23:08 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đắk Lắk: Truyền hơn 4 lít máu, cứu sản phụ bị gan nhiễm mỡ cấp

10:51 17/01/2018

(THPL) Hàng chục bác sĩ được huy động vừa tổ chức cấp cứu, truyền máu vừa hiến máu cứu sống sản phụ chảy máu ồ ạt. Một bé trai 2,9 kg đã ra đời trước đó.

Theo báo Người Lao Động, sáng 17/1, bác sĩ CKII Nguyễn Quang Hùng, Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) cho biết sau 7 ngày cấp cứu, điều trị tích cực đến nay sức khỏe của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Hoài (SN 1992; ngụ huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đang dần hồi phục. Tuy nhiên, sản phụ Hoài phải nằm viện thêm 2 đến 3 tuần nữa để phục hồi các tổn thương mới có thể xuất viện.

Trước đó, chiều 11/1, bệnh viện tiếp nhận chị Hoài trong tình trạng mệt mỏi, uống nhiều nước, chướng bụng, vàng da, vàng mắt, mang thai tuần thứ 36. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ Hoài bị bệnh gan nhiễm mỡ cấp thai kỳ với các triệu chứng rối loạn đông máu, tăng men gan gấp 4 lần, ứ mật…

benh-nhan
Hàng chục bác sĩ đã được huy động hiến máu giúp để cứu sống sản phụ. Ảnh: Dân Việt

Ngay lập tức, các bác sĩ yêu cầu bệnh nhân nhập viện, huy động hàng chục bác sĩ của các khoa cấp cứu và kích thích sinh con. Sau vài giờ, sản phụ đã sinh 1 bé trai nặng 2,9 kg. Mặc dù đã thực hiện các biện pháp ngăn ngừa chứng rối loạn đông máu, nhưng sau khi sinh, sản phụ chảy máu ồ ạt. 

Theo báo Dân Việt, trước tình thế đó, bệnh viện đã huy động hàng loạt các bác sĩ có kinh nghiệm tiến hành cấp cứu đồng thời tổ chức cho các bác sĩ hiến tặng máu tươi để hỗ trợ cầm máu cho sản phụ. Ngay sau đó các bác sĩ đã hiến 4 đơn vị máu cho sản phụ Hoài, bệnh viện cũng truyền liên tục thêm 13 đơn vị máu nữa mới cấp cứu thành công.

Bác sĩ Hùng cho biết, gan nhiễm mỡ cấp thai kỳ là bệnh hiếm gặp, tỉ lệ tử vong rất cao. Phải thực hiện việc đưa thai nhi ra càng sớm càng tốt để giảm tỉ lệ tử vong của thai phụ. Rất may gia đình đã đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời nên đã cứu sống được bệnh nhân.

Anh Giang Thanh Tùng (chồng chị Hoài) kể: Sáng 11/1, vợ kêu mệt mỏi nên anh chở vợ đi hơn 150 km lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để thăm khám. "Sau khi kiểm tra, bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay. Mặc dù lúc đó, bác sĩ không nói về bệnh tình nhưng nhìn khuôn mặt căng thẳng, chạy đôn chạy đáo của bác sĩ, tôi hiểu vợ tôi bị bệnh rất nặng. Cảm ơn các bác sĩ đã tận tình vừa cấp cứu vừa hiến máu cứu sống vợ con tôi" – anh Tùng cảm động nói.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu