18:28 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Fan Start-Up nội chiến căng thẳng vì nam chính và nam phụ

22:55 12/11/2020

Hai nhóm fan của Han Ji Pyeong và Nam Do San liên tục tranh cãi xem ai tài năng và xứng đáng với nữ chính hơn.

Việc tạo ra các "tam giác" hay "tứ giác tình yêu" vốn là chiêu bài quen thuộc của các nhà làm phim Hàn Quốc để gây tranh cãi. Thế nhưng, hiếm có bộ phim nào mà cuộc chiến giữa các fan lại kịch liệt như Start-Up (Tựa Việt: Khởi nghiệp) khi cả nam phụ Han Ji Pyeong (Kim Seon Ho) lẫn nam chính Nam Do San (Nam Joo Hyuk) đều "mười phân vẹn mười".

Nam Do San

Han Ji Pyeong

Một mô-típ thường thấy trong mọi phim tình cảm Hàn là những mối tình tay ba, tay bốn phức tạp giữa các nhân vật chính, mà trong đó, anh chàng nam thứ (hay được gọi với cái tên Nam 8) luôn là những người phải chịu thiệt thòi. Nam thứ tốt bụng, thủy chung, đẹp trai, si tình và yêu nữ chính hơn tất cả, nhưng người anh yêu mãi không bao giờ yêu lại anh.

Bi kịch này lần nữa lại lặp lại trong bộ phim Start-Up với trưởng nhóm "soái ca" Han Ji Pyeong. Ngay từ tập phim đầu tiên, nhà đầu tư mạo hiểm với nụ cười tỏa nắng Ji Pyeong đã ngay lập tức chiếm được trái tim của mọi khán giả nữ ngồi trước màn hình. Và cũng trong này, dù Ji Pyeong chưa một lần gặp mặt trực tiếp Dal Mi (Bae Suzy) thì hình ảnh anh chàng lái xe bám theo cô nàng đến trạm dừng xe bus và nhìn cô đã là quá đủ để khán giả "chấm" anh cho vị trí "chồng" nữ chính. 

Đào sâu thêm vào quá khứ của các nhân vật, khán giả cũng biết thêm rằng, những bức thư của người bạn qua thư Do San, điều luôn đem lại niềm vui và an ủi cho cô nàng Dal Mi là tác phẩm của Ji Pyeong. Thầm thương trộm nhớ Dal Mi khi vẫn còn là một cậu học sinh mồ côi, Ji Pyeong đã luôn giữ lấy tình cảm đó trong lòng, và chỉ thể hiện tấm lòng của mình qua những lá thư viết tay.

Ngay cả khi đã lớn, thành đạt hơn nhưng Ji Pyeong chưa một lần thú nhận về thân phận tác giả của lá thư mà thậm chí còn cố tình che giấu nó bằng cách... thuê Do San (Nam Joo Hyuk) làm Do San trong thư. 

Hành động nghe tưởng chừng rất lãng mạn này được rất nhiều khán giả, đặc biệt là fan của nam phụ chê trách, khi "bắt" Ji Pyeong dâng hai tay người mình yêu cho nam chính, Nam Do San. Đáng nói hơn, những nỗ lực ghép đôi Ji Pyeong với nữ phụ cũng càng trở nên khó hiểu khi rõ ràng tình cảm của Ji Pyeong là chỉ dành cho nữ chính Dal Mi.

Từ "cay cú" với kịch bản, các fan của anh chàng đã chuyển qua chê trách nam chính Do San, thậm chí là dìm hàng trên quy mô rộng. Rất nhiều lần, những bài viết về nhân vật Do San tràn ngập bình luận chê bai, so sánh giữa anh và Ji Pyeong dù không hề liên quan đến chủ đề trong bài. 

Trái với hào quang từ Ji Pyeong, nam chính Do San của Nam Joo Hyuk lại ra mắt trong tình trạng không còn gì thảm hại hơn: Bị phá sản, trở thành nỗi hổ thẹn của gia đình, thậm chí là bị Ji Pyeong chê không tiếc lời khi cố gắng thuyết phục anh đầu tư vào Samsan Tech. Phần tạo hình của Do San,với đôi mắt thâm quầng, cùng bộ dạng ngờ nghệch càng không thể bật lại sự đĩnh đạc, trưởng thành của nam phụ "vạn người mê". 

Nhưng, theo lý lẽ của các fan Do San, biên kịch hoàn toàn có lý khi quyết định "ghép đôi" Dal Mi - Do San. Thứ nhất, người khiến Dal Mi thực sự rung động chính là anh bạn Do San tưởng tượng, chứ không phải Ji Pyeong. Với Dal Mi, người bạn Do San mà cô chưa một lần gặp mặt như một thiên thần đến sưởi ấm, ạn ủi cô trong những lúc mà cô thấy bất an nhất.

Về phần Do San "thật", ban đầu anh còn miễn cưỡng tự nhận rằng mình là tác giả của những lá thư tay đó, nhưng càng ở bên Dal Mi lâu, anh càng muốn trở thành người bạn đó, một cách thực sự.

Thậm chí, không ít fan của Do San cũng chỉ ra rằng, Do San đã thay đổi rất nhiều trong suốt thời gian anh ở bên Dal Mi. Từ một chàng trai tự ti, mặc cảm vì thất bại trong khởi nghiệp, Do San đã mở lòng hơn, cởi mở hơn rất nhiều.

Nhất là trong cảnh Do San nổi nóng trước mặt chủ tịch Won, khi ông này lên tiếng khích bác Dal Mi ở tập 7 của phim. Điều này là rất hiếm gặp ở "phật sống" Do San, một con người sẵn luôn nhận thua, thích thua khi còn nhỏ, chỉ vì không muốn làm mếch lòng người khác.

Hay đó là khi hay tin bà của Dal Mi đang phải đối mặt với nguy cơ mù vĩnh viễn, Do San đã bắt tay vào xây dựng dự án Đôi Mắt cho những người khiếm thính. Công bằng hơn mà nói, toàn bộ ý tưởng, thực hiện và trình bày các phát minh công nghệ trong phim đều là sản phẩm của Do San, trong khi Ji Pyeong chỉ đứng ra cố vấn trên vị trí mentor. 

Trước tình trạng nam thần của mình liên tục bị "tấn công" bởi các fan của Ji Pyeong, nhiều người hâm mộ của cặp đôi DoDal (Do San - Dal Mi) nói chung hay fan của diễn viên Nam Joo Hyuk nói riêng không phải khó chịu.

Nhiều fan của Joo Hyuk đã phải công khai nói về tình trạng này trong các diễn đàn bình luận về phim, biến những nhóm fan Start-Up trở thành "chiến trường" giữa hai phe. Tình trạng này vẫn chưa thể chấm dứt khi bộ phim càng về những tập cuối cùng, với nhiều tình tiết có lợi cho cho cặp đôi nam chính - nữ chính. 

Dù bạn có thuộc phe của nhân vật nào, nam chính Do San hay nam phụ Ji Pyeong, hãy luôn nhớ rằng các diễn biến trong bộ phim đều đã dược sắp đặt và tính toán theo mong muốn của kịch bản. Việc chê bai, "dìm hàng" một nhân vật nào đó trong phim cũng sẽ không làm thay đổi kết cục cuối cùng trong phim.

Hâm mộ văn minh là khi chúng ta thể hiện tình yêu của mình cho nhân vật mà ta yêu thích, nhưng không quên tôn trọng các nhân vật khác. Nếu các thành viên của fandom đều làm được điều đó, trải nghiệm xem phim và yêu phim của những khán giả như chúng ta sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. 

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu