23:47 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Khốn khổ một gia đình con thơ, chồng bệnh nan y giữa đại dịch Covid-19

22:53 01/04/2020

(THPL) - Vợ thường xuyên đau ốm phải điều trị, chồng sau tai nạn thương tâm lại mang trong mình căn bệnh suy gan cấp tính, chữa tại bệnh viện Bạch Mai chuẩn bị xin xuất viện về nhà vì không có tiền điều trị, nhưng khốn khổ bệnh viện bị phong tỏa vì ổ dịch Covid-19 khiến hoàn cảnh gia đình hai vợ chồng rơi vào tình thế “ tiến thoái lưỡng nan”.

Chị Lê Thị Sinh (SN 1981) và anh Nguyễn Xuân Huỳnh (SN 1987) quê Thôn Trung Ngọc – Xã Gia Hanh – Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Anh chị đều xuất phát từ gia đình nông dân nghèo khó và kết hôn cùng nhau năm 2001, sau khi kết hôm đến nay hai vợ chồng đã có 4 cô con gái, cháu đầu học lớp 12, cháu cuối chỉ mới 8 tháng tuổi.

Anh Nguyễn Xuân Huỳnh (SN 1987) bị tai nạn nguy kịch đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai : Ảnh Hữu Ngọc 

Cuộc sống nông thôn nơi vùng miền núi vô cùng khó khăn khắc nghiệt, chị Sinh thường xuyên bệnh tật kinh niên nên tất cả kinh tế gia đình phụ thuộc vào sức lao động làm thuê mướn kiếm ngày công của chồng . Công việc chính tạo nguồn thu chi phí nuôi sống gia đình của anh chủ yếu bằng nghề đốn củi thuê trên rừng về nuôi các con ăn học và lo cho gia đình.Hạnh phúc khi có những đứa con niềm động viên anh vượt qua khó khăn để quyết tâm với ước nguyện thà kham khổ lao động treo non vợt suối đốn những bó củi hàng ngày, để có ngày công thêm thắt cố gắng nuôi các con trưởng thành được ăn học tử tế.

Niềm vui hạnh phúc tày gang chưa được bao lâu thì không may năm 2011 sau khi vào rừng đốn củi thuê cho họ, chẳng may anh bị tai nạn lao động ập đến, anh bị ngả rơi xuống hốc núi, gãy chân và dập đầu chấn thương sọ não may mắn anh được người đi rừng phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê nguy kịnh.

Anh được chuyển ra khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch mai ở đây các bác sỹ hội chẩn anh bị đa chấn thương và tràn dịch tụ máu não hôn mê sâu,sức khỏe anh yếu dần chi phí cho điều trị lại nhiều trong khi  kinh tế gia đình hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Không dừng lại ở đó,bất hạnh khó khăn chồng chất lại đè lên gia cảnh đôi vai gầy mòn kham khổ chị Sương

Đầu năm 2020  anh lại bị  suy gang nặng và  lần nữa nhập viện Bạch Mai”.cũng trong tình trạng hôn mê sâu các bác sỹ cho biết kinh phí điều trị quá lớn với loại bệnh này chị Sinh lại tất bật chạy vạy đi vay mượn khắp nơi để tích góp tầng đồng để chữa trị cho chồng với hy vọng nhỏ nhoi mong manh còn chồng, còn cha cho lũ trẻ  “ Còn nước còn tát sinh mệnh con người là trên hết ”.

Anh Nguyễn Xuân Huỳnh  bị tai nạn trong tình trạng đa chấn thương nguy kịch đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Hữu Ngọc) 

Chị Sinh con mắt đỏ hoe với hai hàng  nước mặt sụt sùi trong vô vọng  trao đổi vơi Phóng viên:  Ở  bệnh viện Bạch Mai chỉ sau 4 tuần mà phải lọc máu đến 8 lần.Kinh tế gia đình trước đã vắt kiệt giờ lại chẳng còn thứ gì: “đã bán hết những gì có thể, đi vay khắp nơi được mấy chục triệu để nộp cho bệnh viện, giờ nghe các bác bảo phải điều trị lâu dài may ra mới cứu được anh nhưng sẽ rất tốn kém, em như chết đứng cả người,thương chồng thương con và thương gia cảnh em  tiền không có vay mượn hết rồi giờ lấy đâu ra, khóc cả mấy ngày vì nghĩ giờ chỉ biết  bất lực nhìn chồng các con nhìn cha mình trên giường bệnh đang chết từ từ chứ biết  hy vọng vào đâu”.

Anh Nguyễn Xuân Huỳnh (SN 1987) bị tai nạn nguy kịch đang điều trị tại khoa cấp cứu  bệnh viện Bạch Mai  (Ảnh: Hữu Ngọc)

 “Chú ơi "Pv" giờ rơi cảnh tiến thoái lưỡng nan”, chị lại khóc và khổ tâm bất hạnh hơn khi nghĩ về sinh mệnh thập tử nhất sinh của chồng và tâm lý các con  khi bác sỹ bảo chị  làm thủ tục để cho anh về quê để anh bên các con nhỏ bên nhau được ngày biết ngày đó vậy. 

Nhưng oái oăm chuẩn bị xin về thì bệnh viện Bạch Mai năm trong vùng dịch bị phong tỏa nội bất xuất ngoại bất nhập. Một lần nữa khốn khổ đến tột cùng với gia đình chị, “ chú ơi thương các cháu giờ ở nhà cùng bị cách ly vì em về thăm con nên giờ địa phương củng phải cách ly các cháu, không biết làm sao được nữa khổ lắm chú ơi, nhờ các chú và các nhà hảo tâm cứu giúp vợ chồng em với ”, chị  vừa khóc,trong tiếng khóc đã khàn vì kiệt sức vô vọng  và những nỗi khổ bất hạnh đè nặng trên đôi vai gầy yếu của người phụ nữ.

Rất mong các nhà hảo tâm, cá nhân, tổ chức gần xa hỗ trợ cho gia đình anh Huynh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Trực tiếp liên hệ chị: Lê Thị Sinh

Thôn: Trung Ngọc – Xã Gia Hanh – Can lộc ( Hà Tĩnh)

 ĐT: 0705966802

Quỹ Đồng hành cùng số phận - TCĐT Thương Hiệu và Pháp Luật.

Địa chỉ: Tầng 4 Cung trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0911.344.555 Mã số thuế : 0107687466 Số tài khoản: 115199668 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội (PGD Trung Hòa – Nhân Chính, mã chi nhánh 10130901).

Hữu Ngọc

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu