02:55 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Người đàn ông khù khờ rao bán nhà lấy tiền đưa vợ đi chữa bệnh

06:00 07/06/2017

(THPL) - Hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó nên khi biết vợ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, người chồng khù khờ đã đi khắp làng trên xóm dưới rao bán căn nhà rách nát để lấy tiền đưa vợ đi chữa bệnh.

Như Thương hiệu và Pháp luật đã đưa tin Xót xa chuyện người phụ nữ tuyệt vọng chờ chết vì thiếu 20 triệu đồng để mổ tim, đến nay gia đình anh Võ Văn Hiên và chị Cao Thị Tám (trú xóm Tây Lai, xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa có đủ điều kiện để đưa chị Tám đi phẫu thuật tim dù các bác sĩ yêu cầu chị mổ gấp, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Từ khi vợ mắc bệnh, anh Hiên cố gắng làm ngày làm đêm, ai thuê cuốc đất, gặt lúa... anh đều nhận làm, chỉ mong có thêm ít tiền mua thức ăn, hộp sữa để tẩm bổ cho vợ. Ngày đi làm về mệt, tối đến, anh Hiên lại đạp chiếc xe đạp cũ đi khắp làng trên xóm dưới rao bán nhà mong tìm được người mua để lấy tiền đưa vợ đi chữa bệnh.

Nghệ An: Người đàn ông khù khờ đi khắp làng trên xóm dưới rao bán nhà lấy tiền đưa vợ đi chữa bệnh

Gia đình vợ chồng anh Hiên vốn đã nghèo khó, nay càng lâm vào cảnh bần cùng khi chị Tám mang trong mình căn bệnh suy tim.(Ảnh: Trung Hiếu)

Được biết, gia đình vốn nghèo khó, bản thân hai vợ chồng lại khù khờ, không được thông minh nhanh nhẹn nên khi họ có thêm các con, cuộc sống gia đình càng thêm phần khó khăn. Ngoài con cái, vợ chồng anh Hiên còn phụng dưỡng người mẹ già gần 80 tuổi lại thường xuyên đau ốm.

Gia đình đã nghèo khó nay lâm vào cảnh kiệt quệ khi chị Tám phát hiện mình mắc bệnh suy tim, thủng lỗ thông liên nhĩ. Các bác sĩ thông báo chị phải mổ gấp, ngoài chi phí bảo hiểm còn phải mất ít nhất 20 triệu đồng.Thế nhưng với gia đình nghèo này, 20 triệu là cả gia tài lớn. Đưa vợ đi bệnh viện khi trong người không một xu dính túi, anh Hiên lại bùi ngùi đưa vợ về nhà.

Gia đình anh Hiên thuộc hộ nghèo triền miên trong xã. (Ảnh: Trung Hiếu)

“Ngoài căn nhà, 3 sào ruộng thì tài sản giá trị nhất của vợ chồng tôi là chiếc xe đạp cũ. Vợ ốm, tôi đành phải rao bán nhà để lấy tiền đưa cô ấy đi bệnh viện rồi tính tiếp. Vậy mà rao cả tháng trời vẫn không ai đến hỏi mua”, anh Hiên cho biết.

Chị Tám mắt đỏ hoe: “Chị giờ chưa biết tìm đâu ra số tiền 20 triệu để cho ca mổ này, gia đình nội ngoại hai bên đều nghèo khó cả. Nếu không có tiền chị sẽ ở nhà thôi, sống chết lúc nào đều phó mặc cho số phận". 

Căn nhà lụp xụp anh Hiên đi rao bán lấy tiền chữa bệnh cho vợ mà chẳng ai mua. (Ảnh: Trung Hiếu)

“Người ta nói thế gian được vợ mất chồng, đằng này, họ khù khờ cả đôi, giờ lại thêm ốm đau, bệnh tật. Chú Hiên chỉ biết trông chờ vào căn nhà, bán để lấy tiền đưa vợ đi điều trị chứ không nghĩ đến việc nếu bán đi rồi thì 6 người trong nhà lấy chỗ nào mà trú nắng mưa. Chị vợ thì ngày càng gầy gò, xanh xao, ăn rồi chỉ biết ngồi một chỗ thở dốc. Đàn con thì nheo nhóc, mẹ già ốm đau nữa, thấy mà tội lắm”, một người hàng xóm chia sẻ.

Chia sẻ với Emdep, ông Phạm Minh Chuân - Chủ tịch xã Phú Thành - cho biết: "Gia đình anh Hiên là một hộ gia đình nghèo triền miên của xã. Cả hai vợ chồng khù khờ, không được lanh lợi, tháo vát. Hiện tại, một mình anh Hiên phải chăm sóc vợ bệnh tật, con nhỏ lại thêm phụng dưỡng người mẹ già yếu nên cuộc sống càng thêm khó khăn". 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi tới:

Gia đình anh Võ Văn Hiên - chị Cao Thị Tám

Địa chỉ: xóm Tây Lai, xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

SĐT:  0165.724.8600

PV (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu