23:43 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Mẹ ung thư truyền hóa chất, con 8 tháng tuổi khóc ngặt vì khát sữa

17:22 09/09/2018

Đó là trường hợp của chị Phạm Thị Sen, SN 1987, trú tại thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Chị có con nhỏ hơn 8 tháng tuổi, nhưng lại mang trong người căn bệnh hiểm nghèo.

Trò chuyện với Dân Việt, chị Phạm Thị Sen cho biết: "Khi sinh con được 2 tháng tuổi, tôi cảm thấy ngực bị đau nhẹ, sau đó tôi đi khám ở bệnh viện tư bác sỹ bảo bị tắc tia sữa và ép xe vú. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình có sữa nhiều nên bị tức nhẹ".

bệnh hiểm nghèo
Anh Nguyễn Văn Minh, chồng chị Sen, đang chăm sóc vợ.

Thế nhưng sau đó, cảm giác đau càng nặng, chị Sen đến bệnh viện Ung Bướu TP.HCM khám và được các bác sỹ chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn cuối. 

Mẹ ung thư truyền hóa chất, con 8 tháng tuổi khóc ngặt vì khát sữa
Hiện tại con của vợ chồng chị Phạm Thị Sen được ông bà nội chăm sóc, chồng chị Sen tranh thủ giờ rảnh phụ giúp chăm con vì ông bà nội đã ngoài 80 tuổi.

“Vì con còn quá nhỏ, nên em phải giữ tinh thần lạc quan để chữa trị, mong thấy con lớn từng ngày. Em chỉ mong ông trời cho em thời gian sống lâu thêm chút nữa để thấy con em lớn khôn…”, chị Sen chia sẻ trong đau đớn.

Anh Nguyễn Văn Minh (chồng chị Sen) cho biết, quá khó khăn khi biết vợ mắc ung thư, vợ chồng anh phải chọn con đường về quê Quảng Nam để đến Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng điều trị, nhằm gần nhà, có ba mẹ phụ giúp.

Mẹ ung thư truyền hóa chất, con 8 tháng tuổi khóc ngặt vì khát sữa
Chị Sen đang chữa trị tại Phòng 508, tầng 5, Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng.

Thế rồi chị Sen điều trị dài ngày tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, con phải gửi cho ông bà nội ở xã Đại Minh, huyện Đại Lộc (Quảng Nam). 

Mẹ ung thư truyền hóa chất, con 8 tháng tuổi khóc ngặt vì khát sữa
Chị Phạm Thị Sen đang ở nhà mẹ ruột ở thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Hiện cứ 21 ngày chị Sen phải ra bệnh viện Ung Bướu điều trị 10 ngày, mỗi lần đi chị phải đóng viện phí cho bệnh viện hơn 5 triệu đồng tiền lệ phí và mua thuốc đặc trị bên ngoài; mỗi tháng hơn 10 triệu đồng.

Từ ngày vợ lâm bệnh, anh Minh chồng chị Sen về quê làm công việc tự do để tiện chăm vợ con, số tiền viện phí 10 triệu/tháng ở quê thật sự là quá sức đối với anh, không thể kham nổi khi nuôi vợ con, cha mẹ già trên 80 tuổi. Ông nội mắc bệnh tim, bà nội thoái hóa cột sống, nên cũng không giúp đỡ được gì nhiều vợ chồng chị Sen, ngoài việc chăm cháu giúp. Cuộc sống của vợ chồng chị Sen lâm vào ngõ cụt.

Hiện chị Sen chữa trị bằng hóa chất nên phải cách li với con nhỏ. Đứa trẻ 8 tháng tuổi khát sữa mẹ mà chị không có cách nào bù đắp được. Nằm trên giường bệnh, chị Sen chỉ ước có thể kéo dài được cuộc sống để nhìn con lớn khôn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Phạm Thị Sen - Thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. SĐT: 0169.871.4267 - 0976.504.282. Hiện chị Sen đang chữa trị tại Phòng 508, tầng 5, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Số tài khoản: 060156742247 - Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Chủ tài khoản: Phạm Thị Sen.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu