị
(THPL) - Với bất động sản cao cấp, vị trí luôn được xem là “chìa khóa vàng” quyết định giá trị của một nơi an cư. Một tọa độ đắt...17/12/2025 13:12:25Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ
(THPL) - Ngày 17/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng...17/12/2025 13:24:08Hợp tác xã Nông nghiệp 714: Điểm tựa giảm nghèo bền vững trên vùng đất Tây Nguyên
(THPL) - Nằm ở vùng đất Tây Nguyên, Hợp tác xã Nông nghiệp 714 (tỉnh Đắk Lắk) được đánh giá là một trong những mô hình kinh tế tập thể...17/12/2025 13:14:42Hợp tác xã Than Uyên: Phát triển kinh tế từ lòng hồ ở vùng cao Tây Bắc
(THPL) - Giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, nơi những mặt hồ thủy điện trải dài xanh thẳm, Hợp tác xã Nông – Công nghiệp và Thương mại – Du...17/12/2025 13:15:41

