07:59 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quý bà Trần Hiền kể về thời gian từng bị tống tiền, bôi nhọ hậu ly hôn

10:01 07/03/2019

(THPL) - Sau khi đăng quang Quán quân Người mẫu Quý bà Việt Nam - Mrs Việt Nam 2018, chị Trần Hiền lại lao vào guồng quay công việc của một nữ doanh nhân cùng các hoạt động cộng đồng. Sắp tới, vào lúc 19h30 ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chị sẽ tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật Love Women với chủ đề Phụ nữ là để yêu thương tại sân khấu ngoài trời Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ - phố đi bộ hồ Gươm, Hà Nội.

Mrs Việt Nam Trần Hiền bảo, chị rất quan tâm tới phụ nữ và trẻ em, đặc biệt không thể bỏ qua vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực với phụ nữ. "Thực tế thời gian qua, đã có nhiều vụ việc thương tâm, một số vụ được đưa lên trước công luận nhưng còn nhiều trẻ em bị xâm hại vẫn âm thầm chịu đựng do thiếu hiểu biết và yếu thế.

Tôi tham gia chương trình Love Women chủ đề Phụ nữ là để yêu thương với tinh thần truyền cảm hứng tới cộng đồng, kêu gọi toàn xã hội chống lại nạn bạo hành và xâm hại trẻ em. Tôi mong muốn, mọi nhà mọi người có đủ các kỹ năng và kiến thức cần thiết để bảo vệ con em của mình.

Tôi cũng mong muốn các tổ chức xã hội và các cơ quan chức năng có biện pháp trừng trị ngay các đối tượng có hành vi xâm hại, để giáo dục và răn đe những ai có ý đồ bạo lực và xâm hại tình dục. Đồng thời, tôi cũng muốn kêu gọi mọi người và các Mạnh Thường Quân hãy ủng hộ chương trình để giúp đỡ nạn nhân của nạn bạo hành, xâm hại tình dục".

Mrs Việt Nam Trần Hiền.

Chị Trần Hiền có hai con đều đã trưởng thành. Con gái sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ tại Anh quốc. Hiện giờ con chị đã trở về và giữ cương vị Thành viên HĐQT Cty CP Amabond quốc tế. Con trai sinh năm 1996, đi du học tại Anh từ năm 14 tuổi, hiện đang học đại học năm cuối chuyên ngành Kiến trúc sư cảnh quan ở London. Dù vậy, chị chia sẻ rất nhiều điều bổ ích cho các bậc phụ huynh để dạy con kỹ năng tự vệ.

Lúc con còn nhỏ chị bảo vệ các con để không bị nguy hiểm trong mọi hoàn cảnh. "Tôi luôn đề phòng và tránh không để con tôi tiếp xúc với người lạ khi không có người nhà quản lý và không cho con vui chơi ở những nơi có môi trường phức tạp. Đặc biệt, tôi và gia đình thay nhau quản lý chứ không gửi con cho ai trông giữ hộ".

Khi các con lớn hơn, chị Trần Hiền từng bước giáo dục con các kỹ năng bảo vệ bản thân phù hợp. "Tôi cho con đọc sách hoặc nói rõ cho chúng biết các vấn đề liên quan tới sức khoẻ tình dục, tầm quan trọng của tình dục lành mạnh, hiểu rõ trách nhiệm của bản thân trong tình dục với người yêu, với văn hoá xã hội và pháp luật...

Với con gái, tôi phải chia sẻ nhiều hơn để con có kinh nghiệm chủ động phòng và chống bị xâm hại ở bất cứ hoàn cảnh nào. Cách tạo ra môi trường sống lành mạnh là không tiếp xúc với người lạ ở những hoàn cảnh không có biện pháp bảo vệ mình.

Tôi dạy con luôn quan sát và đặt câu hỏi tại sao và trả lời những câu hỏi: Tại sao họ cho mình quà? Tại sao họ nhìn mình một cách kỳ lạ? Tại sao họ mời mình đi ăn, đi chơi? Tại sao họ nhờ mình? Tại sao họ đối xử tốt với mình như vậy?... Từ đó, các con sẽ đưa ra quyết định nhận lời hay từ chối" - Mrs Việt Nam chia sẻ.

Chị nhấn mạnh thêm: "Tôi nhắc nhở các con không nên dễ dãi và tin ngay vào người lạ, không nên đi đường vắng và đường xa một mình nhất là buổi tối muộn, kể cả di chuyển bằng taxi..." và bày tỏ sự tự hào: "Bây giờ tôi yên tâm về các con, thậm chí, chúng còn lo lắng và kiểm soát hoàn cảnh giúp mẹ khi cần thiết".

Chị Trần Hiền có hai con đều đã trưởng thành.

"Tôi từng bị bạo hành về tinh thần, nó đau đớn hơn cả bị đánh đập"

Không chỉ chia sẻ về nạn xâm hại tình dục trẻ em, chị Trần Hiền cũng bị "ám ảnh" về vấn đề phụ nữ bị "bạo hành". Nhìn vẻ ngoài tươi trẻ, tự tin và luôn truyền cảm hứng sống lạc quan cho những người xung quanh, ít ai biết được, chị Trần Hiền đã trải qua những ngày tháng khó khăn, buồn khổ. "Đã từng có khoảng thời gian dài tôi đau khổ đến tột cùng, cô đơn, tủi thân và uất ức" - chị nói.

Mrs Việt Nam cho rằng: "Đánh đập là một hình thức bạo lực ai cũng nhận thấy, nhưng khi bạn bị đối xử bất công, bị xúc phạm, bị phản bội, phải chịu đựng cách ứng xử thiếu văn hoá thì đó là bạo lực tinh thần. Thứ bạo lực ấy còn đáng sợ hơn bạo lực thể xác bởi không ai nhìn ra và giúp bạn được, nó cứ ngày đêm biến đổi bạn, giết chết tâm hồn và thể xác của bạn. Đến lúc bạn nhận ra thì rất khó chữa: đó là stress, trầm cảm, thậm chí nó có thể dẫn bạn đến cái chết nếu không nhận ra nó". 

Phụ nữ Việt Nam vẫn rất "ngại" chuyện ly hôn, họ thường chịu đựng sự "bạo hành" đó vì con cái, vì những định kiến, sự dè bỉu của dư luận, nhất là những người tuổi không còn quá trẻ. Chị Trần Hiền bảo mình cũng giống như mọi người, cũng sống trong khoảng thời gian dài như vậy nhưng rồi chị nhận ra: "Phải vượt lên chính mình, phải bản lĩnh để chống lại nó! Có nhiều cách chữa trị, và tôi chọn cách ly hôn để kết thúc những đau khổ, để sống cuộc sống mới của chính mình".

Chị Hiền nhớ lại, khi đó, chị đặt ra các mục tiêu cho từng giai đoạn và toàn tâm thực hiện nó. Ban đầu chị cùng chồng xây dựng sự nghiệp và nuôi dạy con thật tốt, chị đã hy sinh hạnh phúc của cá nhân mình. Lúc có thời cơ, chị nỗ lực tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình. "Tôi quan niệm, phụ nữ cũng cần độc lập về tài chính để chủ động cuộc sống" - chị nói.

Quý bà Trần Hiền khẳng định: "Tôi quyết định ly hôn là để "cứu" bản thân mình. Khi đó, các con tôi đã trưởng thành, tôi không quan tâm ai ủng hộ hay không ủng hộ bởi tôi không cần sự cổ vũ của ai cả. Tất nhiên hành trình tôi đã trải qua không dễ dàng như hiện giờ tôi đang chia sẻ, nhưng tôi luôn giữ sự kiên định và lý trí".

Sau khi ly hôn, Trần Hiền phải đối diện với việc buông bỏ kinh tế, mất đi các mối quan hệ làm ăn, ổn định chỗ ở... Chị vừa phải giữ vững hoạt động kinh doanh, vừa phải "chiến đấu" với những kẻ đe dọa, tống tiền, bôi nhọ danh dự của mình. "Khó khăn nhất là giúp các con tôi ổn định tinh thần sau những cú sốc. Một số người phía bên bố đã tham lam và ích kỷ, cố tình làm mẹ con tôi tổn thương" - chị nhớ lại.

Sau khi ly hôn, Trần Hiền phải đối diện với việc buông bỏ kinh tế, mất đi các mối quan hệ làm ăn, ổn định chỗ ở... 

Sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân mới nếu có duyên gặp đúng người

Dù khó khăn đến dồn dập nhưng chị Trần Hiền không quên chăm sóc bản thân, giữ vững tinh thần để không bị gục ngã. Mất khoảng 2 năm sống khép kín, chị mới dần chữa lành những vết thương lòng. "Hiện giờ tôi và các con đang rất hạnh phúc" - chị nói.

Trải qua nhiều đau thương, buồn tủi của cuộc hôn nhân đầu tiên, ly hôn hơn 4 năm, hiện tại, Mrs Việt Nam Trần Hiền bảo: "Tôi đã sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân mới nếu như có duyên gặp đúng người! Người đàn ông tôi yêu sẽ là người làm tôi mềm yếu, dịu dàng và muốn hy sinh khi ở bên họ".

Sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ đến ngỡ ngàng, chị Hiền bảo mình theo đuổi phong cách thời trang sang trọng nhưng kín đáo. Chị luôn có thái độ đúng mực trong giao tiếp với các đối tác nam nên nhận lại được sự tôn trọng. Chị Trần Hiền không giấu diếm việc mình nhận được rất nhiều những lời tỏ tình.

Chị không quên dành thời gian cho việc rèn luyện thể chất như: múa bụng, khiêu vũ, yoga, tập gym...

Cuộc sống của chị Trần Hiền hiện luôn bận rộn với hoạt động kinh doanh, có thời gian chị lại tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Chị vẫn không quên dành thời gian cho việc rèn luyện thể chất như: múa bụng, khiêu vũ, yoga, tập gym...

"Tôi không có thời gian rảnh cho những suy nghĩ tiêu cực. Đối diện với những sóng gió thương trường hay những điều không như ý trong cuộc sống, tôi luôn lạc quan, tìm được sự bình an trong tâm hồn.

Luôn sống tích cực, độc lập và tự chủ, đừng dựa dẫm người khác, đừng làm gì vượt quá giới hạn bản thân. Có thể nói đó là bí quyết để có vóc dáng chuẩn và sự tươi tắn dù tuổi tôi không còn quá trẻ" – chị Trần Hiền cho hay, đồng thời bày tỏ mong muốn, những điều mình chia sẻ hữu ích, truyền cảm hứng sống lạc quan, tích cực tới chị em phụ nữ nhân ngày 8/3.

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu