06:16 ngày 07/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Văn hóa - Du lịch
Ban nhạc 2UP – “Chúng em muốn đặt dấu ấn trên hành trình âm nhạc của mình”
Hồ Minh 08:48 28/04/2024
THPL – 2UP Band là một ban nhạc trẻ - trẻ vì mới thành lập từ tháng 10 năm 2023, và trẻ là vì các thành viên của ban nhạc đều là những chàng trai sinh năm 2002 - 2007. Dù vậy, tinh thần và đam mê âm nhạc của 2UP thực sự ấn tượng. Buổi trò chuyện của tôi và trưởng ban nhạc Nguyễn Phan Anh Khôi – cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất – đã trở nên thật thú vị.

2UP Band – High Up …and more!

Pv: Bạn có thể giới thiệu các thành viên của Ban nhạc 2UP hiện tại được không?

Anh Khôi: Tại thời điểm hiện tại, ban nhạc 2UP gồm có 4 thành viên: Em - Nguyễn Phan Anh Khôi sinh năm 2007, chơi trống và đang theo học chuyên ngành Gõ Jazz, khoa Jazz Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Guitarist Kim Ngọc Lâm, sinh năm 2004, đang học chuyên ngành Guitar nhạc nhẹ - Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Keyboardist Trịnh Đức Tuấn Anh sinh năm 2005 và chuyên ngành Keyboard, Music Producer. Và Bassist Lương Minh Tuấn – Thành viên mới gia nhập ban nhạc, anh Tuấn sinh năm 2002 đang học Guitar Bass cũng Khoa Jazz Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ngoài ra, bassist Hoàng Gia Huy là thành viên sáng lập cùng 2UP trải qua các show diễn lớn nhỏ. Đến thời gian gần đây thì anh ấy có định hướng riêng và đành chia tay với 2UP. Vì vậy Bassist Lương Minh Tuấn được kết nối và tiếp tục hành trình với 2UP. Anh Gia Huy vẫn luôn ủng hộ con đường của cả ban nhạc.

PV: Trong âm nhạc luôn có những sự chia ly và hội ngộ. Tôi nghĩ mọi thứ đều có lí do để kết nối với nhau. Đặc biệt là năng lượng từ những chàng trai từ 2002 đến 2007, hội ngộ cùng nhau để chơi nhạc. Bạn có thể giải thích ý nghĩa của 2UP Band được không?

Anh Khôi: Vâng, thưa anh! “2UP Band” chính là năm sinh của các thành viên trong ban nhạc – Từ 2002 đến 2007. Và Up – có nghĩa là sự phát triển trong âm nhạc của cả ban. Và 2UP còn có thể nghe “đồng âm” là High Up – Một cách chơi chữ về sự đi lên tầm cao mới trong âm nhạc. Chà! Em nghĩ đó là một cái tên hay ạ!

PV: Tôi có thể thấy các bạn đang tràn đầy năng lượng và rất muốn chứng minh bản thân bằng âm nhạc. Tuy nhiên, tính từ tháng 10/2023 tới nay chỉ chưa đầy nửa năm. Các bạn đã khởi đầu như thế nào? Và đâu là nguồn cảm hứng của các bạn?

Anh Khôi: Khi có ý định thành lập ban nhạc, 2UP cũng rất mông lung. Mông lung vì đối với mỗi thành viên, chơi nhạc – chỉ đơn giản là chơi nhạc mà thôi. Chúng em chưa biết nhiều về cách quản lý hay tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, rất may mắn là ban nhạc có sự sẻ chia và truyền đạt kinh nghiệm từ những người thầy, người anh đi trước. Thầy của em – Nghệ sĩ Nguyễn Hùng Cường (drummer) – Leader của ban nhạc Màu Nước là một trong những người đã định hướng và hỗ trợ cho 2UP rất nhiều. Bên cạnh đó thì ban nhạc Màu Nước cũng cho chúng em nhìn thấy rất nhiều điều, tạo ra nguồn cảm hứng để 2UP vững vàng hơn khi bắt đầu con đường âm nhạc của mình

Sau khi thành lập và tập luyện cùng nhau được 2 tuần thì chúng em tham gia show diễn HRC13 Thập Tam Tham Tấu vào ngày 10/12. Đó được xem là show Debut của 2UP band và đó cũng là lần chúng em biểu diễn cùng ca sĩ Hà Lê

Sau đó 1 tháng thì 2UP chơi trong show HCD GALA (26/1/2024) cùng với ca sĩ Diêu Bông – học trò của nhạc sĩ Nguyễn Trần Trung Quân

Show diễn HRC13 Thập Tam Tham Tấu và Gala HCD

PV: Cảm xúc của ban nhạc như thế nào khi diễn show Debut cùng Hà Lê? Tôi có thể hình dung ra một thứ âm nhạc rất tươi trẻ và đầy năng lượng, có phải đó là một đêm diễn ấn tượng hay không?

Anh Khôi: Vâng, đó là một đêm diễn bùng nổ! Mọi thứ đều rất tuyệt vời! Cả 4 thành viên đều có chung 1 cảm xúc là sự vui sướng khi được biểu diễn và nhìn thấy khán giả đang hòa thanh cùng ban nhạc. Mọi người đều phấn khích. Ca sĩ Hà Lê luôn là một nguồn năng lượng trẻ trung. Anh ấy hát và kết nối khán giả với sân khấu. Từ đó các thành viên ban nhạc 2UP cũng cảm nhận được sự hòa nhịp của cả khán trường.

2UP Band trong trang phục của NTK Hoàng Miên

"Dấu ấn tuổi trẻ chẳng ngại khó khăn"

PV: Thông thường các Ban nhạc sẽ được thành lập và có cả vocal chính. Tại sao 2UP lại lựa chọn thành lập ban nhạc mà không có Vocal ?

Anh Khôi: Nếu nói riêng về ban nhạc thì thường sẽ có ca sĩ và sẽ hát các tác phẩm mới của ban nhạc. Họ sẽ không chơi cover để duy trì ban nhạc. 2UP band là một ban nhạc rất trẻ. Các thành viên trong ban nhạc muốn được làm việc với nhiều nghệ sĩ và nhiều dòng nhạc khác nhau để tìm ra sự thăng hoa âm nhạc của chính mình. Ví dụ như khi làm việc với anh Hà Lê, 2UP có thể học hỏi được sự chuyên nghiệp và những phá cách âm nhạc của anh ấy, từ đó các bản phối của 2UP cũng có thêm sáng tạo, độc đáo. Khi 2UP làm việc cùng ca sĩ Diêu Bông (2003) thì lại mang đến một màu sắc âm nhạc của thế hệ Gen Z. Trên sân khấu, chúng em có thể hỗ trợ cho nhau rất nhiều

PV: Có nghĩa rằng các bạn đang ở giai đoạn bắt đầu sự nghiệp. Hình ảnh mà các bạn muốn hướng tới là gì ?

Anh Khôi: 2UP Band muốn trở thành một ban nhạc trẻ có thể đóng góp nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam. Điều mà chúng em luôn đặt lên hàng đầu chính là trách nhiệm: trách nhiệm đối với các ca sĩ, nghệ sĩ, trách nhiệm đối với ban tổ chức, trách nhiệm đối với các đối tác và trách nhiệm đối với khán giả của mình. 2UP Band sẽ là những chàng trai Gen Z có đam mê, phong cách và sự chuyên nghiệp trong âm nhạc. Để trở thành ban nhạc có những dấu ấn và thương hiệu riêng như ban nhạc Màu Nước, ban nhạc Anh Em… thì chắc chắn 2UP cần rất nhiều thời gian và học hỏi, trau dồi thật nhiều. Chúng em muốn đặt dấu ấn trên hành trình âm nhạc của mình!

2UP Band luôn biểu diễn với năng lượng của tuổi trẻ

PV: Để có thể đặt dấu ấn trên hành trình đó chắc chắn sẽ cần rất nhiều sự nỗ lực và phấn đấu. Hiện tại các bạn cảm thấy điều khó khăn nhất là gì?

Anh Khôi: Em nghĩ khó khăn chính là cơ hội! Bốn thành viên của ban nhạc ở độ tuổi khác nhau, và đều đang theo học chuyên ngành của mình. Riêng em, em vẫn đang là học sinh. Và sẽ rất cần nắm bắt được những cơ hội để có thể chơi nhạc, thể hiện màu sắc âm nhạc của cả ban. Chúng em nghĩ, mỗi bước đi sẽ là một trải nghiệm và một cơ hội để học hỏi, nên... hiện tại khó khăn là chưa được biểu diễn nhiều!

PV: Ví dụ như “Phiêu Du show” là một cơ hội? Tôi đã thấy các bạn chơi nhạc trong đêm nhạc Kỷ niệm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ban nhạc Gen Z chững chạc và phiêu du với dòng nhạc Trịnh và một sân khấu ngoài trời. Bạn đã nắm bắt cơ hội đó như thế nào?

Anh Khôi: Đó là một sự ngẫu nhiên ạ! Show đầu tiên 2UP Band debut là biểu diễn cùng ca sĩ Hà Lê. Và vì vậy mà chúng em cũng được kết nối để tham gia cùng ca sĩ Hà Lê và nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh. Rất tuyệt vời khi 2UP được đứng chung với những nghệ sĩ đàn anh như vậy. Đặc biệt hơn, chúng em đã được chơi nhạc với sự mới mẻ, trẻ trung và nhiều năng lượng hơn khi cùng làm mới các bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Em có thể nói đó là một đêm “Mưa hồng” rất tuyệt vời!

Đội trưởng của ban nhạc - Nguyễn Phan Anh Khôi

PV: Qua những chia sẻ của bạn thì tôi có thể hiểu vì sao ban nhạc 2UP lại chọn bạn – chàng trai ít tuổi nhất band và đang là học sinh – làm leader. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn hỏi, có lí do đặc biệt nào không cho việc chọn đội trưởng như vậy?

Anh Khôi: Em cũng không biết ạ! Các anh đều ủng hộ và bảo em cứ làm đi...nên em cố gắng hết sức mình để làm ạ!

PV: Dự định sắp tới của 2UP Band là gì?

Anh Khôi: Sắp tới vào ngày 10/5, 2UP Band sẽ cùng biểu diễn với tư cách là Nghệ Sĩ khách mời cho chương trình gây quỹ từ thiện SEASONS’ SYMPHONY tại trường liên cấp Olympia. Dự định sau đó nữa thì 2UP Band vẫn đang xây dựng kế hoạch và phối hợp cùng một vài nghệ sĩ khác.

PV: Cám ơn 2UP Band và Anh Khôi! Chúc các bạn sẽ luôn đặt được những dấu ấn trên hành trình âm nhạc của mình!

Đội hình hiện tại của 2UP Band
Tin liên quan
TAG: THPL2UP BandBan nhạcâm nhạcnhạc trẻ

Bình luận