Chiêm ngưỡng "vườn thượng uyển" của một lão nông tỷ phú
(THPL) - Khu vườn đẹp như vườn thượng uyển của các vị vua chúa xưa với hàng trăm tác phẩm cây quý hiếm, độc đáo, đắt giá do lão nông, nghệ nhân Nguyễn Văn Ngọ tạo tác, gây dựng, khiến ai ghé thăm cũng đều phải trầm trồ, ngưỡng mộ.
Tin liên quan
- Gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia Triển lãm Công nghiệp xanh Quốc tế Lạng Sơn 2024
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý việc "thổi giá" chung cư
Chi tiêu “thả ga”, hoàn tiền “cực đã” lên tới 3 triệu đồng cùng thẻ tín dụng quốc tế SHB
Giá xăng tăng mạnh, vượt 25.000 đồng/lít
Việt Nam nhập khẩu lúa mì nhiều nhất từ Brazil
Từ một người nông dân làm ruộng vườn chân lấm tay bùn, ông Nguyễn Văn Ngọ (thôn Khu 3, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội) đã đến với nghệ thuật cây cảnh như là duyên trời định. Giờ đây, khu vườn rộng hàng ngàn mét vuông của gia đình ông trở thành "khu vườn thượng uyển" với hơn 500 cây cảnh trồng chậu quý hiếm, đắt giá, thậm chí "có một không hai". Ngoài ra còn rất nhiều cây trồng trên đất cũng quý hiếm, độc đáo không kém. Không ít tác phẩm, "siêu cây" bảo bối của ông Ngọ khiến các đại gia cây cảnh trong nghề thèm muốn.
Dù đã ở tuổi 64 và truyền nghề thành công cho các con song hàng ngày, nghệ nhân Nguyễn Văn Ngọ vẫn dành phần lớn thời gian cho công việc chăm sóc, uốn nắn, tạo dáng những "tác phẩm nghệ thuật xanh" trong vườn, giao lưu với những người bạn trong giới cây cảnh và khách tham quan vườn. Ngoài ra, ông còn đi khắp mọi miền đất nước để săn lùng những loại cây "đẹp, độc", bổ sung vào bộ sưu tập cây cảnh đồ sộ trong "khu vườn thượng uyển" của mình.
Một khoảng không gian xanh tuyệt đẹp, một lão nông hồn hậu và một tâm hồn nghệ sĩ đã trở thành địa chỉ gặp gỡ quen thuộc của giới yêu cây cảnh và khiến du khách lưu luyến không muốn rời bước.