14:48 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cô gái Mỹ ăn đồ thừa của đồng nghiệp để tiết kiệm tiền mở công ty riêng

06:00 07/07/2017

(THPL) – Sau 8 tháng chỉ ăn đồ thừa của đồng nghiệp, không đi chơi, không mua sắm, cô gái 32 tuổi Amanda Holden đã tiết kiệm được 30.000 USD và tự mở công ty riêng.

Amanda Holden (sống ở Portland, bang Oregon, Mỹ) đã quyết định nghỉ việc ở một công ty tài chính để đi du lịch trong một năm.

Cô nàng đã tiết kiệm tiền bằng cách ăn đồ thừa của đồng nghiệp thay vì bỏ tiền ra mua bữa trưa. Hành động của Amanda lúc đó khiến đồng nghiệp khinh miệt, thậm chí còn đặt cho cô biệt danh không mấy hay ho.

Không những thấy việc tiết kiệm của bản thân là bình thường mà Amanda còn chia sẻ hẳn việc này lên trang blog cá nhân có tên Dumpster Dog Blog bằng cách kể chuyện hài hước của mình.

Amanda thẳng thắn cho biết, cô không yêu công việc trước đây của mình. Ảnh: Internet

Cô đã vui vẻ chia sẻ rằng văn phòng làm việc của mình có rất nhiều đồ ăn thừa mà đồng nghiệp bỏ lại. Do đó cô tận dụng chúng như những bữa ăn thịnh soạn cho mình mà không hề gây khó chịu cho người khác.

Ngoài ăn đồ thừa, cô cũng cắt giảm chuyện mua sắm cũng như các chi tiêu khác cho đến khi có đủ tiền để du lịch đến Mỹ Latinh.

Amanda kể lại: “Tôi làm việc trong một văn phòng với những anh chàng ăn diện nên luôn có thức ăn thừa. Tôi ăn những gì họ để lại. Trong suốt quãng thời gian thử thách ăn đồ thừa đó, tôi đã tự kiềm chế và tận dụng khiếu hài hước của bản thânTôi kể với các đồng nghiệp thân thiết một cách cởi mở về chuyện ăn đồ thừa và hầu hết họ đều cảm thấy xấu hổ về điều đó. Cũng có những lúc tôi không tìm được đồ thừa và phải bỏ tiền ra mua bữa trưa, tôi chưa bao giờ nhịn đói.

Khi tôi đưa đơn xin nghỉ việc cho sếp 2 tuần trước khi nghỉ, ông phải mất 1 phút để trấn tĩnh, sau đó ông nhìn tôi với ánh mắt nửa ngờ vực và hỏi đây có phải lý do tôi bới thùng rác để tìm thức ăn và sẵn sàng bị mọi người gọi là chó ăn đồ thừa? Ông ấy nói đã nhìn thấy tôi lôi một chiếc bánh kẹp ăn dở từ thùng rác lên để ăn. Cả hai chúng tôi đã có một trận cười về chuyện này, tôi đã trở thành trò hề như thế”.

Vào thời điểm đó, Amanda đang ở tuổi 27, cô phát hiện ra rằng mình không có khoản nào tiết kiệm và đã đến lúc nên thay đổi công việc.

Đó là một khoản lớn so với lương của cô nàng 27 tuổi bấy giờ. Thứ đầu tiên tôi phải từ bỏ là mua sắm. Dù tôi không nghiện mua sắm nhưng sẽ rất khó với phụ nữ khi phải ngừng mua mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp.

Thứ hai tôi phải thắt chặt là các chi tiêu bên ngoài. Tôi là một người hướng ngoại, thích giao du và giờ để tiết kiệm tiền thì tôi phải sống bình lặng hơn. Tôi cắt tiền làm tóc, tiền tập gym hay tiền mua cà phê. Nỗ lực cuối cùng là tôi cắt giảm tiền thức ăn”, Amanda kể lại kế hoạch tiết kiệm của cô.

Khi đạt được khoản tiền tiết kiệm là 30.000 đô la trong 8 tháng, Amanda lập tức xin nghỉ việc và bay đến Mexico rồi đi xuống miền Trung Mỹ Latinh, miền Nam châu Mỹ. Từ chuyến đi này, Amada nhận ra cô đặc biệt yêu thích việc đào tạo cho phụ nữ cách lập kế hoạch và quản lý tài chính.

Trở về Mỹ sau chuyến đi 1 năm, Amanda mở công ty riêng chuyên đào tạo cách quản lý tài chính cho các cô gái trẻ.

Mục tiêu của tôi là khiến những bài học trở nên thú vị. Đây cũng là cách tôi trả lại những gì mình đã nhận được”, Amanda nói.

Lan Anh (T.H)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu