07:57 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dung dị, mộc mạc đất và người Sapa trong một ngày đông về

14:32 05/01/2017

(THPL) - Nếu ai có dịp một lần đặt chân lên mảnh đất Sapa hùng vĩ, hẳn sẽ không khỏi thích thú bởi vẻ đẹp của ruộng bậc thang, tuyết rơi phủ trắng trên các con đường, hay đơn giản chỉ là những cánh rừng hoa rực rỡ giữa đất trời bao la. Sapa với vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết đã khiến không ít du khách cảm thấy mơ hồ như đang lạc giữa “thiên đường hạ giới”.

Tiết trời se se lạnh cùng sương mù buổi sớm mai như đang mở ra trước mắt du khách một “thiên đường trần gian” với những cung đường tuyệt đẹp trên mảnh đất Sapa hùng vĩ. (Ảnh: Thanh Huyền)

Xa xa, những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi giữa thị trấn Sapa bồng bềnh trong nắng sớm mai. (Ảnh Thanh Huyền)

Đâu đó là hình ảnh đôi bạn trẻ du khách quốc tế đang giơ điện thoại, mắt "dòm" vào cái màn hình nhỏ xíu, bấm máy chụp lia lịa (Ảnh Thanh Huyền)

Đặc biệt, ấn tượng hơn cả là hình ảnh con người Sapa giữa đất trời rộng lớn (Ảnh Thanh Huyền)

Một vài đứa trẻ mới lớn đang nô đùa bên chiếc xe máy cũ kĩ. (Ảnh Thanh Huyền)

Bên sườn núi, bà mẹ địu con lên rẫy, một hình ảnh rất đời thường nhưng lại thật gần gũi với con người Việt Nam (Ảnh Thanh Huyền)

Em bé người dân tộc thiểu số với đôi mắt trong veo, nụ cười thẹn thùng. (Ảnh Thanh Huyền)

Cùng bạn đi bán hàng trong đêm chợ tình SaPa, vô tình em lọt vào ống kính PV. (Ảnh Thanh Huyền)


                                                                                                                                                                                                                     Thanh Huyền 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu