12:50 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vụ PV TC Thương Trường bị hành hung: Đối tượng liên tiếp nhắn tin dọa giết phóng viên và lãnh đạo cơ quan báo chí

17:01 04/03/2019

Sau khi xảy ra vụ việc phóng viên của Tạp chí Thương Trường bị một nhóm đối tượng lạ mặt đi ô tô nhãn hiệu KIA BKS 30A - 66544 chặn xe đánh gây thương tích tại địa bàn phường Mai Dịch, sáng ngày 28/2/2019, phóng viên N.D.T và một lãnh đạo của Tạp chí liên tiếp nhận được tin nhắn với lời lẽ vu khống và doạ giết.

Tạp chí Thương trường gửi công văn tiếp tục trình báo vụ 3 đối tượng hành hung PV, nhắn tin đe dọa PV và lãnh đạo báo.

Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 28/2, anh N.D.T - phóng viên Tạp chí Thương trường nhận nhiệm vụ do Ban Biên tập giao, đến làm việc với bà Nguyễn Thị Doan đại diện pháp lý của Công ty TNHH Đông Y Gia truyền Tiến Hạnh. Ngay sau buổi làm việc, anh T đã bị 3 đối tượng lạ mặt bất ngờ chặn đường. Sau đó, 3 đối tượng lạ mặt từ trên xe ô tô xông vào đánh anh T liên tiếp vào vùng đầu, cổ, vai và cánh tay. Bị đánh bất ngờ, anh T gục xuống đường. Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục dùng hung khí là một thanh sắt dài khoảng 50 cm, đập mạnh vào bả vai bên trái và vùng đầu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phóng viên T đã đến trình báo chi tiết vụ việc với Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Chưa dừng lại ở việc chặn đường, gây thương tích, ngay trong đêm hôm đó các đối tượng này lại tiếp tục nhắn tin đe doạ với phóng viên T. Cụ thể, vào 0h34 phút (ngày 2/3/2019) anh T nhận được tin nhắn từ số thuê bao 0334673xxx với nội dung “Khôn thì sống vống thì chết…”. Trong lúc phóng viên T còn hoảng loạn, chưa biết xử thế nào thì đến 9h3 phút cùng ngày lại tiếp tục nhận được tin nhắn của một số thuê bao khác 0375728xxx với nội dung: “… mày phải nhớ mình còn có vợ có con thơ. Tiếp tục việc làm thất đức mày sẽ còn nhận hậu quả nặng nề. Ta cũng sẽ sẵn sàng tận huyệt tất cả, chơi lũ mày cả đời luôn… Bố chỉ cảm thấy chúng mày tiếp tục hại người bố không tha chúng mày luôn. Lúc đấy đừng hối hận”.

Đối tượng nhắn tin đe doạ sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho anh mà còn cả gia đình. Dù nội dung tin nhắn không nói đến cụ thể vụ việc nhưng theo anh phán đoán kẻ giấu mặt “rất có thể liên quan đến vụ việc anh đang điều tra tại Công ty TNHH Đông Y Gia truyền Tiến Hạnh. Anh T mong muốn cơ quan chức năng tích cực vào cuộc, tìm ra người đã gây ra thương tích cũng như nhắn tin đe dọa mình để gia đình anh sớm ổn định cuộc sống.

Tương tự, chiều ngày 1/3/2019, số thuê bao 0375728xxx chuyển hướng mục tiêu gửi nhiều tin nhắn tới điện thoại của Nhà báo Đ.D.H - Tổng thư ký Toà soạn Tạp chí Thương Trường với những lời lẽ vu khống và đe doạ. Nhà báo Đ.D.H cho hay, hành vi của đối tượng không chỉ khiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của bản thân và gia đình, mà còn làm ảnh hưởng đến tâm lý chung của toàn bộ cán bộ nhân viên, phóng viên đang công tác tại Toà soạn Thương Trường nói riêng và tập thể những người đang hoạt động báo chí nói chung.

Vì sự an toàn của cá nhân, gia đình và toàn bộ phóng viên Toà soạn, Nhà báo Đ.D.H cùng phóng viên N.D.T đã đến cơ quan công an để trình báo việc mình nhận được tin nhắn đe doạ, đồng thời giao lại toàn bộ tin nhắn, số thuê bao nhắn tin của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Tòa soạn Tạp chí Thương Trường cũng đã tiếp tục gửi công văn lên cơ quan điều tra, các cơ quan quản lý nhà nước, ban ngành chức năng để báo cáo toàn bộ sự việc nêu trên.

Ban biên tập Tạp chí Thương Trường, đề nghị cơ quan điều tra vụ việc nhanh chóng tìm ra những đối tượng hành hung phóng viên, nhắn tin đe doạ và có biện pháp đảm bảo về tính mạng, sự an toàn cho bị hại và gia đình bị hại trước sự manh động coi thường pháp luật của các đối tượng. Đặc biệt cơ quan chức năng cần đưa ra những chế tài để ngăn chặn, nghiêm trị những đối tượng trực tiếp thực hiện những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội này.

Theo TCĐT Thương Trường

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu