20:49 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Con "quặn lòng" nhìn bố chém mẹ tử vong trong ngày giỗ ông

10:06 30/09/2016

(DNVN) - Trong lúc làm gà chuẩn bị giỗ bố, hai vợ chồng xảy ra cãi cọ, người đàn ông 46 tuổi ở Bình Định đã dùng rựa chém chết người đầu gối tay ấp với mình.

Theo tin tức cho hay, ngày 29/9, Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ ông Trần Văn Thoại (46 tuổi, ở xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) để điều tra hành vi Giết người, báo Vnexpress đưa tin.

Vợ chồng cự cãi, chồng dùng rựa chém vợ tử vong (ảnh minh họa)

Sáng hôm trước, hai vợ chồng ông Thoại làm gà chuẩn bị ngày giỗ bố thì xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Người chồng dùng rựa chém vợ là chị  Huỳnh Thị H. (SN 1970) gục tại chỗ.

Theo báo Dân trí, ngay sau đó, chị H. đã được mọi người đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên nạn nhân không qua khỏi.

Thoại bị bắt giữ ngay sau đó nhưng do bị bệnh tiết niệu nặng nên được cho đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã An Nhơn. Vụ việc đáng tiếc diễn ra quá nhanh khiến người thân trong gia đình đau xót tột cùng. Họ không thể ngờ, vì một phút nóng giận mà Thoại đã ra tay đoạt mạng vợ. Con trẻ đau đớn khi mất mẹ, bản thân cha sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc của pháp luật thì biết nương tựa vào ai. Cả cuộc đời tiếp theo các cháu sẽ phải sống với lời xì xào của dư luận khiến người thân không khỏi xót xa. 

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những cặp vợ chồng khác, không nên hành xử với người chồng, người vợ tàn nhẫn như vậy. Đừng để xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên khiến gia đình đang hạnh phúc bỗng chốc hóa tang thương. Người chết, kẻ rơi vòng lao lý.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ Thoại và tiến hành điều tra làm rõ, vụ việc.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu