Nguyên\Trần: Từ giảng đường Mỹ đến “con đường không tên”

THPL - Vừa hoàn thành chương trình học tại Mỹ, Trần An Nguyên – nghệ danh Nguyên\Trần – đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho những sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình. Tự sáng tác, trình bày và lên ý tưởng sản xuất, Nguyên\Trần theo đuổi hướng đi độc lập, nơi mọi thứ đều bắt đầu từ con số không. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, NguyênTrần đã chia sẻ về hành trình học tập, những thử thách cá nhân và những dự định trong lần ra mắt đầu tiên sắp tới.

Chào An Nguyên! Được biết em vừa tốt nghiệp từ Mỹ, em có thể chia sẻ một chút về hành trình học tập của mình trong suốt những năm qua?
Em theo học tại Denison University, bang Ohio, Mỹ, chuyên ngành Communications (Truyền thông) và Music Composition (Sáng tác âm nhạc). Em cảm thấy khá may mắn khi có cơ hội học tập cả 2 lĩnh vực này. Bên cạnh chuyên ngành Truyền thông khá nặng về lý thuyết thì ngành Sáng tác âm nhạc lại thực hành rất nhiều, em đã được học nhiều kiến thức mới, học cách viết nhạc và liên tục được sự hướng dẫn của thầy cô.
Thú thật, mục tiêu của em khi theo học ở Mỹ là em mong muốn mình có thể nhìn thật sâu vào trong tim mình, để trả lời cho những thắc mắc mà em đã từng nghĩ tới về liên kết của mình và âm nhạc. Đã có lúc em nghĩ mình sẽ không thể trở thành một nghệ sĩ hát nhạc của chính mình. Nhưng quá trình học đã giúp em mở ra một cách nhìn mới về sáng tác và trình diễn. Thầy cô, bạn bè ai cũng giỏi cả, nên em học được rất nhiều. Cứ sửa đi sửa lại, làm dần, em thấy khả năng sáng tác của mình ngày càng tốt hơn. Và hơn hết, em cảm nhận được tình yêu của mình dành cho âm nhạc lớn đến thế nào.

Suốt bốn năm đó, em có lúc nào cảm thấy choáng ngợp hoặc hoài nghi bản thân không?
Có chứ anh! Nhất là thời gian đầu, em thật sự cảm thấy nhỏ bé so với mọi người xung quanh. Mỗi ngày trôi qua đều là một lần chật vật để bắt kịp họ. Ai cũng giỏi, có nền tảng vững, tự tin và luôn biết mình muốn gì. Còn em lúc đó vừa phải học cách cân bằng giữa học tập và cuộc sống, vừa phải nỗ lực để không bị bỏ lại phía sau.
Em nghĩ việc hoài nghi bản thân là một việc khá bình thường trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, thật may mắn là càng ngày em càng cảm thấy tự tin hơn, và không còn băn khoăn gì về bản thân và hành trình của mình nữa.
Anh rất tò mò: năm 2021, khi em xuất hiện trên sân khấu liveshow Trở về cùng Bức Tường, nhiều người vẫn nghĩ em sẽ trở thành một guitarist chuyên nghiệp, giống bố – guitarist Trần Tuấn Hùng. Vì sao em lại quyết định trở thành một nghệ sĩ hát nhạc của chính mình?
Em cũng từng suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Nếu chỉ viết nhạc hoặc chơi nhạc cụ, em cảm thấy sẽ không thể hiện hết được con người mình.
Em tự nhận thấy mình có nhu cầu bộc lộ bản thân rất lớn. Nghe thì “văn vở” một chút, nhưng đúng là em cần một phương tiện để kể câu chuyện của mình. Và cách tốt nhất với em chính là… tự hát nhạc của chính mình.
Vì vậy, trong suốt thời gian qua, em đã tập hát rất nhiều. Em cũng cố gắng sinh hoạt kỷ luật hơn để giữ sức khỏe, đảm bảo khả năng hát live thật tốt.

Hiện tại, em đã chuẩn bị những gì cho dự án debut sắp tới?
Hiện tại em đang chuẩn bị phát hành một EP gồm bốn ca khúc, trong đó có hai single sẽ được quay MV. Single đầu tiên dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng 7/2025. Em và ekip của mình đang gấp rút hoàn thiện, cố gắng để đạt chất lượng tốt nhất có thể.
Hiện tại em chưa công bố tên bài hát và tên dự án vì em vẫn đang muốn tập trung mọi thứ trọn vẹn nhất cho giai đoạn quan trọng này. Nhưng chắc chắn, sản phẩm sẽ phản ánh rõ cá tính âm nhạc cũng như con đường em đang theo đuổi.
Trong dự án debut sắp tới, chắc chắn việc làm nhạc ở Mỹ sẽ không hề dễ dàng. Em có thể chia sẻ một chút về quá trình thực hiện cũng như những cộng sự đã đồng hành với em trong dự án này không?
Thực sự thì làm nhạc ở Mỹ, nhất là với một nghệ sĩ trẻ vừa tốt nghiệp như em, đúng là không hề đơn giản. Ngoài việc phải tự cân đối giữa học tập, công việc và sáng tác, em cũng gặp nhiều khó khăn về thời gian, chi phí và cả cách vận hành trong môi trường chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, em rất may mắn khi có cơ hội hợp tác với Hãng đĩa Young Guns Records cho dự án này. Đây là nơi anh Hưng Blackhearted – một người anh mà em rất quý trọng – đảm nhiệm vai trò Executive Producer. Anh Hưng không chỉ đồng hành, mà còn giúp định hướng tổng thể cho toàn bộ dự án, từ khâu sản xuất, chọn bài, đến xây dựng hình ảnh.
Bên cạnh đó, em cũng được đảm nhận vai trò Music Producer cho We One Entertainment trong dự án này, nên có cơ hội tốt nhất để tham gia nhiều công đoạn sản xuất, thực hiện đầy đủ ý tưởng, cảm xúc và kỹ thuật trong tác phẩm.

Là con trai của guitarist Trần Tuấn Hùng, em có cảm thấy áp lực từ “cái bóng” của bố không? Và điều gì khiến em vẫn kiên định với con đường âm nhạc?
Thật sự là có áp lực, rất rõ ràng.
Càng đến gần ngày debut, em càng thấy cái bóng ấy lớn hơn, nhưng em nghĩ chỉ có một cách duy nhất để vượt qua: Tự chứng minh thực lực của mình!
Nếu nhạc đủ tốt, em sẽ tự đứng được trên đôi chân của mình. Em cũng không phủ nhận đâu – là mình may mắn khi được bố hỗ trợ, chỉ dạy.
Đối với việc em theo học ở Mỹ, mẹ là người ủng hộ em nhiều nhất, còn bố lại âm thầm lo lắng cho mọi vấn đề khác cho em. Trong 4 năm học, bố vừa là một người bạn, vừa là một người thầy đặc biệt để cùng em chia sẻ âm nhạc và cuộc sống.

Giữa vai trò nghệ sĩ độc lập và nhà sản xuất âm nhạc, em thấy điều gì hấp dẫn hơn? Và phong cách âm nhạc của em hiện tại như thế nào?
Em muốn hướng đến vai trò nhà sản xuất âm nhạc trong tương lai.
Ở thời điểm hiện tại em thấy mình chưa đủ trình độ để làm việc chuyên nghiệp như một producer thực thụ và cần phải học hỏi thêm nhiều. Nhưng em tin rằng: muốn trở thành producer thì phải có nền tảng nghệ sĩ độc lập trước đã. Chính khi mình tự sáng tác, tự hát, tự làm tất cả, mình mới hiểu rõ âm nhạc từ gốc.
Em nghĩ, âm nhạc của em sẽ có phần khác biệt so với nhiều nghệ sĩ trẻ Việt Nam, vì em chủ yếu viết lời bằng tiếng Anh, đồng thời chịu ảnh hưởng từ văn hóa Mỹ – nơi em học tập và sinh sống. Tất nhiên em cũng đã có dự định của mình với xu hướng thị trường âm nhạc ở Việt Nam. Em sẽ thực hiện từng bước theo cách riêng của mình, và hy vọng sẽ mang đến một luồng gió mới, khác biệt nhưng gần gũi.

Theo em, thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay có dễ thở cho nghệ sĩ trẻ độc lập không?
Em thấy thị trường hiện tại đang rất sôi động. Rất nhiều nghệ sĩ trẻ Việt Nam tài năng và có tư duy âm nhạc rất mới mẻ. Họ biết cách tận dụng công nghệ, mạng xã hội để lan tỏa sản phẩm, cũng như đầu tư nghiêm túc về hình ảnh, chất lượng âm nhạc. Thú thật, nhiều lúc em cũng thấy “choáng” vì các bạn bây giờ giỏi quá, làm nhạc rất nhanh và hiệu quả.
Tuy nhiên, em nghĩ cơ hội thì luôn đi kèm với thách thức. Làm nghệ sĩ độc lập nghĩa là phải tự xoay sở mọi thứ, từ sáng tác, sản xuất, thu âm đến truyền thông, phát hành. Điều đó đòi hỏi mình phải rất kiên nhẫn và bền bỉ. Em tin rằng, dù ở Việt Nam hay bất kỳ nơi đâu, chỉ cần mình nghiêm túc với âm nhạc, khán giả sẽ sớm đón nhận.

Đâu là thử thách lớn nhất mà em từng trải qua trong hành trình âm nhạc?
Chắc chắn là cảm giác tự ti khi đứng cạnh những người giỏi hơn mình. Đã có những lúc em nghi ngờ bản thân, không biết liệu mình có đủ khả năng để theo đuổi con đường này không.
Nhưng sau tất cả, em nhận ra rằng: chỉ có cách tiếp tục làm việc, tiếp tục học hỏi thì mới thoát ra được những nỗi sợ ấy.
Nếu mô tả bản thân ngoài âm nhạc chỉ bằng ba từ, em sẽ chọn từ nào?
“Tốt bụng, chân thành, cần quyết đoán hơn.”
Em nghĩ ba từ này phản ánh khá đúng con người em, và có lẽ, nó cũng sẽ hiện lên trong âm nhạc của em nữa.
Nếu gửi một ca khúc tới bố mình, em sẽ chọn bài nào?
Nếu gửi một ca khúc tới bố, chắc chắn em sẽ chọn một bài do chính em sáng tác. Âm nhạc vốn luôn gắn liền với cuộc sống mỗi ngày, nên gần như mọi tâm tư em đều được gửi vào trong từng nốt nhạc. Em vẫn đang chờ đến lúc có thể hoàn thành lời tâm sự ấy với bố — như một lời cảm ơn thật tự nhiên và chân thành thôi.
Cuối cùng, em có lời nhắn gì đến những bạn trẻ đang theo đuổi âm nhạc như mình không?
Em chỉ muốn nhắn một điều: Hãy làm nhạc tử tế, tôn trọng khán giả và dũng cảm đặt bước chân đầu tiên. Không ai biết trước kết quả, nhưng ít nhất, mình đã dám bắt đầu.
Cảm ơn những chia sẻ của An Nguyên!
Dù vẫn còn nhiều điều phải học, Nguyên\Trần đang từng bước đi trên hành trình của một nghệ sĩ độc lập đúng nghĩa – nơi khát vọng tự do sáng tạo và sự kiên trì bền bỉ hòa quyện vào từng giai điệu. Có lẽ, những ngày tháng phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng với cá tính và sự chân thành vốn có, con đường âm nhạc của chàng nghệ sĩ trẻ này chắc chắn sẽ rất đáng để chờ đợi.
