12:02 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nếu không có các thầy cô, chắc chắn không thể có một Vũ Cẩm Nhung vững vàng như ngày hôm nay

09:22 19/11/2019

(THPL) - Nhân dịp 20/11, siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung đã có những tâm tư chia sẻ về các thầy cô giáo và truyền thống “tôn sư trọng đạo” đối với các bạn trẻ.

Là một siêu mẫu thế hệ 7x đình đám một thời, một nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực mỹ phẩm và là một người phụ nữ có sự ảnh hưởng tới cộng đồng chị em phụ nữ với lối sống tích cực, những quan điểm sống của Vũ Cẩm Nhung luôn nhận được sự ủng hộ của các chị em cũng như những người hâm mộ.

Vũ Cẩm Nhung thời đi học.
Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung chia sẻ: “để có được thành công của ngày hôm nay, ngoài ba mẹ là người nuôi nấng, dạy dỗ và định hướng thì các thầy cô giáo là những người có những ảnh hưởng lớn trong hành trình đời Nhung”
Mới đây, trong cuốn tự truyện “Bao giờ là đúng lúc” của mình Vũ Cẩm Nhung đã có những câu chuyện về thời học sinh – sinh viên và những kỷ niệm gắn liền với các thầy cô giáo trong những năm tháng đi học.
Sinh ra trong một gia đình trí thức, được nuôi dưỡng trong cái nôi tri thức của Hà Nội sau giải phóng, được học tập tại các ngôi trường hàng đầu Hà Nội, nhưng chính trong môi trường đó, thầy giáo Thanh chủ nhiệm lớp 10 đã ủng hộ mạnh mẽ Vũ Cẩm Nhung tham dự cuộc thi Học Sinh Thanh Lịch. Với quan điểm: “Cuộc đời đâu chỉ có việc học kiến thức! Những cuộc thi này là một ví dụ về những trải nghiệm tốt để Nhung dùng kiến thức đã học trong trường cho cuộc sống một cách linh hoạt và thực tế hơn. Ngoài học văn hóa thì kiến thức xã hội và các kỹ năng, hoạt động xã hội cũng vô cùng quan trọng, nó giúp cho em Nhung có thể hoàn thiện bản thân, mạnh mẽ và tự tin hơn khi đi ra những môi trường lớn hơn sau này!”, thầy Thanh đã thuyết phục được mẹ cho Nhung dự thi và dành giải nhất năm đó".
Nối tiếp, Vũ Cẩm Nhung dành giải nhất cấp quận Hai Bà Trưng và giải đặc biệt toàn thành phố Hà Nội, đều nhờ sự thuyết phục, cổ vũ  và hỗ trợ của các thầy cô giáo.
Hay đến khi Vũ Cẩm Nhung vào đại học, các phong trào sinh viên thời đó sôi nổi nhất là cuộc thi SV96, 97. Cuộc thi hùng biện SV97 của học sinh – sinh viên toàn thành phố Hà Nội, PGS TS kinh tế học NGUYỄN THƯỜNG LẠNG – giáo viên chủ nhiệm lớp Đại học là người thuyết phục, ủng hộ và hướng dẫn cho Vũ Cẩm Nhung cách hùng biện trước đám đông....
Mặc dù kỳ thi kết thúc khoá học tại trường chỉ còn 10 ngày là tới, bài vở ngập đầu, nhưng với thầy Lạng, việc Vũ Cẩm Nhung có cơ hội được tham gia trên “đấu trường” hùng biện là cơ hội Nhung phải nắm lấy, vì sẽ giúp Nhung tự tin và góp phần tạo nên những thành công kế tiếp sau này. Thầy đề nghị Nhung nói đi nói lại bài hùng biện hơn 20 lần, và tiếp tục nói đi nói lại trên sân khấu của hội trường trường KTQD cả một ngày trời. Với sự kiên trì và nghiêm khắc của thầy Lạng, Nhung đã nhận được giải nhất cuộc thi hùng biện SV97. Đây là một cú hích giúp Vũ Cẩm Nhung có thể khẳng định: nhan sắc và tri thức sẽ là đôi bạn đồng hành khi bạn có lòng quyết tâm và nghị lực.
Năm 1996.
Năm cuối đại học Kinh tế quốc dân, các sinh viên đều tất bật với các đề tài luận văn tốt nghiệp, Nhung đã được GS TS Đỗ Đức Bình hướng dẫn bảo vệ luận văn. Trong quá trình chuẩn bị,  thầy Bình liên tục nhắc: “Nếu em cố gắng hoàn thiện thêm từng chi tiết trong tổng thể bài luận văn, thì em sẽ đạt được điểm 9. Nhưng em phải diễn giải và trình bày bài luận một cách ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và mạch lạc, em sẽ nhận về điểm 10 xuất sắc từ hội đồng.” Và năm đó, theo đúng định hướng của thầy Bình, Nhung là sinh viên khai mạc buổi bảo vệ luận văn và nhận về điểm 10 xuất sắc.
“Nếu không có các thầy cô, chắc chắn không thể có một Vũ Cẩm Nhung vững vàng như ngày hôm nay. Ngay từ những năm 90, các thầy cô giáo đã như cha mẹ của Nhung. Các thầy cô không chỉ quan tâm tới việc giúp khai mở khả năng tiếp nhận kiến thức mà quan trọng hơn hết là đã cùng gia đình giúp định hướng lối sống, quan điểm sống cho cả một thế hệ 7X chúng tôi. Nếu không có sự tiến bộ vượt bậc về quan điểm của các thầy cô những năm 90, thì Nhung không thể trở thành một VCN mạnh mẽ chọn theo lối SỐNG BỀN VỮNG và ĐẸP BỀN VƯNG như ngày hôm nay...”
Hình ảnh cô năm 1994.
Hình ảnh Vũ Cẩm Nhung năm 1998.
Nhân ngày 20/11 Vũ Cẩm Nhung có chút chia sẻ gửi gắm đến các bạn trẻ, các bậc phụ huynh và sự tri ân tới các thầy cô giáo. “Tôn sư trọng đạo” là một truyền thống đẹp đẽ, giá trị căn bản của đạo làm người nên chúng ta cần phải giữ gìn. Trò giữ đạo trò, thầy giữ đạo thầy để cuộc sống ngày càng đẹp hơn, nhân văn hơn và hạnh phúc hơn.

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu